QĐND - “Tết này, chị em cháu về quê ăn Tết với ông bà nội và thắp hương báo cáo kết quả học tập lên bố mẹ. Cháu nghĩ, việc học tập của chúng cháu là bó hoa tốt nhất kính dâng tặng bố mẹ” - em Lò Thị Nhình, 16 tuổi, học sinh Lớp 10C, Trường Trung học Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai tâm sự như vậy...
QĐND - “Tết này, chị em cháu về quê ăn Tết với ông bà nội và thắp hương báo cáo kết quả học tập lên bố mẹ. Cháu nghĩ, việc học tập của chúng cháu là bó hoa tốt nhất kính dâng tặng bố mẹ” - em Lò Thị Nhình, 16 tuổi, học sinh Lớp 10C, Trường Trung học Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai tâm sự như vậy.
Lò Thị Nhình cùng với chị gái là Lò Thị Hiện là hai học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường. Sinh ra trong một gia đình người dân tộc Thái ở bản Lằn, Mường Than, Than Uyên, Lào Cai; hai em sớm chịu cảnh mồ côi mẹ khi mới 2 tuổi, lên 4 thì bố của các em cũng qua đời do bạo bệnh. Ông bà quá già yếu, không chăm được hai cháu nên các em được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai đỡ đầu, nuôi dưỡng. Tuy mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng hai chị em luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, học hành luôn đạt kết quả khá, giỏi. Tháng 9-2012, hai em được tuyển vào Trường Trung học Dân tộc nội trú của tỉnh. Tại đây, nhà trường đang tích cực triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên hai em được đón nhận vào học trong vòng tay yêu thương bao la của thầy cô, bạn bè.
![]() |
|
Hai chị em Nhình-Hiện. |
Bạn Phàn Mẩy Tá, Bí thư chi đoàn Lớp 11D cho biết: Tuy Nhình và Hiện học lớp khác nhưng tôi là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường nên đã nghe nhắc đến tên hai bạn này. Đoàn trường đã đề ra nhiều công việc cụ thể để giúp đỡ hai bạn. Các thầy, cô giáo trong trường tối nào cũng có người trực ở khu ký túc xá, sẵn sàng phụ đạo hai bạn học bài miễn phí. Chi đoàn Lớp 10C và 10D, nơi hai bạn sinh hoạt cũng cử nhiều đoàn viên học giỏi, hỗ trợ hai bạn học tập. Còn trong cuộc sống, chúng tôi luôn đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ Nhình và Hiện mọi nơi, mọi lúc.
Cô giáo Hà Thị Điệp, giáo viên của trường, khi nghe tin hoàn cảnh của hai em, đã tiết kiệm chi tiêu, mua quần áo đến tặng để hai em có quần áo mới đi học. Cô Lò Thị Hải Thanh là nhân viên y tế, cứ thi thoảng vài hôm lại qua thăm phòng trọ của hai chị em Nhình-Hiện để hỏi han, kiểm tra sức khỏe. Được sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè nên Nhình-Hiện học rất chăm chỉ, tiến bộ. Hết học kỳ 1 của năm học 2012-2013, cả hai đều đạt danh hiệu “Học sinh tiên tiến”.
Lò Thị Hiện là chị nhưng tính tình có vẻ trầm tư hơn. Khi nghe chúng tôi hỏi chuyện, em cho biết: Tết nào, hai chị em cũng về quê thăm ông bà nội, thắp hương cho bố mẹ rồi quay lên thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh-“mái ấm” của các em từ ngày mồ côi cho đến nay. Tết năm nay, hai em thấy vui hơn bao giờ hết, vì có thêm một gia đình mới - Trường Trung học Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai, nơi có các thầy, cô giáo luôn coi hai em như con, có bạn bè từ rất nhiều dân tộc luôn dành cho hai em những tình cảm yêu thương, chia sẻ.
Bài và ảnh: VÂN NGỌC HƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận