Thay cho lớp rêu xám xỉn trên những mảng tường loang lổ trước đây là màu vàng rực rỡ của “áo mới” những ngôi nhà. Cảnh quan, môi trường khuôn viên Bệnh viện Quân y 5 đổi thay đến ngỡ ngàng. Phòng khám của bệnh viện luôn tấp nập bệnh nhân, chứng tỏ “sức hút” và hiệu quả phục vụ của đội ngũ thầy thuốc-chiến sĩ nơi này...
Thay cho lớp rêu xám xỉn trên những mảng tường loang lổ trước đây là màu vàng rực rỡ của “áo mới” những ngôi nhà. Cảnh quan, môi trường khuôn viên Bệnh viện Quân y 5 đổi thay đến ngỡ ngàng. Phòng khám của bệnh viện luôn tấp nập bệnh nhân, chứng tỏ “sức hút” và hiệu quả phục vụ của đội ngũ thầy thuốc-chiến sĩ nơi này.
Trăn trở một thời
Cũng như nhiều cơ sở điều trị khác của quân đội trong thời kỳ chuyển đổi cơ chế, Bệnh viện Quân y 5 (Cục Hậu cần Quân khu 3) gặp không ít khó khăn; một thời gian khá dài chưa tìm được phương cách tháo gỡ hiệu quả. Một bệnh viện từng là địa chỉ tin cậy thu dung, cấp cứu, điều trị thương binh, bệnh binh trong những năm chiến tranh, từng lập nhiều chiến công vẻ vang và được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, nhưng một thời gian dài trong cơ chế bao cấp, hầu hết chỉ phục vụ bộ đội, nên không tránh khỏi trì trệ, tụt hậu. Cơ sở vật chất xuống cấp, phòng bệnh, trang, thiết bị đơn sơ… nhưng hầu như không có kinh phí đầu tư, nâng cấp. Nhiều thương binh, bệnh binh, người bệnh đến đây đầu cảm thấy chạnh lòng. Bệnh viện vì thế thưa dần bệnh nhân. Người ngoài đã vậy, người trong cuộc càng “tâm tư”, trăn trở hơn. Một số thầy thuốc có kinh nghiệm, tâm huyết, tay nghề giỏi… chưa yên tâm, gắn bó với đơn vị…
![]() |
|
Các thầy thuốc của bệnh viện hướng dẫn tuyên truyền nếp sống vệ sinh khoa học cho đồng bào dân tộc Mông ở Hòa Bình (ảnh Mạnh Toàn) |
Với quan điểm phải vực dậy, xây dựng Bệnh viện quân y 5 trở thành bệnh viện khu vực chiến lược hữu ngạn sông Hồng, đảm nhiệm phạm vi cứu chữa phía bắc Trung bộ và nam Bắc bộ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã quyết tâm “thổi” sức sống mới vào bệnh viện. Đảng ủy, ban lãnh đạo mới của bệnh viện được kiện toàn, thực sự đoàn kết, đồng lòng, trở thành “đầu tàu”, kéo những toa xe chuyển động. Thượng tá Vũ Hữu Dũng, Giám đốc bệnh viện, người “chuyển tay chèo” vốn rất khiêm tốn, nên khi trao đổi với tôi, anh chỉ “vạch” mấy điểm cốt lõi: Bệnh viện quân đội thì phải khẳng định được phẩm chất của người lính, chữ “tín”, y đức của thầy thuốc-chiến sĩ với bộ đội, nhân dân. Bằng những biện pháp khoa học, bệnh viện tập trung nâng cao khả năng quản lý; tạo bước đột phá về kỹ thuật, trình độ chuyên môn, tiếp thu khoa học, kỹ thuật tiên tiến phục vụ khám, điều trị người bệnh.
Tạo bước đột phá
Đại tá Đinh Duy Hòa, Chínhh ủy bệnh viện khẳng định: Năm 2002 là mốc quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực của bệnh viện, trong đó có việc đổi mới tư duy, đưa công tác quản lý mọi hoạt động bệnh viện về một mối, như quản lý về hành chính, quản lý nhà thuốc, con người... được đưa vào “khuôn phép” trên cơ sở lấy lợi ích của tập thể làm nền tảng. Đây là vấn đề “động chạm” đến thói quen, lợi ích cá nhân, nhưng với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, bệnh viện đã từng bước thành công. Là một trong số ít bệnh viện đầu tiên trong cả nước đầu tư thiết lập mạng LAN (quản lý bệnh viện bằng phần mềm tin học) đã tạo nền nếp công tác mới khoa học, hiệu quả. Người bệnh đến khám bệnh được hướng dẫn chu đáo, giảm tiêu cực, phiền hà nhờ tính khách quan của quy trình. Đề tài này đã được nhận giải thưởng Sao Khuê đất Việt năm 2005.
Bệnh viện tiếp thu, triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến; động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ bác sĩ, y tá, y sĩ, kỹ thuật viên tham gia học tập bằng nhiều hình thức như gửi đào tạo tuyến trên, cả trong và ngoài quân đội, mở lớp bồi dưỡng tại chỗ, mời các chuyên gia của Bệnh viện 108, Bệnh viện 103, Bệnh viện Việt Đức... về hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật... Từ năm 2000 đến nay, gần 80% cán bộ, nhân viên của bệnh viện được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ ở nhiều cấp học, bậc học. Nhiều kỹ thuật của tuyến A được triển khai hiệu quả như phẫu thuật nội soi tiêu hóa, sản khoa, tiết niệu, khớp gối...; phẫu thuật kết sương các gẫy đầu sương; ứng dụng một số tiến bộ kỹ thuật trong điều trị bệnh nhân chấn thương, chuyển vạt cuống ngoại vi ở tri dưới để điều trị khuyết hổng phần mềm khó liền... Trung tâm cấp cứu, điều trị đa chấn thương của bệnh viện cũng đang được đầu tư, phát triển, góp phần cứu sống hàng trăm bệnh nhân trong cơn nguy kịch.
Thượng tá Nguyễn Văn Giang, Chủ nhiệm Khoa gây mê phẫu thuật và hồi sức cấp cứu giới thiệu với tôi các loại máy móc, trang bị thế hệ mới như máy thở đa chức năng, hệ thống máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân, máy phẫu thuật nội soi, thiết bị chẩn đoán hình ảnh... và một đội ngũ các kíp kỹ thuật viên làm chủ trang bị. Nhờ đó, bệnh viện có khả năng xử lý nhiều trường hợp đặc biệt, như ca mổ cấp cứu, cắt bỏ chi, xử lý đa vết thương do tai nạn lao động cho bệnh nhân Hoàng Quốc Uy ở Hoa Lư, Ninh Bình ngay trên máy làm gạch. Vụ cấp cứu gần 30 người bị tai nạn giao thông ở Hà , vụ nổ lò hơi công nghiệp của nhà máy X... Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất, bệnh viện cùng lúc tiếp nhận 60 ca tai nạn giao thông, chứng tỏ khả năng tổ chức lực lượng, phân loại và xử lý kịp thời những tình huống phức tạp.
Quân mến, dân tin
Bệnh viện Quân y 5 đang ngày càng củng cố, khẳng định uy tín của mình với bộ đội, nhân dân. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện khám cho gần 400 người, nhưng không hề “chạy” theo số lượng mà coi trọng duy trì chất lượng. Đa số người bệnh khi vào viện mang theo nỗi suy tư, nhưng đến với Bệnh viện quân y 5 đều cảm nhận tinh thần phục vụ chu đáo, thái độ niềm nở, hòa nhã của cán bộ, thầy thuốc. Quan trọng hơn là khả năng, trình độ của đội ngũ thầy thuốc được khẳng định với kinh nghiệm xử lý nhiều mặt bệnh, nhiều ca bệnh phức tạp, bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho bệnh nhân. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã phẫu thuật gần 3.000 ca, trong đó hơn 1.000 ca loại 1. Trước đó, mỗi năm bệnh viện chỉ có thể tiến hành khoảng 1 nghìn ca phẫu thuật. Tiếng thơm bay xa, bệnh viện không chỉ thu nhận bệnh nhân của hơn 80 đầu mối đơn vị quân đội, 17 nghìn thẻ BHYT trên địa bàn mà còn từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Hòa Bình, Thái Bình...
Bệnh viện còn là địa chỉ tin cậy cấp cứu tai nạn giao thông với nhiều ca đa chấn thương nặng được cứu sống. Vào thăm Khoa Ngoại chấn thương-chỉnh hình, tôi đề nghị thiếu tá, thạc sĩ Lý Trung Kiên, phụ trách khoa cho “đột nhập” bất kỳ để trò chuyện với một số bệnh nhân. Anh Nguyễn Văn Tuyên, 33 tuổi, quê xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Bình làm nghề xe ôm, 12 giờ đêm 13-11 bị một đối tượng đâm, chém nhiều nhát vào lưng, tay, đầu để cướp xe máy. Anh Tuyên vào viện được truyền 2 đơn vị máu, phẫu thuật cắt lọc, nối gân tay phải, tay trái... nay sức khỉe ổn định, cảm động tâm sự:
- Tôi nghèo, vợ làm ruộng, 2 con nhỏ đang ăn học, không có tiền mà vào đây được cứu chữa tận tình, càng thêm biết ơn các thầy thuốc quân đội. Các anh, chị thật hòa nhã, vui vẻ, không hề có sự phiền hà. Tôi thật lòng cảm phục các thầy thuốc-chiến sĩ...
Ghi nhận những thành tích, tiến bộ toàn diện, Đảng bộ Bệnh viện được Đảng ủy Quân sự Trung ương tặng cờ TSVM 5 năm liền (2000-2005), năm 2004 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, năm 2005, được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3 và nhiều năm liền nhận cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng của Quân khu 3...
NGÔ ANH THU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận