Trời mưa và gió lạnh rít từng cơn, con sông A Yun nước đục ngầu, thêm phần hung hãn. Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Hùng Vương vừa vận hành ca nô, thuyền nhôm đưa người dân địa phương qua lại...
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, liên tục trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai mưa to, có nơi rất to, nước các sông, suối dâng cao và chảy xiết. Đặc biệt, cầu 20 trên đường liên huyện quốc lộ 19 vào xã A Yun, huyện Mang Yang, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh bị sập, làm 5 người rơi xuống sông và bị lũ cuốn trôi... Giao thông bị ách tắc hoàn toàn...
22 giờ 30 phút ngày 5-9, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Tư lệnh Binh đoàn Tây Nguyên lệnh “khẩn trương đưa cán bộ, chiến sĩ và một số phương tiện xuồng, ca nô... xuống xã A Yun, huyện Mang Yang (Gia Lai) tìm kiếm cứu nạn và giúp đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ đội có nhiệm vụ bắc một chiếc cầu tạm, bên cạnh cầu số 20 bị sập, bảo đảm giao thông, thuận lợi cho bà con qua lại, đặc biệt là các em học sinh đến trường...”.
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Hùng Vương xây dựng lại cầu.
|
Thượng tá Vũ Đức Quân, Phó Chính uỷ Đoàn Hùng Vương lên đường “tiền trạm”, làm việc với chính quyền địa phương, thống nhất kế hoạch và triển khai ý định của Tư lệnh.
23 giờ 30 phút cùng ngày, mặc dù trời mưa như trút, đường sá nhiều đoạn ngập chìm trong nước, đội công tác gồm 30 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã có mặt kịp thời tại sông A Yun, bên cầu số 20 vừa bị nước lũ làm sập. Đêm tối mù mịt, anh em phải dùng đèn pin để định hướng và xác định vị trí làm bến tạm, triển khai ca nô, thuyền nhôm máy đẩy để sẵn sàng cho những “chuyến đò” ngày mai và sẵn sàng cho nhiệm vụ ứng cứu bà con vùng hai bên sông bị ngập lụt.
Đại úy Ninh Văn Thơ, Đại đội trưởng cầu phà 7, người trực tiếp chỉ huy bộ đội thực hiện nhiệm vụ ở bến cầu cho chúng tôi biết: “Xác định nhiệm vụ cứu người bị nạn, tìm kiếm người mất tích, ứng cứu bà con nơi mưa lũ và bảo đảm giao thông cho người dân địa phương, nhất là các em học sinh đến trường là quan trọng nhất, nên bộ đội rất tự giác thực hiện nhiệm vụ.
Do bến sông dốc, mực nước dâng cao và chảy mạnh nên lượng đất đào bới để lập một bến đò mới, bến đậu ca nô và thuyền nhôm máy đẩy rất nhiều. Cứ đưa đất đá xuống, là nước lại cuốn trôi, mặc dù bộ đội đã lấy nhiều gỗ cây, bao tải đựng cát và cả rọ sắt đựng đá để kè xung quanh.
Đêm tối, lại dầm mình trong mưa gió, nên anh em phải tập trung làm và đến 5 giờ sáng ngày 6-8 thì bến mới được hình thành. Hai chiếc ca nô và một chiếc thuyền nhôm được triển khai vận chuyển bà con và các phương tiện qua lại, cũng như bảo đảm đưa các cháu học sinh đến trường an toàn.
Trời mưa và gió lạnh rít từng cơn, con sông A Yun nước đục ngầu, thêm phần hung hãn. Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Hùng Vương vừa vận hành ca nô, thuyền nhôm đưa người dân địa phương qua lại, giải quyết xong tình trạng ách tắc giao thông, tham gia tìm kiếm người bị nước lũ cuốn trôi, vừa tiến hành xây dựng một chiếc cầu mới theo thiết kế: rộng 1,8 mét, dài 16 mét bằng gỗ, có thành lan can hai bên để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.
Chuẩn úy Trần Ngọc Trung, nhân viên điều khiển ca nô và thuyền nhôm cho biết: “Đã ba ngày nay, chúng tôi lúc nào cũng ướt sũng. Sông A Yun có đoạn chỉ rộng 15 mét, nhưng do độ dốc lớn nên nước chảy rất mạnh. Tâm lý bà con mình ai cũng muốn đi trước và vận chuyển nhiều hàng hóa, nếu không sắp xếp hợp lý, chỉ cần sóng xô nhẹ vào mạn thuyền, hay một động tác không chuẩn xác thì hậu quả thật khó lường. Đến nay chúng tôi đã vận chuyển an toàn được hơn 3.000 lượt người qua lại, hơn 500 xe gắn máy và các phương tiện khác, cùng 50 tấn hàng hóa. Thấy các em học sinh vui vẻ qua lại đến trường là chúng tôi thấy vui và quên hết mệt mỏi...”.
Chiến sĩ Nguyễn Xuân Tư cho chúng tôi biết thêm: “Ngày đêm chúng tôi dầm mình trong mưa gió để thực hiện nhiệm vụ; người thì bốc xếp hàng hoá, phương tiện người ổn định chỗ ngồi cho bà con, người thì vận chuyển đất đá, gỗ cây để làm cầu... Đến nay ai cũng thấm mệt nhưng rất vui. Được cái không ai “bỏ cơm”... Nói rồi Tư cười rất vui.
Vừa đưa được một tạ lúa qua sông, chị Trần Thị Loan ở thôn hai, xã A Yun không giấu được niềm vui. Chị cho biết: “May có các chú bộ đội về đây giúp bà con vận chuyển hết số lương thực đang bị nước lũ đe dọa về nơi an toàn. Chỉ cần chậm một hai ngày thì hàng trăm tấn lúa, ngô sẽ bị ngập úng. Người dân như chúng tôi, làm lụng vất vả quanh năm sẽ trắng tay và chịu cảnh đói khổ.
Chiều ngày 8-9, sau ba ngày tập trung thi công, chiếc cầu gỗ đã hoàn thành. Về dự “khánh thành” ông Trần Việt Cường, Chủ tịch UBND xã A Yun thổ lộ: “Nhìn gần trăm em học sinh tung tăng, qua cầu đi học, nhiều người dân địa phương vận chuyển lúa, mì, bắp... an toàn để tập trung ở những nơi cao ráo khỏi bị “giặc nước” đe dọa, chúng tôi mừng lắm rồi...
Không quản gian khổ, hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ đoàn Hùng Vương vừa dùng thuyền đưa người qua sông, vừa phối hợp tìm kiếm cứu nạn, lại vừa dầm mình trong nước để bắc cầu “nối nhịp bờ vui”... Tất cả là nhờ công sức của các chú bộ đội đoàn Hùng Vương, Binh đoàn Tây Nguyên ”.
Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận