QĐND - Sau những ngày mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, thời tiết tỉnh Ninh Thuận nắng hầm hập. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh không quản ngại vất vả, khẩn trương hành quân về các địa bàn trọng điểm giúp nhân dân khắc phục hậu quả...
QĐND - Sau những ngày mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, thời tiết tỉnh Ninh Thuận nắng hầm hập. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh không quản ngại vất vả, khẩn trương hành quân về các địa bàn trọng điểm giúp nhân dân khắc phục hậu quả.
Giúp bà con vơi đi gánh nặng
Chủ tịch xã Phước Sơn (huyện Ninh Phước) Lê Văn Hà gần một tuần nay hầu như không ngủ. Nhiều nơi trong xã bị ngập sâu gần 4m, khiến 600ha diện tích cây trồng bị thiệt hại hoàn toàn, gần 200 căn nhà bị hư hại, trong đó có 15 căn bị sập hoàn toàn.
Biết tin có lực lượng bộ đội của Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận về giúp đỡ, bà con như vơi đi gánh nặng. Thôn Ninh Quý 3 có 15 chiến sĩ, chia làm 4 tổ tỏa đi các gia đình; giúp bà con sửa lại những căn nhà bị hư hại nặng, dựng lại giàn nho, thu hoạch ngô cho các gia đình chính sách, neo đơn. Nhà bà Nguyễn Thị Cơ bị nước lũ cuốn sập một bức tường, mái nghiêng gần chạm đất. Chỉ sau một ngày, các chiến sĩ đã dựng lại vững chãi hơn trước. Dọn những vật dụng còn lại, bà Cơ nghẹn ngào: “Có các chú bộ đội, gia đình tôi mới sớm ổn định được chỗ ở như thế này”.
![]() |
| Bộ đội Đơn vị 896 giúp nhân dân huyện Ninh Phước dọn vườn, đường sau ngập lụt. |
Ở thôn Phước Thiện 3, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất của xã, trong cái nắng chói chang, trên những con đường lầy lội, những nền đất ngổn ngang gạch ngói, tôn, gỗ; bên những ruộng ngô, vườn nho xác xơ... đâu đâu cũng có bóng dáng bộ đội Đơn vị 896. Ông Nguyễn Đình Hóa, trưởng thôn Phước Thiện 3 tấm tắc khen: “Các chú bộ đội nhiệt tình và rất khéo tay; không chỉ biết dựng nhà, mà còn làm giàn nho, giàn táo nữa. Bà con rất cảm kích”. Tại xã Phước Sơn, Trung tá Bùi Trung Tịnh, Chủ nhiệm chính trị Đơn vị 896 cho biết: Anh em vừa tham gia đắp bờ bảo vệ đê sông Cái suốt 3 ngày liền, nay đang tiếp tục cố gắng giúp đỡ bà con vùng lũ nhiều hơn nữa…
Vượt dốc, cõng gạo về Phước Bình
Trong những ngày mưa lũ, xã Phước Bình của huyện Bác Ái bị cô lập. Hàng trăm hộ dân ngày ngày khắc khoải chờ hàng cứu trợ. Ngày 5-11, lực lượng cứu hộ của tỉnh Ninh Thuận vận chuyển hàng lên Phước Bình, phải cõng bộ hơn 10km mới đến được các hộ dân ở xa. Tuy nhiên, hàng cứu hộ còn quá ít, bà con nhiều nhà không còn gạo, còn mì để mà ăn.
Để Phước Bình bớt khó khăn, Bộ tư lệnh Quân khu 5 quyết định chuyển 1 tấn gạo tới thôn Hành Rạc 1. Vượt hơn 60km, trong đó có 35km đường núi đồi, đoàn cán bộ Quân khu 5 do Đại tá Lê Anh Thơ, Phó chủ nhiệm chính trị dẫn đầu đã đến được xã Phước Bình. Nhận được gạo mang về nhà, một số bà con mừng quá, rơm rớm nước mắt. Ông Mai nghẹn ngào: “Bà con biết Đảng, Nhà nước và các anh bộ đội không bao giờ quên người Rắc Lây đâu. Có gạo, có mì ăn liền, có nước, buôn làng mình không sợ bị đói, khát nữa”.
Từ nay đến giữa tháng 11, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận tiếp tục giúp bà con vùng lũ khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra. Ở từng buôn làng Rắc Lây, làng Chăm hay vùng bãi ven sông Cái, sông Lu, Bộ đội Cụ Hồ về giúp dân, đem lại niềm vui, niềm hy vọng cho bà con sau những ngày khốn đốn vì mưa lũ.
Bài và ảnh: Phi Hùng – Xuân Cường
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận