Thứ Ba, 12/02/2008, 21:50

    Bộ đội 8X đón xuân

    Tiểu đoàn 6 thuộc Đơn vị C5-Đoàn B25, năm 2007 đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được khen thưởng trong Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2003-2007, do vậy dịp Tết đến xuân về đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn niềm vui càng được nhân lên...

    Tiểu đoàn 6 thuộc Đơn vị C5-Đoàn B25, năm 2007 đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được khen thưởng trong Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2003-2007, do vậy dịp Tết đến xuân về đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn niềm vui càng được nhân lên, ý chí quyết tâm càng thêm vững vàng. Được cấp trên giao nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Mậu Tý, lúc đầu ban chỉ huy tiểu đoàn không khỏi lo lắng, bởi chiến sĩ đơn vị mới nhập ngũ chưa đầy 4 tháng, thời gian huấn luyện, rèn luyện, thử thách chưa nhiều. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao, bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý, tiểu đoàn đã đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

    Đến với tiểu đoàn trong những ngày Tết có cảm giác được sống giữa hội xuân, không gian rực sáng bởi nước sơn tươi rói của doanh trại, pa-nô, bảng tin, những bồn hoa muôn sắc màu và không khỏi trầm trồ trước những tác phẩm trang trí độc đáo. Thực hiện phương châm tiết kiệm, đồng thời nhằm tạo không khí rộn ràng ngày Tết, tiểu đoàn khuyến khích anh em phát huy sáng tạo tự làm. Cán bộ, chiến sĩ, nhất là những chàng xuất thân từ các làng thủ công mỹ nghệ của tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang được dịp thi thố tay nghề. Hàng loạt tác phẩm ra đời như đám cưới chuột, long, lân, quy, phượng, đèn lồng. Các chiến sĩ còn mạnh dạn cách điệu nào là chuột đá bóng, ban nhạc chuột, chuột đánh đu trông thật ngộ nghĩnh. Phòng đón xuân, phòng đón tiếp khách có đầy đủ các sản phẩm đặc trưng ngày Tết như cành đào, quất cảnh, hoa tươi, báo tường, các loại báo xuân… tất cả được bố trí hài hòa đẹp mắt. Để không khí Tết thêm phần đầm ấm, thắm tình quân dân, tiểu đoàn đã mời các đơn vị kết nghĩa vào đón giao thừa, vui Tết cùng bộ đội, lời ca, tiếng hát vang vọng cả khu nhà đồi binh. Ngày thường nhiều chiến sĩ thích hát nhạc trẻ, vậy mà trong thời khắc xuân sang, rất tự nhiên tất cả những giai điệu được ngân lên đều hùng tráng, dường như là cảm xúc bung ra từ tâm thế của người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Vốn có chút tò mò về ý thức thực hiện nhiệm vụ của người lính thế hệ 8X, tôi hỏi chiến sĩ Nguyễn Đăng Tiến-đại đội 9: “Năm nay phải trực chiến, ăn Tết xa nhà có khi nào cảm thấy buồn không?”. Tiến nói: “Phải nói là “được” trực chiến mới đúng, bọn em ăn Tết ở quê cả đời, Tết quân đội thì chỉ có một, phải xem đó là sự may mắn. Cũng nói thật với anh, nỗi buồn thoáng qua cũng có nhưng niềm vui và kỷ niệm sâu sắc mới là thứ “vượt trội”. Tôi hỏi tiếp: “Khí thế đón xuân rất vui, khí thế trực chiến thế nào?”. Tiến không trả lời ngay mà chỉ cho tôi mấy câu khẩu hiệu dán trên tường: “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, “Súng đây luôn ấm hơi người/Để đào khoe sắc, đất trời nở hoa”. Rồi Tiến bảo: “Anh yên tâm đi, chỉ cần một hồi còi nổi lên, ít phút sau bọn em sẽ “ngon nghẻ” ngay. Chẳng thế mà mấy lần cấp trên kiểm tra, tiểu đoàn em luôn đảm bảo 100% quân số, vũ khí trang bị, được khen ngợi hết lời”.

    LÊ VĂN GIANG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...