Chủ Nhật, 23/11/2008, 08:24

    Bộ đội Cụ Hồ hết lòng vì nhân dân phục vụ

    Trong đợt mưa lũ lịch sử tại Hà Nội và một số địa phương miền Bắc, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã chủ động vượt lên mọi gian khó, hiểm nguy bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

    LTS: Trong đợt mưa lũ lịch sử tại Hà Nội và một số địa phương miền Bắc, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã chủ động vượt lên mọi gian khó, hiểm nguy bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Cảm động trước tấm lòng vì nhân dân phục vụ của bộ đội, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc và nhân dân Thủ đô, vừa qua, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã có thư cảm ơn gửi đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Báo Quân đội nhân dân xin giới thiệu toàn văn nội dung bức thư.

    Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

    Từ đêm 30-10 đến hết ngày 7-11-2008 vừa qua, mưa lớn đã xảy ra ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ. Đặc biệt, trên địa bàn Thành phố Hà Nội, lượng mưa rất lớn, kéo dài trên diện rộng đã gây úng, ngập nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân Thủ đô.

    Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị đóng quân trên địa bàn đã chủ động, nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, lực lượng, phương tiện theo hiệp đồng và lực lượng cơ động kịp thời ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lớn, cứu hộ, cứu nạn, sơ tán hàng ngàn hộ dân ra khỏi nơi úng ngập nguy hiểm, xử lý các sự cố vết nứt, sạt, trượt mái đê, nước tràn đê... bảo vệ an toàn toàn bộ tuyến đê, kè sông Hồng, sông Tích, sông Bùi, sông Mỹ Hà, sông Nhuệ..., đê bao nội đồng. Các đơn vị đã sử dụng hàng trăm tàu, xuồng, thuyền, vận chuyển hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cứu hộ nhân dân; bắc cầu phao, sử dụng xe chuyên dụng giúp đỡ nhân dân lưu thông giữa các khu dân cư bị chia cắt và vượt qua các đoạn đường giao thông bị ngập sâu. Hàng chục tổ quân y đã khám, chữa bệnh, giúp nhân dân vùng ngập úng bảo đảm vệ sinh môi trường ngay sau khi nước rút... Đặc biệt, sáng 1-11-2008, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã điều động lực lượng Tiểu đoàn Đặc công 18 và xuồng cao su của Đại đội 2 vận tải cứu hộ gần 100 người dân phường Định Công, quận Hoàng Mai ra khỏi nơi bị ngập sâu, nguy hiểm. Đồng thời, trong ngày và đêm 1-11-2008 đã huy động lực lượng dân quân, tự vệ, các Phân đội 18, 544, Đoàn B01, cơ quan Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kịp thời ứng cứu, đắp bờ bao, góp phần bảo vệ an toàn Trạm bơm Yên Sở.

    Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đã khắc phục mọi khó khăn, không quản ngại nguy hiểm, nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vì nhân dân phục vụ, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã quan tâm chỉ đạo lực lượng vũ trang Thành phố Hà Nội và các đơn vị quân đội góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

    Để động viên kịp thời các đơn vị có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác ứng cứu, giúp đỡ người dân Thủ đô trong đợt mưa úng vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Quốc phòng biểu dương các đơn vị: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Bộ Tư lệnh Công binh (các lữ đoàn Công binh H39, H49, Tiểu đoàn 93); Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng); Cục Quân y; Đoàn bộ binh B08 (Binh đoàn Quyết Thắng); Học viện Biên phòng; Trường sĩ quan Lục quân 1; Trường sĩ quan Đặc công; Đoàn xe tăng H01 (Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp); Đơn vị H18 (Đoàn Phòng không B61); Vùng 1 (Quân chủng Hải quân), Viện Quân y 103, 105...

    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Quốc phòng trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung, nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn nói riêng của Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

    TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

    Chủ tịch

    NGUYỄN THẾ THẢO

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...