Một sáng cuối tháng Tư, những tia nắng sớm như tươi hơn, vàng hơn, khi đi ngang qua cây cầu Công Lý (Quận 3, TP Hồ Chí Minh), tôi bất chợt dừng chân bên tượng đài Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi...
![]() |
|
Tượng đài Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Trỗi |
Đang trôi theo dòng suy nghĩ, tôi nghe tiếng một người cao tuổi đang ngồi hóng mát trước cửa nhà số 384/9 (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3) vẫy tay gọi tôi “Này chú bộ đội, qua đây tôi kể chuyện về tượng đài anh Trỗi cho mà nghe”. Qua chuyện trò, được biết ông là Cựu chiến binh (CCB) Đại tá tình báo Hồ Sỹ Cường và người bạn đời của ông là bà Nguyễn Hương Vy (nguyên là cán bộ Bệnh viện 30-4, Bộ Công an). Với 77 tuổi đời, 60 tuổi Đảng, người CCB già ấy đã từng chinh chiến khắp các chiến trường… Vậy là hai ông cháu, một già-một trẻ, một thế hệ “lính chiến”- một thế hệ “lính thời bình” cùng hàn huyên tâm sự. Trong khi kể chuyện, ông luôn hướng cặp mắt lên tượng đài anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Ông kể: “Ngày ấy, qua báo, đài, tôi và đồng đội được biết đến sự kiện anh Trỗi đặt mìn giết tên “đầu sỏ” của Mỹ, làm chấn động cả Lầu Năm góc. Ai nấy đều vui sướng, tự hào vì có người đồng chí của mình dũng cảm, gan dạ đến thế! Nhưng rồi mọi người lại trầm ngâm xúc động vì đã mất đi một đồng chí thân thương… Để tưởng nhớ đến anh- người anh hùng liệt sĩ của miền Nam thành đồng Tổ quốc, chính quyền và người dân TP Hồ Chí Minh đã dựng tượng đài bên cầu Công Lý (nơi đã diễn ra sự kiện anh đặt mìn diệt tên “đầu sỏ” Mỹ) và đặt tên anh cho một con đường huyết mạch của thành phố nối liền với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua cây cầu Công Lý để hằng ngày mọi người qua đây đều nhìn thấy chiến công của anh”.
Gọi với vào nhà trong, ông Cường bảo bà mang ra bó nhang trầm và chiếc bật lửa. Đưa bó nhang cho tôi, ông khẽ bảo: “Con thắp nhang lên tượng đài giùm ông luôn nhé…”. Biết ông tay run, chân yếu khó bước lên những bậc tam cấp cao của tượng đài, nên tôi đã thắp 6 nén nhang vào chiếc lư hương nghiêm trang trước tượng đài anh Trỗi. Chắp tay trước ngực, tôi thầm hứa với anh: “Lớp trẻ chúng em bây giờ có điều kiện được học hành đầy đủ, được làm quen với các thành tựu khoa học kỹ thuật nên sẽ có nhiều cơ hội để cống hiến sức trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy vẫn còn một số bạn trẻ mải đua đòi, chưa chịu khó học hành, nhưng đó chỉ là thiểu số mà thôi. Chắc chắn thế hệ trẻ chúng em sẽ luôn luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng mà thế hệ các anh đã hy sinh xương máu để mang lại hòa bình ấm no cho dân tộc…”.
Bài và ảnh: BĂNG PHƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận