Thứ Hai, 10/11/2008, 20:24

    Bốn chiến sĩ dũng cảm cứu dân

    Lúc 16 giờ ngày 1-11, cán bộ, chiến sĩ Trường bắn Cam Lâm (Binh chủng Tăng-Thiết giáp) đang làm nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu và trực phòng, chống bão, lụt tại đơn vị bỗng nghe thấy tiếng kêu: "Cứu... cứu với...".

    Lúc 16 giờ ngày 1-11, cán bộ, chiến sĩ Trường bắn Cam Lâm (Binh chủng Tăng-Thiết giáp) đang làm nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu và trực phòng, chống bão, lụt tại đơn vị bỗng nghe thấy tiếng kêu: "Cứu... cứu với...". Trời vẫn mưa xối xả, trước mắt cán bộ, chiến sĩ là một vùng nước trắng xóa mênh mông, đường đi lối lại bị cô lập. Cả cánh đồng hoa màu của bà con địa phương cũng chìm trong biển nước... Nhận định chắc có người dân đã bị lũ cuốn trôi, không ngần ngại, các chiến sĩ Nam, Dũng, Ngựng và Trí thuộc trung đội cứu hộ, cứu nạn của đơn vị phân công nhau bơi theo dòng lũ dữ về phía có tiếng kêu cứu.

    Đúng như dự đoán, có hai thanh niên ở bản Long, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đi xe máy đang trên đường về nhà khi qua suối Cam Lâm thì bất thần cơn lũ ập tới cuốn theo cả người và xe. Nước chảy xiết cuốn hai người thanh niên và xe máy ra xa chừng 20 mét. Sau gần 20 phút vật lộn với dòng nước dữ, các chiến sĩ của Trường bắn Cam Lâm đã cứu được hai thanh niên và phương tiện đưa lên bờ an toàn. Hành động dũng cảm cứu người của bộ đội Trường bắn Cam Lâm đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương khen ngợi.

    NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...