Đó là lời của Già làng K’Gon xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc nói với chúng tôi khi thấy bộ đội của Đại đội 5 trinh sát và Đại đội 74 thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận) về địa phương huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng, lao động giúp nhân dân...
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc nạo vét kênh Suối Thị. |
Đó là lời của Già làng K’Gon xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc nói với chúng tôi khi thấy bộ đội của Đại đội 5 trinh sát và Đại đội 74 thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận) về địa phương huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng, lao động giúp nhân dân.Trong kế hoạch huấn luyện hằng năm của các đơn vị thuộc LLVT tỉnh Bình Thuận bao giờ cũng có nội dung huấn luyện dã ngoại, kết hợp làm công tác vận động quần chúng. Điểm đến của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị không chỉ là nơi phù hợp với nội dung huấn luyện, mà còn là những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và căn cứ cách mạng. Đối tượng bộ đội tập trung giúp đỡ là các gia đình chính sách, đồng bào còn nghèo khó.
Điểm đến của Đại đội 5 trinh sát và Đại đội 74 thiết giáp đợt này là xã Đông Tiến thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận – một vùng căn cứ cách mạng, an toàn khu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những năm tháng chiến tranh, bộ đội và đồng bào dựa vào nhau để chống giặc, bảo vệ cán bộ, góp phần vào giải phóng quê hương. Trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới hôm nay, đời sống của 208 hộ với gần 1.000 nhân khẩu tuy đã khởi sắc, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong không khí hân hoan, tình quân dân cá nước, đồng chí K’Văn Dung, Chủ tịch UBND xã cho chúng tôi biết: Trước đây, đồng bào quen với cuộc sống du canh, phương thức canh tác lạc hậu, trẻ em không được đến trường, những khó khăn chồng chất. Thế rồi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước như luồng gió xua đi cái đói nghèo, lạc hậu. Hôm nay, mỗi hộ gia đình trong xã đã có hơn 1 héc-ta đất làm rẫy, vài ba sào ruộng lúa nước. Đông Tiến giờ đã không còn hộ đói, hộ nghèo giảm đáng kể. Hơn 50% nhân dân trong xã có cuộc sống khá, 95% hộ đã mua được ti vi, xe máy... Trong thành công ấy, Bộ đội Cụ Hồ cũng góp phần không nhỏ.
Con kênh Suối Thị dẫn nước từ đập Đan Sách về cung cấp cho cánh đồng của toàn xã được xây dựng từ năm 1998, nhưng đến nay vẫn chưa lần nào được nạo vét. Qua thời gian sử dụng, đoạn kênh do xã quản lý đã bị bồi lấp lớn, cùng với mặt kênh rộng, nhiều rong rêu và sình lầy. Chỉ với sức của đồng bào thìkhôngthể thực hiện nạo vét để khai thông toàn dòng chảy được. Ngoài tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, luật pháp Nhà nước, hướng dẫn, giúp dân vệ sinh thôn bản, ăn ở có nền nếp văn hóa... một việc lớn được cán bộ, chiến sĩ 2 đại đội phối hợp thực hiện là nạo vét, giải phóng hơn 4 ki-lô-mét kênh Suối Thị.
Theo phương án đã được bàn bạc, thống nhất, cán bộ, chiến sĩ của 2 đại đội cùng với dân quân, thanh niên trong thôn tiến quân vào khai thông dòng chảy. Những đoạn khó được tập trung giải phóng trước. Mùi bùn non, lá mục, mùi rong, rêu... bốc lên nồng nặc. Nắng nóng hầm hập không làm nhụt ý chí và chậm những bước chân, đôi tay người chiến sĩ. Công việc vất vả, nhưng các anh không quản ngại, vì các anh hiểu đồng bào rất cần nguồn nước tưới cho cả cánh đồng đang khô hạn. Thời gian trôi qua, đôi bàn tay đã bỏng rát, quân phục đã lấm lem bao lớp bùn, mồ hồi đã bao lần thấm ướt lưng người chiến sĩ... theo đó là những đoạn bồi lấp của kênh Suối Thị lần lượt được khai thông. Hàng trăm khối bùn đất, hàng trăm bụi rậm, rong rêu đã được những bàn tay của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5 trinh sát và Đại đội 74 thiết giáp cùng lực lượng dân quân địa phương dọn dẹp, khơi thông.
Nước đã về. Niềm vui rạng ngời trên từng gương mặt người dân. Nước đã đến từng chân ruộng. Nỗi lo thiếu nước của đồng bào được giải tỏa, tiến độ gieo xạ vụ hè thu được đẩy nhanh. Có nước về, cánh đồng của xã canh tác từ 1 vụ lên 3 vụ ăn chắc. Giờ thì tôi đã hiểu lời của già làng K’Gon “Bộ đội về đồng bào mình vui lắm”.
Bài và ảnh: DUY THỈNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận