Thứ Hai, 30/11/2009, 23:22

    Bện chặt với lòng dân Xứ Nghệ

    QĐND Online - Gần 30 năm đứng chân trên dải đất Xứ Nghệ, hình ảnh các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn pháo binh Thuận An đã trở nên gần gũi, thân thương với đất và người nơi đây...

    QĐND Online - Gần 30 năm đứng chân trên dải đất Xứ Nghệ, hình ảnh các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn pháo binh Thuận An đã trở nên gần gũi, thân thương với đất và người nơi đây. Gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân tin yêu, đó chính là một trong những nguyên nhân làm nên thành thích của đơn vị: 10 năm liền (từ 1998 đến 2008) được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác dân vận; từ 2002 đến 2008 được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen do làm tốt công tác dân vận…

    Để được dân yêu trước hết phải vì dân

    No image available
    Ngôi Nhà đồng đội khang trang của Thiếu úy Trần Hải Dương.

    Nhắc đến thành tích công tác dân vận của đơn vị hơn 10 năm qua, Đại tá Mai Văn Lân, Chính ủy Đoàn phấn khởi cho chúng tôi biết:

    - Là đơn vị chiến dịch, đóng quân và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn miền núi, thời tiết khắc nghiệt, địa hình rộng, phức tạp, dân số đông, cơ cấu dân cư đa dạng xen lẫn lương, giáo, đời sống bà con trên địa bàn gặp rất niều khó khăn, do vậy muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ chúng tôi luôn xác định phải làm hết mình để được dân tin, dân yêu.

    Đã có nhiều năm gắn bó với Đoàn pháo binh Thuận An nên tôi rất tâm đắc với lời đồng chí chính ủy Đoàn.  

    Những ngày tháng chạp này, bà con cô bác các xã Quỳnh Tam, Quỳnh Châu (huyện Quỳnh Lưu) phấn khởi lắm. Ông Đào Văn Thể, xóm trưởng xóm giáo dân, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Tam cùng ông Xã đội trưởng Lê Văn Thạch dẫn tôi ra ngắm cánh đồng xanh bát ngát trước mặt, khoe: “Năm nay không bị ảnh hưởng bởi bão lũ, nhưng hạn hán thì gay gắt lắm. Nếu không có bộ đội Tiểu đoàn 2 và Đại đội 10 (Đoàn Thuận An) về mở nước thì 2 xã chúng tôi đâu còn cánh đồng lúa đẹp đến thế”.

    Khi bộ đội về với bà con cũng là lúc cánh đồng khô hạn, đất nẻ chân chim; con mương lâu đời nông choèn từ đập khe Lài dài 3 km cũng khô nứt nẻ như chân ruộng. Ngay lập tức, bộ đội cùng bà con vào cuộc, nạo vét đoạn mương nào chắc đoạn mương đó. Chỉ sau 3 ngày, con mương đã dẫn nước về đầy ắp cánh đồng khô khát trong niềm phấn khởi vô bờ của bà con.

    Ông Đào Văn Thể cho biết thêm: “Bộ đội còn trích kinh phí giúp giáo dân mua giống mới, gieo lại những thửa ruộng bị cháy sém nặng. Bây giờ ruộng nhà nào cũng đẹp”.

    Cùng đi trên con đường liên xã Quỳnh Tam-Quỳnh Châu, dài hơn 10km, phẳng lì, lãnh đạo hai xã cho chúng tôi biết, đây cũng là công trình “quân với dân một ý chí”.

    Trao đổi với Thiếu tá Trần Hưng Hiếu, Trưởng ban dân vận của Đoàn, chúng tôi còn được biết, đầu năm nay, Đoàn đã tổ chức 5 tổ tuyên truyền hoạt động trên địa bàn, qua đó phát hiện ở xã Nghĩa Dũng (huyện Tân Kỳ) có nhiều học sinh bỏ học; nhiều đoàn viên, thanh niên bỏ sinh hoạt. Từ thực tế đó, các tổ phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, kết hợp với giao lưu văn hóa, văn nghệ 60 buổi cho gần 9.000 lượt bà con trong xã và các địa phương lân cận. Trong đó tập trung tuyên truyền các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước… Ngoài ra, các tổ công tác đã trích tiền lương trong tháng mua sách vở, áo ấm cho các cháu và vận động được 25 cháu trong độ tuổi đến trường học. Tiểu đoàn 1 phối hợp với bà con các xóm Cửa Đền, Tân Mĩ, Thuận Yên, Đồng Kho, Dương Lễ, Đồng Thờ, đào đắp 2.000m3 đất đá, nâng cấp 7,5 km giao thông liên thôn, trong đó có 1,5 km đường tránh lũ cho con em trong xã đến trường học. 8 chi đoàn mạnh của đơn vị cũng đã chủ động kết nghĩa với 8 chi đoàn yếu của địa phương, giúp các tổ chức đoàn xã vươn lên. Ngoài ra còn vận động được 20 đoàn viên thanh niên trở lại sinh hoạt…

    Tôi nhớ đến một lần về công tác ở xã Giai Xuân (huyện Tân Kỳ), được tận mắt chứng kiến niềm vui của bà con nơi đây khi địa phương được Đoàn Thuận An hợp sức sửa sang tuyến đường từ trung tâm xã đi chợ Giai Xuân (5,5 km), Bầu San đi Tân Mai (0,4 km), đường nối trường tiểu học với bệnh xá (0,7km), đường từ Vạn Xuân đi Lèn Voi (1,5 km) ... Hôm ấy, Xã đội trưởng Nguyễn Văn Khoai còn bồi hồi kể lại: "Năm ngoái, khi cơn bão số 3 và số 4 cùng lũ quét đổ về, đập Vình có nguy cơ bị vỡ, 70 héc-ta lúa nước đến kỳ thu hoạch và hơn 30 hộ dân bản Xuân Tiến đang bị bão lũ uy hiếp. 120 cán bộ, chiến sĩ hành quân trong đêm về với bà con, cùng bà con vận chuyển hàng trăm bao cát lên mặt đập để chặn dòng, nhờ đó đã tránh được guy cơ vỡ đập”.

    Không chỉ có ở Quỳnh Tam, Quỳnh Châu hay Giai Xuân, mà ở nhiều vùng đất trên quê hương Xứ Nghệ, bà con đều nhắc nhiều bộ đội Đoàn Thuận An với tình cảm vừa yêu thương, vừa trân trọng. Bởi thế, những địa phương nào đã từng in dấu chân cán bộ, chiến sĩ Đoàn Thuận An, cấp uỷ, chính quyền và nhân ở đó cùng có chung đánh giá: Bộ đội Đoàn Thuận An đã góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh của các địa phương…

    Ấm áp tình nghĩa quân-dân

    Một sáng đầu Đông, trong tiết trời se lạnh, gần ngã Ba Tuần (bên con lộ 48), các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Đoàn; lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Châu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và bà con trên địa bàn tề tựu rất đông, dự lễ khánh thành ngôi Nhà đồng đội cho gia đình Thiếu úy Trần Hải Dương, người quân nhân có hoàn cảnh khá đặc biệt…

    Thiếu úy Trần Hải Dương có vợ là Hồ Thị Minh, giáo viên tiểu học cụm Tây, huyện Quỳnh Lưu. Anh chị có cháu gái đầu lòng 5 tuổi. Đến lần sinh ở thứ hai, chị Minh sinh đôi. Khi hai đứa con mới được 4 tháng tuổi thì chị Hương đổ bệnh rồi qua đời. Một nách ba con thơ, sống tạm trong căn hộ chung cư chật hẹp của đơn vị, anh Dương đành phải gửi hai đứa con sinh đôi về bên nội chăm sóc. Trước hoàn cảnh khó khăn của Thiếu uý Dương, Cục chính trị Quân khu 4 đã xét và quyết định xây tặng anh Dương căn Nhà đồng đội. Sau 2 tháng thi công dưới những bàn tay khéo của cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 2, ngôi nhà 2 tầng khang trang, kiên cố của anh Dương đã hoàn thành, trên diện tích hơn 100m2. Đồng chí Trưởng ban dân vận nhẩm tính: “Nguồn kinh phí Quân khu hỗ trợ là 50 triệu đồng, bạn bè giúp đỡ 40 triệu đồng, cán bộ chiến sĩ toàn Đoàn ủng hộ 10 triệu đồng, giáo viên trường cấp 1, 2 cụm Tây Quỳnh Lưu ủng hộ 12 triệu đồng, các nhà hảo tâm ủng hộ 10 triệu đồng, đơn vị giúp 300 ngày công xây dựng, tương đương 15 triệu đồng. Tổng cộng căn nhà này trị giá 137 triệu đồng”.

    Buổi lễ khánh thành ngôi Nhà đồng đội của Thiếu uý Trần Hải Dương diễn ra trong không khí vừa trang trọng, vừa ấm áp. Chất chứa trong ngôi nhà mới là tình cảm sâu nặng của đồng chí đồng đội, tình thương yêu đùm bọc của bà con cô bác trên địa bàn dành cho cha con Trần Hải Dương.

    Chỉ tính riêng trong năm qua, Đoàn pháo binh Thuận An đã góp phần xây dựng 10 ngôi Nhà tình nghĩa và Nhà đồng đội. Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ trong toàn Đoàn còn có nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà cho 34 hộ chính sách trị giá 3,4 triệu đồng; giúp hàng chục hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt 4,4 triệu đồng; ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Quân khu 65 triệu đồng; chăm sóc nuôi dưỡng mẹ Vũ Thị Ngân có hai con là liệt sĩ; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Ốc Văn Pháo 32 triệu đồng; trích gần 50 triệu đồng hỗ trợ các gia đình quân nhân trong đơn vị đặc biệt khó khăn; trích hàng chục triệu đồng tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn và ủng hộ xây dựng nhà bán trú dân nuôi của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu…

    Chúng tôi tin, với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, với sự yêu thương, đùm bọc, tin cậy mà bà con trên quê hương Xứ Nghệ dành cho, Đoàn pháo binh Thuân An sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trên những chặng đường phía trước…

    Ghi chép của Thuận Thắng

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...