Thứ Ba, 27/07/2010, 23:15

    Bộ đội Đơn vị B68 cứu dân giữa dòng nước xiết

    Đường Hoàng Hoa Thám (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), đoạn ngang qua trước cổng Đơn vị Pháo binh B68 (Quân khu 5) lòng đường thấp trũng, có 2 miệng cống thoát nước lớn, sau 2 ngày mưa to đường ngập khá sâu...

    Đường Hoàng Hoa Thám (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), đoạn ngang qua trước cổng Đơn vị Pháo binh B68 (Quân khu 5) lòng đường thấp trũng, có 2 miệng cống thoát nước lớn, sau 2 ngày mưa to đường ngập khá sâu.

    Hồi 13 giờ 15 phút ngày 26-7, sau kẻng báo thức, Binh nhất Nguyễn Văn Trung ra sân tập thể dục thì phát hiện dưới ruộng có mấy người đang vùng vẫy trong nước. Sau này, Trung mới biết, một phụ nữ phóng xe máy bị ngã xuống ruộng, một số người đi đường giúp kéo lên, song tất cả đều bị lún sâu trong bùn. Nhanh trí, Trung lấy ngay sợi dây thừng dài quăng ra, kéo từng người vào bờ.

    No image available
    Cháu Lê Thị Thủy và ba chiến sĩ Nguyễn Văn Trung, Vi Văn Thao, Nay Soan.

    Khoảng 15 giờ cùng ngày, cháu Lê Thị Thủy, học sinh lớp 9 đạp xe đi học thêm ngang qua đoạn đường trên (lúc này đã bị ngập sâu) bị nước đẩy xuống ruộng. Bạn học của Thủy đi sau nhảy xuống cứu. Dòng nước chảy xiết cuốn hai cháu trôi xa, đến gần miệng cống có vùng nước xoáy. Trung sĩ Nay Soan (dân tộc Giơ Rai) phát hiện, thông báo nhanh cho trung đội cảnh vệ, rồi bơi ngay ra giữa dòng nước xiết. Vốn là con nhà sông nước, bơi lội cừ, nhưng vì trời đang mưa xối xả, nước rất lạnh, nên khi đến nơi, hai cháu lại bám chặt vào người nên Soan không sao bơi nổi. Cả ba đang chìm dần thì Binh nhất Nguyễn Văn Trung và Hạ sĩ Vi Văn Thao kịp thời ứng cứu. Soan bơi trước, Trung một tay đỡ cháu Thủy, một tay bám vào vai đồng đội, Thao bơi sau vừa nâng cháu Thủy vừa dìu bạn của cháu vào bờ. Chỉ khoảng 50m, nhưng vì phải vật lộn với nước xoáy, rác trôi, phải mất 15 phút các chiến sĩ mới đưa hai cháu vào đến nơi an toàn. Cháu Thủy được làm hô hấp nhân tạo, khi tỉnh lại đã cho biết địa chỉ, số điện thoại để liên lạc với gia đình. Nhận được điện, cô giáo Nguyễn Thị Hạnh (Trường Mầm non Sao Mai, thị xã An Khê) chạy đến đơn vị, ôm chầm lấy con, mừng rơi nước mắt. Khi mưa vừa ngớt, chiếc xe đạp của cháu Thủy cũng được các chiến sĩ cảnh vệ đưa lên bờ.

    Sáng 27-7, Trung tá Lê Mai Thuần, Phó chỉ huy trưởng Đơn vị C91 (Bộ CHQS Gia Lai) đóng quân ở thành phố Plei-cu biết tin về ngay nhà. Anh chở cháu Thủy đến đơn vị, nắm chặt tay 3 ân nhân, nghẹn ngào: “Cám ơn các đồng đội Đơn vị B68 đã cứu sống con gái tôi, mang lại hạnh phúc vô bờ cho gia đình tôi”.

    Gương dũng cảm cứu người bị nước trôi của bộ đội Đoàn B68 được chính quyền, nhân dân trên địa bàn khen ngợi.

    Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp 

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...