Thứ Ba, 18/05/2010, 21:46

    Bốn lần được Bác dặn dò

    “Tôi năm nay 84 tuổi đời, 64 tuổi Đảng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi là 4 lần được gặp Bác Hồ, được nghe Bác dạy bảo nhiều điều sâu sắc” - Ông La Công Lợi, cán bộ tiền khởi nghĩa ở thị trấn Chợ Chu (huyện Định Hóa, Thái Nguyên) tự hào nói với chúng tôi như vậy...

    “Tôi năm nay 84 tuổi đời, 64 tuổi Đảng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi là 4 lần được gặp Bác Hồ, được nghe Bác dạy bảo nhiều điều sâu sắc” - Ông La Công Lợi, cán bộ tiền khởi nghĩa ở thị trấn Chợ Chu (huyện Định Hóa, Thái Nguyên) tự hào nói với chúng tôi như vậy.

    Năm 19 tuổi, chàng thanh niên người dân tộc Tày, La Công Lợi tình nguyện tham gia lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ cán bộ cách mạng tại huyện Định Hóa. Tháng 3-1945, anh trở thành cán bộ Việt Minh, rồi được cử đi học ở Trường Quân chính tại Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang). Ông Lợi được gặp Bác Hồ lần đầu vào khoảng tháng 10-1951. Khi đó, ông được thông báo là có cán bộ Trung ương về nói chuyện. Đến xẩm tối mà chưa thấy cán bộ đến, ông sốt ruột, xách đèn bão ra cổng cơ quan huyện ủy để chờ. Vừa ra đến cổng, ông bất chợt reo lên: "Bác Hồ đến!". Bác mặc bộ kaki quen thuộc màu xám, đầu đội mũ cát. Không đi theo con đường đã chuẩn bị trước, Người đi vào từ phía sau hội trường, thăm hỏi, vẫy tay chào tất cả đại biểu tham dự hội nghị. Đó là lần Bác đến nói chuyện về thuế nông nghiệp. Sau lần đó, công tác thuế ở huyện Định Hóa có bước phát triển nhanh chóng.

    No image available
    Ông La Công Lợi.

    Lần thứ hai được gặp Bác Hồ, khi đó ông là Trưởng ban tổ chức triển lãm thành lập Khu tự trị Việt Bắc tại Hà Nội. Cũng vào một buổi tối giữa năm 1955, sau khi nhận được thông tin có cán bộ Trung ương đến thăm triển lãm, ông tích cực chuẩn bị từ chiều. Rồi Bác đến, ông trực tiếp đưa Bác đi xem triển lãm. Xem xong, Bác bảo ông tập trung mọi người lại để Bác nói chuyện. Bác ân cần hỏi thăm từng người về điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, rồi quay sang căn dặn ông, đại ý rằng: Mình là người phụ trách triển lãm phải lo việc ăn, ở của anh em cho tốt. Mọi người thuộc các dân tộc khác nhau nhưng khi đã công tác cùng nhau phải đoàn kết như anh em một nhà; cùng nhau tổ chức triển lãm thành công để đồng bào cả nước thấy được đời sống của đồng bào các dân tộc từ thời phong kiến đế quốc đến khi nước nhà giành được độc lập đã có những chuyển biến ra sao...

    Suốt những năm sau đó, lời dạy về đoàn kết các dân tộc của Bác được ông thấm nhuần, trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động của ông ở quê hương ATK...

    Lần thứ ba ông được gặp Bác là vào dịp Quốc khánh 2-9-1957. Năm đó, Chính phủ mời các gia đình có công với cách mạng ở huyện Định Hóa về dự lễ kỷ niệm cùng với Đại sứ quán các nước. Ông Lợi dẫn đầu đoàn đại biểu của huyện Định Hóa về Hà Nội trước lễ kỷ niệm một ngày. Ai cũng cảm động khi được một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã từng có thời gian làm việc ở chiến khu như: Tôn Đức Thắng, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp đến thăm. Sau lễ mít tinh, ông cùng các đại biểu trong đoàn lại được dự tiệc chiêu đãi của Chính phủ. Và thêm một lần nữa, ông có vinh dự được gặp Bác Hồ. Lần này, Bác dặn ông là xem duyệt binh thì nhớ về làm công tác tuyên truyền cho đồng bào biết được sức mạnh của cả dân tộc.

    Lần thứ tư ông được gặp Bác là vào năm 1960. Khi đó, ông đang học khóa I tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Bác về thăm, nói chuyện với cán bộ, học viên của nhà trường. Lần này, tuy không được Bác dặn dò trực tiếp như những lần trước nhưng bài nói chuyện của Người về cách mạng Việt Nam; quan điểm liên minh giai cấp lao động; quan điểm 54 dân tộc là anh em; tinh thần quốc tế trong sáng... của Bác đã thấm vào ông. Sau này, dù trải qua nhiều cương vị công tác, nhưng ở cương vị nào ông cũng hoàn thành tốt công việc cách mạng giao cho.

    Bài và ảnh: Trúc Linh

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...