Thứ Sáu, 19/12/2008, 20:53

    Biết chắt chiu số tiền phụ cấp...

    Là cán bộ làm nhiệm vụ quản lý, giáo dục, huấn luyện chiến sĩ mới, chúng tôi thường ví mình như “người lái đò”, tiếp nhận huấn luyện hết lớp chiến sĩ này đến lớp chiến sĩ khác...

    Là cán bộ làm nhiệm vụ quản lý, giáo dục, huấn luyện chiến sĩ mới, chúng tôi thường ví mình như “người lái đò”, tiếp nhận huấn luyện hết lớp chiến sĩ này đến lớp chiến sĩ khác. Mỗi chiến sĩ một tính nết, hoàn cảnh gia đình và sự chi tiêu, nếp sinh hoạt cũng rất khác nhau.

    Trong huấn luyện chiến sĩ mới đợt 2 năm 2008, tháng đầu nhận phụ cấp, chiến sĩ Hùng mang 200 nghìn đồng đến gửi cán bộ trung đội quản lý giúp, chỉ giữ lại "số lẻ" để tiêu vặt. Tôi nghĩ, chắc em vừa nhập ngũ, tiền gia đình cho còn nhiều, nên gửi bớt. Nhưng đến lần nhận phụ cấp tháng thứ 2, thứ 3 cũng vậy, Hùng đã gửi cán bộ tổng cộng 600 nghìn đồng mà không lấy thêm để chi tiêu.

    Kết thúc khóa huấn luyện, Hùng được biên chế đi học lớp y tá. Gặp cán bộ để nhận lại số tiền, Hùng nhờ tôi đưa ra bưu điện để gửi về cho người thân. Tìm hiểu, tôi được biết, Hùng là con thứ hai trong gia đình nông dân nghèo ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Anh trai Hùng đang học đại học, em gái đang học cao đẳng, còn cô út đang học lớp 12. Bản thân Hùng đang học năm thứ nhất tại một trường cao đẳng, nhưng vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, Hùng xin nghỉ học, viết đơn tình nguyện nhập ngũ và mong muốn phấn đấu theo con đường binh nghiệp.

    Không ít chiến sĩ khi nhập ngũ đã tiết kiệm số tiền phụ cấp ít ỏi gửi về giúp đỡ gia đình như chiến sĩ Hùng. Tôi tin rằng, Hùng sẽ phấn đấu trở thành chiến sĩ giỏi và có điều kiện giúp đỡ nhiều hơn cho gia đình. Tuy nhiên, một số chiến sĩ, sĩ quan trẻ chưa có ý thức tiết kiệm, thậm chí chi tiêu "quá đà", chơi lô đề... dẫn đến nợ nần, hậu quả gia đình phải gánh chịu, còn bản thân dễ vi phạm kỷ luật.

    MAI HƯỞNG (Hòm thư 6KE-1584, Trường Sa, Khánh Hòa)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...