QĐND - Từ xa xưa, ông cha ta vẫn thường nói: “Bói ra ma, quét nhà ra rác”, thế nhưng cứ vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhiều người lại nô nức rủ nhau tìm đến các thầy bói xem một quẻ để biết vận mạng của mình trong năm mới...
QĐND - Từ xa xưa, ông cha ta vẫn thường nói: “Bói ra ma, quét nhà ra rác”, thế nhưng cứ vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhiều người lại nô nức rủ nhau tìm đến các thầy bói xem một quẻ để biết vận mạng của mình trong năm mới. Hình như cũng vì lý do nêu trên mà ở các đường phố, công viên, chùa chiền… nạn bói toán nở rộ khắp nơi.
Ra đường gặp… bói dạo
Vào dịp cuối năm hay đầu xuân, tại các công sở, người ta rỉ tai nhau điểm này bói rẻ, điểm kia bói chuẩn mà giá cả cũng rất phải chăng. Người này rỉ tai người kia, thế là mọi người đều tranh thủ “quỵt” giờ hành chính đi xem bói.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, một trong những dạng thầy bói mà cánh sinh viên, người lao động phổ thông chuộng nhất là bói dạo, bói vỉa hè. Các “thầy” này xem nhiệt tình, không kênh kiệu như một số thầy có tiếng hành nghề tại tư gia, nhưng giá cả lại rất rẻ. Chỉ cần bỏ ra 10 nghìn đồng thì sẽ được các thầy bói dạo ở Hồ Tây, Hồ Gươm hay ngồi ở góc phố nào đó phán bảo về vận hạn, tương lai…
Bên bờ hồ Hoàn Kiếm, thầy Kim, người có thâm niên xem bói dạo gần chục năm nay ở đây không chỉ được các bà, các chị tin vào những lời bói của thầy, mà khá đông các bạn nam thanh, nữ tú cũng tìm đến. Vừa xem bói, thầy Kim vừa quảng cáo về tài nghệ của mình: "Cuối năm Canh Dần, rất nhiều vị công chức Nhà nước hay chủ doanh nghiệp đến nhờ tôi xem tướng mệnh và tin “sái cổ”. Tôi chỉ “xem hộ”, còn các anh các chị đặt (tiền) bao nhiêu cũng được!". Rồi thầy Kim cho biết: "Hôm mồng Ba Tết tôi vớ bở, kiếm được chừng 2 triệu đồng nhờ “thông đường” cho các đại gia”. Tôi hỏi làm thế nào mà “thông đường” được nhiều thế, thầy chỉ tủm tỉm cười: “Thầy nói đúng, thì chủ thưởng cho thôi”. Thầy nói là vậy, nhưng theo quan sát của chúng tôi, lễ đặt ít nhất cũng phải vài chục nghìn đồng thì thầy mới xem cho...
![]() |
|
Thầy Vận đang xem bói cho khách hàng cạnh sông Tô Lịch, Cầu Giấy. |
Bác Thanh đang tập thể dục bên hồ cho chúng tôi biết: Trước Tết Tân Mão khoảng nửa tháng, thầy Kim vẫn còn tay sách, nách mang cầm tờ báo dạo quanh Bờ Hồ gạ gẫm khách xem bói, nhưng chẳng mấy người xem. Thế mà những ngày này, thầy Kim chỉ ngồi “đóng đinh” một gốc cây mà khách cứ nườm nượp, ngày kiếm được cả triệu bạc chứ chả chơi. Bác Thanh còn nói vui: Nghề này chi phí ít mà kiếm lời to. Này nhé, hành trang của thầy Kim rất đơn giản: Một bộ bài láng coóng và hai cuốn sách “luộc” Tử vi trọn đời, thế là hành nghề được rồi. Giả dụ thấy công an chỉ cần đứng dậy xách túi đi dạo như khách du lịch là xong!
Thế nhưng chúng tôi thấy chưa có thầy nào nhiệt tình bằng thầy bói tên Vận ở đường ven sông Tô Lịch, ngay cạnh ngã tư Cầu Giấy, Hà Nội. Hơn hai tháng trước Tết Tân Mão, thầy ăn vận bảnh bao, đeo kính đen bí ẩn, trải báo ngồi ngáp ngắn ngáp dài, chẳng có “ma” nào đến xem. Thế nhưng thầy vẫn không nản. Thầy cho biết, những tháng trước Tết ngồi để giành địa điểm đẹp, tạo thói quen cho người qua đường. Còn thời điểm kiếm ăn phải là giáp Tết và sau Tết. Vào thời điểm này, đuổi cũng không hết khách, ngày kiếm triệu bạc dễ như chơi. Đúng như lời thầy nói, chỉ có khoảng một tiếng đồng hồ chiều mồng 4 Tết mà chúng tôi đếm được hơn chục người xếp hàng trên vỉa hè chờ thầy xem cho một quẻ. Mà chiêu bói của thầy cũng không có gì độc đáo. Cũng chỉ là xem tướng số, chỉ tay và coi bài, nhưng giá cả lên 20 nghìn đồng/người/lượt. Khách của thầy là những người qua đường, sinh viên, công nhân… Nếu ai có nhu cầu riêng, thì ghi số điện thoại của thầy rồi hẹn gặp sau. Thỉnh thoảng có khách đi ô tô ghé qua nhờ thầy giải sao, giải hạn hoặc xem mồ mả. Chẳng hiểu nếp tẻ thế nào mà chúng tôi thấy ai xem xong cũng xuýt xoa khen thầy Vận nói đúng. Không chỉ trực tiếp xem, thầy Vận còn làm môi giới, giới thiệu các thầy cao tay hơn khi khách có yêu cầu cao vượt quá năng lực của mình.
Theo lời giới thiệu của thầy Vận, chúng tôi đến phường Yên Hòa, tìm gặp thầy Xuân để xem tử vi. Đến nơi, do khách quá đông nên chúng tôi đành đăng ký tên, tuổi, ngày tháng năm sinh và được hẹn lịch 4 ngày sau quay lại lấy kết quả. Đang lúc ngán ngẩm, chúng tôi gặp chị Huyền, một người quen nhà ở Thanh Xuân. Chị Huyền giới thiệu: “Vợ chồng mình làm nghề kinh doanh nên việc xem bói toán để biết vận hạn, ngày tốt, ngày xấu là việc đương nhiên. Hôm mồng Một Tết, vợ chồng mình đi lễ ở Bia Bà, Hà Đông, nhân tiện kết hợp xem bói luôn.
Cảnh giác với những chiêu lừa
Thực tế cho thấy, đã không ít người khuynh gia bại sản, gia đình tan nát… đều từ miệng các ông thầy bói. Còn bản thân những thầy được gọi là “cao tay” cũng chỉ dựa vào vài quyển sách rồi nói theo kinh nghiệm, hoặc dựa theo tâm lý khách hàng, chứ chẳng thể nhìn thấu tương lai hay bắt ma, trừ quỷ. Thế mà không hiểu vì sao nhiều người vẫn nhẹ dạ cả tin vào những điều nhảm nhí ấy. Chúng tôi cho rằng, chính sự lơi lỏng quản lý của các cơ quan chức năng và sự nhẹ dạ cả tin một cách mù quáng của một số người nên các thầy bói vẫn có đất sống, vẫn ngang nhiên hoạt động, ngang nhiên kiếm tiền...
Đã đến lúc các cơ quan chức năng phải khẩn trương vào cuộc, có biện pháp cứng rắn để đấu tranh, ngăn chặn hiện tượng mê tín dị đoan đã và đang tồn tại trong xã hội, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng lành mạnh hơn.
Bài và ảnh: Thành Văn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận