QĐND - Lượng mưa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong hai ngày qua có nơi lên tới gần 200mm. Ở vùng trũng thấp, hàng nghìn héc-ta lúa mùa đang kỳ thu hoạch của người dân huyện Kim Sơn bị gãy đổ, úng ngập, bà con nông dân có nguy cơ “trắng tay”. Ngày 25-6, gần 700 cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1 và Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình cùng lực lượng dân quân đồng loạt xuống các xã chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão lũ t
QĐND - Lượng mưa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong hai ngày qua có nơi lên tới gần 200mm. Ở vùng trũng thấp, hàng nghìn héc-ta lúa mùa đang kỳ thu hoạch của người dân huyện Kim Sơn bị gãy đổ, úng ngập, bà con nông dân có nguy cơ “trắng tay”. Ngày 25-6, gần 700 cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1 và Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình cùng lực lượng dân quân đồng loạt xuống các xã chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão lũ thuộc huyện Kim Sơn gặt lúa giúp dân.
![]() |
| Giúp dân vận chuyển lúa về nhà |
Ngày 25-6, đến một số xã thuộc địa bàn huyện Kim Sơn (Ninh Bình), chúng tôi thấy nhiều cánh đồng lúa trĩu bông, chín vàng bị gãy đổ hoặc chìm trong nước do mưa lớn. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đang tích cực, khẩn trương chạy đua thời gian để gặt lúa với quyết tâm không để “giặc nước” cướp đi thành quả sau bao ngày lao động nhọc nhằn của nông dân.
Ông Phạm Văn Yên, ở thôn Xuân Hồi, xã Xuân Thiện, mặc dù một chân bị tàn tật, nhưng vẫn chống gậy ra tận ruộng xem bộ đội gặt lúa. Hoàn cảnh gia đình ông khá đặc biệt: Ông bị tàn tật, không có khả năng lao động nặng; vợ ốm yếu, đứa con duy nhất mới học lớp 5. Hai vợ chồng cố gắng lắm mới cấy được 7 sào lúa, đang chuẩn bị thu hoạch thì không may mưa bão ập về. Nếu không gặt nhanh thì chắc chắn vụ mùa này gia đình sẽ “trắng tay”. Cả hai vợ chồng đang lo lắng chưa biết phải làm gì thì bộ đội về. Nhìn những gánh lúa được bộ đội đưa về nhà, ông Yên xúc động nói: “Gia đình tôi may mắn được các cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình và Binh đoàn Quyết Thắng cùng một số dân quân của xã về gặt giúp; nếu thế này, chỉ 2 ngày nữa gia đình tôi sẽ thu hoạch xong, không còn lo lúa bị thối, hỏng”.
Xuân Thiện, Tân Thành và Yên Lộc là 3 xã của huyện Kim Sơn bị ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa bão. Hiện xã Yên Lộc còn hơn 410 héc-ta, xã Tân Thành còn gần 300 héc-ta lúa chưa thu hoạch, trong đó có nhiều diện tích lúa bị ngập úng, gãy đổ. Đồng chí Phạm Văn Cần, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thiện cho biết: “Tổng diện tích lúa của xã Xuân Thiện là 213 héc-ta, bà con mới thu hoạch được hơn 20 héc-ta. Diện tích lúa còn lại cũng có gần một nửa bị gãy, ngập, rất cần thu hoạch sớm”.
Trước khó khăn của bà con, tất cả cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ gặt lúa giúp dân đều không quản vất vả, mệt nhọc. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Chí Thanh (Ban CHQS huyện Kim Sơn) lưng áo ướt đẫm mồ hôi, vừa chuyển bó lúa mới gặt lên bờ, vừa nói: “Chúng tôi xác định gặt lúa giúp dân cũng như giúp gia đình mình, ai cũng cố gắng”. Nhìn Trung úy Thanh nhanh tay cắt lúa, ít ai biết rằng gia đình anh (ở xóm 10, xã Xuân Thiện, huyện Kim Sơn) cũng còn 6 sào lúa bị ngập nước đang “đợi” anh về… Binh nhất Nguyễn Văn Vụ, Trung sĩ Hà Văn Tuấn thuộc Tiểu đoàn 140 (Bộ Tham mưu, Binh đoàn Quyết Thắng) được đơn vị “biên chế” về giúp gia đình ông Phạm Văn Nhâm (thôn Xuân Hồi, xã Xuân Thiện) gặt lúa. Chỉ nghỉ ngơi một chút sau khi ăn trưa, các chiến sĩ lại vội ra đồng. Các anh chia sẻ: “Chúng tôi như về với cha mẹ, với gia đình, phải cố gắng giúp bà con thu hoạch lúa nhanh nhất, giảm bớt thiệt hại”.
Ông Nguyễn Văn Tuấn trú tại xã Tân Thành là thương binh, hai vợ chồng đều đã già, gia đình chỉ có một lao động chính là cậu con trai, lại cấy hơn một mẫu ruộng, không có tiền thuê người gặt. Nếu một mình con ông gặt lúa phải mất hơn 10 ngày, nay được bộ đội giúp chỉ mất 2 đến 3 ngày là xong.
![]() |
| Bộ đội giúp dân xã Xuân Thiện (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) gặt lúa |
“Dân cần là bộ đội có”, đó là khẳng định của Đại tá Bùi Viết Thi, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình. Đại tá Bùi Viết Thi cho biết: Ngay sau khi xảy ra mưa to trên địa bàn huyện Kim Sơn, mặc dù đơn vị đang thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhưng Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh đưa bộ đội xuống gặt lúa giúp dân trên địa bàn xã thuộc huyện Kim Sơn, vì Kim Sơn là huyện vùng trũng ven biển. Bộ CHQS tỉnh chủ động khảo sát, nắm chắc diện tích lúa cần thu hoạch, số hộ cần hỗ trợ nhân lực và huy động gần 160 cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng trăm dân quân phối thuộc với 300 cán bộ, chiến sĩ các Tiểu đoàn 140, 21, 701, Đại đội 30 (Bộ tham mưu, Binh đoàn Quyết Thắng) và Trường Quân sự Binh đoàn Quyết Thắng cơ động xuống 3 xã Xuân Thiện, Tân Thành và Yên Lộc - những địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất của hoàn lưu bão số 2, gặt lúa giúp dân.
Chúng tôi được biết, theo kế hoạch, “chiến dịch xuống đồng” gặt lúa giúp dân được thực hiện đến hết ngày 27-6. Tuy nhiên, theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình sẽ đề nghị các đơn vị kéo dài thời gian giúp dân thêm hai ngày nữa, nhằm giúp bà con thu hoạch cơ bản diện tích lúa bị ngập úng, gãy đổ, giảm thấp nhất thiệt hại cho người dân.
Bài và ảnh: Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận