Thứ Bảy, 14/07/2012, 21:44

    Bên lề cuộc đua

    QĐND - Một trong những khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc nhất cho Đoàn đại biểu cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân và Ban tổ chức, đại diện tổ trọng tài, các đội đua xe ngày hôm qua là lúc xem phim “Những phút giây cuối cùng của Bác Hồ” tại nhà tiếp khách của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch...

    Những giọt nước mắt xúc động

    QĐND - Một trong những khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc nhất cho Đoàn đại biểu cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân và Ban tổ chức, đại diện tổ trọng tài, các đội đua xe ngày hôm qua là lúc xem phim “Những phút giây cuối cùng của Bác Hồ” tại nhà tiếp khách của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch. Với những tư liệu quý giá lần đầu tiên được công bố, phim kể lại những ngày cuối cùng của Bác Hồ trên giường bệnh tại Nhà D67; sự quan tâm lo lắng hết mình của các đồng chí trong Bộ Chính trị và sự chăm sóc tận lực, tận tâm, chu đáo của các y bác sĩ đối với Bác Hồ và cả những khoảnh khắc Người trút hơi thở cuối cùng trong nỗi đau xót khôn nguôi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong ngày 2-9-1969.

    No image available

    Toàn cảnh cuộc họp của Ban tổ chức với tổ trọng tài, lãnh đạo đội, huấn luyện viên các đội đua xe chiều 14-7 tại Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: Phú Sơn

    Trong khi xem, nhiều hình ảnh thân thương về Bác trước lúc đi xa khiến anh em trong đoàn rưng rưng xúc động. Xem xong, ông Đoàn Kim Phách, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam xúc động nói với mọi người: “Xem phim về Bác những giây phút cuối đời tôi không thể nào cầm được nước mắt. Được biết Bác Hồ chính là người đầu tiên phát động nhân dân cả nước thực hiện phong trào chăm sóc thương binh, liệt sĩ vào ngày 27-7-1947 tại Thái Nguyên, tôi càng cảm phục tầm nhìn xa và tấm lòng cao thượng của Bác đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc. Việc Báo Quân đội nhân dân tổ chức cuộc đua xe đạp trong dịp này vừa để tri ân các Anh hùng Liệt sĩ và cũng là thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu”.

    Huyền Anh

    Một dịp giáo dục lịch sử truyền thống cho các vận động viên trẻ

    Là một đội đua giàu truyền thống và có bề dày thành tích trong làng cua -rơ Việt Nam từ nhiều năm qua, nhưng đội đua xe đạp Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang luôn đánh giá cao tính chuyên nghiệp và “tiếng vang” những cuộc đua xe đạp do Báo Quân đội nhân dân tổ chức những lần trước đây. Bên lề cuộc họp chiều qua, trò chuyện với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Huấn luyện viên Lê Thành Liêm niềm nở: “Lần này được mời tham gia cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn - 2012”, Đội tuyển Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang quyết tâm phấn đấu giành vị trí top 3 cả về thành tích cá nhân và đồng đội. Tôi nghĩ, cuộc đua này không chỉ giúp các vận động viên trẻ có điều kiện cọ sát, rèn luyện thực tế nhằm không ngừng nâng cao thành tích thi đấu cho cá nhân và đồng đội, mà còn là cơ hội tốt để các em được tìm hiểu lịch sử truyền thống oanh liệt của quân dân ta trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Vì các địa phương đoàn đua đi qua đều là những nơi giàu ý chí cách mạng, có tinh thần đấu tranh anh dũng quật cường và có nhiều tấm gương anh hùng tiêu biểu rất đáng trân trọng”.

    Phương Du

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...