QĐND - Cả ngày 17-11, trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam tạnh ráo, trời có lúc hửng nắng, nhưng nước ở các dòng sông thì vẫn cứ bời bời đổ từ thượng nguồn về. Vì vậy hầu hết các huyện vùng trũng của Quảng Nam đều vẫn còn bị ngập úng khá nặng nề...
QĐND - Sáng sớm 17-11, chúng tôi về xã Duy An, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), nơi có cây cầu bị lũ làm gẫy nhịp. Cả đêm trời không mưa nên đường nhựa khá khô ráo. Gặp Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam, Trương Văn Cận đang thị sát tại đây, ông cho hay, cầu Gò Nổi (thường gọi là cầu Đen) trên tuyến tỉnh lộ ĐT 610B là cây cầu đi về các xã Gò Nổi, huyện Điện Bàn và các xã vùng tây huyện Duy Xuyên.
![]() |
| Cầu Gò Nổi bị lũ làm gẫy nhịp |
Ngay từ xa chúng tôi đã thấy cây cầu bị nước xô nghiêng, bị gẫy nhịp tại trụ số 5 và số 6. Dù trời đã tạnh mưa nhưng dòng nước đỏ ngầu cuồn cuộn chảy. Được biết, cầu Đen được xây dựng cách đây hơn 25 năm, hiện đã xuống cấp và khá yếu, do nước chảy xiết làm xói lở mố cầu, dẫn đến sụt lún làm gẫy hai nhịp. Nhìn dòng nước cuồn cuộn, chúng tôi hiểu nhân dân ở phía bên kia cầu còn bị lũ cô lập, nếu trời tiếp tục mưa sẽ gặp khó khăn về đời sống và sinh hoạt.
Liên lạc với Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, đồng chí Lê Trung Hoa cho biết: Duy Xuyên nói riêng và Quảng Nam nói chung đã quen sống chung với lũ, nhất là các địa phương vùng trũng đều dự trữ lương thực, thực phẩm, vì vậy không lo dân bị đói. Hiện, huyện đang theo dõi sát sao, nếu lũ lớn thì sẽ thực hiện phương án di dời dân.
Trong khi chúng tôi đang tác nghiệp ở Duy Xuyên, thì nhận được điện thoại của cộng tác viên Minh Phụng cho biết, huyện Nông Sơn đang bị lũ bao vây chia cắt, việc tiếp cận với Nông Sơn là hết sức khó khăn, các phương tiện đường thủy khó có thể vượt được lũ. Tuy nhiên, do sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Quảng Nam, lượng lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu đã được các địa phương dự trữ, bảo đảm đủ cho nhân dân trong thời gian một tháng. Do việc tiếp cận và chi viện cho vùng lũ khó khăn, nên tỉnh đã có phương án “phòng, chống tại chỗ”. Trừ trường hợp bất khả kháng mới đề nghị lên trên chi viện máy bay để ứng cứu…
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại chỗ của huyện Nông Sơn đã di dời được 707 hộ dân ở xã Phước Ninh, nơi ngập sâu nhất về khu vực an toàn. Do có nhiều điểm bị cô lập và nước chảy xiết, huyện Nông Sơn đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện vào cuộc giúp người dân sơ tán, tổ chức các điểm chốt chặn ở khu vực nguy hiểm, kiên quyết cấm các phương tiện và người dân lưu thông. Các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học. Nhờ vậy, cho đến giờ phút này ở Nông Sơn không có trường hợp nào bị thương, hoặc bị tử vong vì lũ.
![]() |
| Nước lũ ngập mái nhà ở vùng trũng huyện Nông Sơn. Ảnh: Minh Phụng |
Cả ngày 17-11, trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam tạnh ráo, trời có lúc hửng nắng, nhưng nước ở các dòng sông thì vẫn cứ bời bời đổ từ thượng nguồn về. Vì vậy hầu hết các huyện vùng trũng của Quảng Nam đều vẫn còn bị ngập úng khá nặng nề. Tại huyện Đại Lộc, tất cả các trường đều phải cho học sinh nghỉ học, có khoảng 3.000 người dân ở vùng thấp ven sông đã phải di dời khẩn cấp từ đêm 16-11. Hiện nay, các lực lượng chốt chặn ở các điểm ngập sâu vẫn tiếp tục thường trực 24/24 giờ để cảnh báo và ngăn chặn việc lưu thông của người dân trong vùng lũ.
Khi chúng tôi đang tổng hợp tình hình mưa lũ ở Quảng Nam, thì nhận được thông tin từ Ban phòng, chống lụt bão tỉnh Quảng Nam, các huyện miền núi của Quảng Nam, như: Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My đều bị lũ lụt chia cắt và làm sạt lở núi. Tại huyện Bắc Trà My có tới hơn 50 điểm bị sạt lở, 10 nhà dân bị đất đá tràn vào nhà, hơn 30 con trâu bò bị chết…
Cuối giờ chiều 17-11, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam gọi điện thoại cho chúng tôi biết, có khoảng 300ha lúa gieo và hơn 500ha rau màu ở các huyện Nông Sơn, Đại Lộc... bị ngập úng và hư hỏng. Nhiều tuyến đường liên huyện bị sạt lở, chia cắt... Hiện đã có 3 người bị thiệt mạng do đợt mưa lũ vừa qua, trong đó có hai người ở Tiên Phước và một người ở huyện Đại Lộc.
Các địa phương ở Quảng Nam đang phải gồng mình trước bời bời nước lũ. Và có thể nói, nhờ tổ chức tốt lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại chỗ, mà đã giảm được đáng kể thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
Đặng Trung
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận