QĐND - Đoàn cơ sở Lữ đoàn 234 (Binh đoàn Tây Nguyên) vừa tổ chức “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện” về giúp đồng bào xã Ia Băng-địa bàn vùng sâu có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn của huyện Đắc Đoa (tỉnh Gia Lai)...
QĐND - Đoàn cơ sở Lữ đoàn 234 (Binh đoàn Tây Nguyên) vừa tổ chức “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện” về giúp đồng bào xã Ia Băng-địa bàn vùng sâu có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn của huyện Đắc Đoa (tỉnh Gia Lai). Trung tá Đào Ngọc Thuận, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 234, người được giao chỉ huy chiến dịch cho biết: “Để đợt tình nguyện đạt kết quả tốt, cơ quan chính trị và Ban chấp hành Đoàn cơ sở của đơn vị đã chủ động gặp gỡ lãnh đạo, chính quyền và tổ chức Đoàn cơ sở địa phương để khảo sát tình hình địa bàn, thống nhất những việc cần làm và các biện pháp phối hợp; tiếp đó tiến hành giáo dục, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, những thuận lợi, khó khăn và yêu cầu của chiến dịch, để bộ đội nhận thức rõ nhiệm vụ, chủ động vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
![]() |
|
Chiến sĩ trẻ Lữ đoàn 234 giúp bà con xã Ia Băng rào vườn trồng cây công nghiệp. |
Xã Ia Băng có 5 dân tộc anh em cùng chung sống là Giơ-rai, Kinh, Ba Na, Tày và Mường, trong đó người Giơ-rai chiếm 64%. Toàn xã có gần 11.000 nhân khẩu sinh sống ở 12 thôn, làng. Là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, nên gần 10 năm trước, Ia Băng đã được Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng theo Chương trình 135, nhưng do hạn chế về trình độ dân trí, bà con vẫn lưu giữ nhiều hủ tục lạc hậu, sản xuất kém phát triển, dịch bệnh thường xảy ra, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, ngay sau khi đến địa bàn, Ban chỉ huy “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện” của Lữ đoàn 234 đã phân thành từng nhóm, cùng các thanh niên tình nguyện của địa phương đi đến từng làng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã hội tổ chức tuyên truyền cho bà con về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về dịch bệnh sốt rét, sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ em về mùa mưa; vận động, hướng dẫn bà con giữ vệ sinh môi trường, ăn chín, uống sôi, ngủ màn, phòng chống bệnh tật cho người và gia súc; giúp hàng trăm ngày công dọn vệ sinh khuôn viên ở 7 điểm trường mầm non của xã; cùng đồng bào các làng Chăm Rông, O Ngó, O Đất, thôn 5, thôn 6 vệ sinh làm sạch môi trường, sửa chữa đường giao thông, cải tạo vườn tược, giúp các gia đình chính sách neo đơn… Ngày đi giúp dân, tối đến bộ đội tổ chức giao lưu văn hóa-văn nghệ với nhân dân và thanh, thiếu niên địa phương, lồng ghép nội dung tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, về nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư…
Cũng như các làng đồng bào khác trong xã, ở làng Chăm Bôm, các gia đình đều được hỗ trợ xây nhà ở thành từng dãy, đường đi lối lại trong làng được quy hoạch khá cơ bản, riêng trục đường chính đã đổ bê tông. Tuy nhiên, do tập quán sinh hoạt, sản xuất và hạn chế về ý thức phòng, chống bệnh tật, nên đời sống của bà con còn rất khó khăn, hiện làng có tới 72/126 hộ nghèo. Hầu hết bà con thường để các vật dụng bừa bộn; xung quanh nhà, rác thải, túi ni-lông, giấy bao gói vương vãi khắp nơi, đường đi lầy lội, hai bên cây cỏ mọc um tùm… Anh em trong đội tình nguyện đã vận động và hướng dẫn bà con ăn ở vệ sinh, gọn gàng, cùng bà con quét, thu dọn rác, phát quang cây cỏ, đào rãnh thoát nước, kết hợp tuyên truyền cho bà con hiểu rằng, vệ sinh môi trường liên quan trực tiếp đến bệnh dịch. Nghe vậy, bà con chủ động dọn dẹp, các nhà và đường làng, ngõ xóm đều sạch đẹp, phong quang.
Con đường từ xã vào làng Chăm Bôm khá rộng, dài hơn 1km, do ít được tu bổ nên xuống cấp nặng, lầy lội. Các chiến sĩ tình nguyện đề xuất và được địa phương ủng hộ sửa chữa lại. Đội tình nguyện đã vận động và cùng bà con tiến hành khơi thông cống rãnh, san lấp mặt đường. Mặc dù trời mưa, chỗ lấy đất đá lại cách xa hơn 2km, nhưng anh em luôn xung kích đi đầu, đảm nhiệm những phần việc nặng nhọc, khó khăn. Trước quyết tâm của các chiến sĩ tình nguyện, chính quyền xã đã cho xe ô tô chở đất, đá, rút ngắn tiến độ sửa chữa con đường. Trưởng thôn A Mu không lúc nào rời khỏi hiện trường để đôn đốc bà con cùng làm. Bí thư chi đoàn thôn thì luôn sát cánh cùng Trung úy Lê Hữu Đôn, Chính trị viên Đại đội 3, Lữ đoàn 234 để bàn bạc, điều động lực lượng cho từng phần việc. Chỉ hai ngày lao động, bằng sức lực của bộ đội và nhân dân, con đường đã được sửa bằng phẳng, rộng rãi, cao ráo, mọi người trong làng, ngoài xã đi lại đều rất phấn khởi.
Chỉ 10 ngày về Ia Băng, nhưng các chiến sĩ trẻ Lữ đoàn 234 đã làm được nhiều việc thiết thực giúp dân. Anh Trần Văn Hùng, Bí thư xã Đoàn Ia Băng, người tham gia chỉ đạo và tổ chức các hoạt động phối hợp với đơn vị phấn khởi cho biết: “Chiến dịch đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra; cơ sở hạ tầng, điều kiện đi lại, sản xuất, sinh hoạt và học tập của nhân dân trong xã, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đổi thay, tiến bộ. Các chiến sĩ trẻ Lữ đoàn 234 đã để lại bài học thực tế sâu sắc về tinh thần lao động có tổ chức, có kỷ luật, hết lòng vì hạnh phúc của nhân dân, đồng thời còn giúp cho các cấp bộ đoàn, đoàn viên và thanh niên chúng tôi học tập, vận dụng vào tổ chức các phong trào hoạt động, thiết thực góp phần xây dựng quê hương”.
Bài và ảnh: HÙNG TẤN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận