Kỷ niệm ngày thành lập đoàn tàu Không số thuộc Đoàn M25 - Hải quân, chúng tôi có dịp đến thăm một trong 18 gia đình liệt sĩ đã hy sinh trên con tàu mang số hiệu 165 của đoàn tàu Không số. Đó là gia đình Anh hùng LLVT nhân dân - liệt sĩ Nguyễn Chánh Tâm...
Kỷ niệm ngày thành lập đoàn tàu Không số thuộc Đoàn M25 - Hải quân, chúng tôi có dịp đến thăm một trong 18 gia đình liệt sĩ đã hy sinh trên con tàu mang số hiệu 165 của đoàn tàu Không số. Đó là gia đình Anh hùng LLVT nhân dân - liệt sĩ Nguyễn Chánh Tâm.
Từ đầu phố Cấm (Hải Phòng), chúng tôi đã được bà con cho biết, anh Nguyễn Trọng Tú - con trai thứ hai của liệt sĩ Chánh Tâm đang được Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân xây tặng nhà tình nghĩa.
Căn nhà đang ở giai đoạn hoàn thiện. Tiếp chúng tôi trên nền nhà đầy đất cát, song anh Tú chuyện trò rất thân mật. Anh kể:
- Ba Tâm hy sinh lúc tôi hai tuổi, anh Tuấn lên năm. Theo chúng tôi được biết: Những ngày sau Tết Mậu Thân (1968), 4 con tàu của đoàn tàu Không số xuất phát cùng một lúc tới 4 địa điểm khác nhau, làm nhiệm vụ chở vũ khí phục vụ chiến trường miền Nam. Ba tôi là thuyền trưởng tàu 165, được lệnh cùng 17 thủy thủ tiến về Vàm Lũng (Cà Mau). Dọc đường đi, tàu của ba tôi luôn bị nhiều máy bay trinh sát của địch theo dõi. Đến đêm 29-2, tàu 165 bị 8 tàu chiến của địch bao vây và tấn công. Máy bay địch cũng lượn đến, nhả đạn xối xả. Và rồi ba tôi cùng 17 thủy thủ trên tàu 165 vĩnh viễn ra đi.
Nghe anh Tú kể chuyện mà nước mắt cứ chảy tràn trên khuôn mặt. Thế là, tàu 165 đi vào huyền thoại. Mộ của các thuỷ thủ là biển cả.
Đồng chí Khưu Ngọc, một trong năm người làm nhiệm vụ ở bến Cà Mau kể lại:
- Hôm 29, trời chưa tối, chúng tôi đến các vị trí, dõi mắt quan sát. Máy bay địch lượn nhiều. Hình như chúng báo động. Rồi chừng một giờ sáng, chúng tôi thót tim khi nhìn ra ngoài khơi thấy nhiều ánh lửa và đường đạn vạch trên trời. Chừng hai mươi phút sau, nơi xảy ra trận chiến, một tia chớp, một cột lửa hình nấm vụt lên và một tiếng nổ lớn trùm xuống biển. Trung úy Nguyễn Chánh Tâm cùng các đồng đội đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Năm 2006, liệt sĩ Nguyễn Chánh Tâm được truy tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”. Lúc sống, anh là một chiến sĩ, một thủy thủ quả cảm. Giờ đây, biển cả bình yên mãi mãi là nhà của anh…
PHƯƠNG ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận