Gần 3,3 vạn đồng bào ta và du khách bốn phương đã tụ về Quảng trường Ba Đình lịch sử, hợp thành dòng người bất tận vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày 2-9. Hàng vạn đồng bào ở Thành phố Hồ Chí Minh đã xuống đường mở hội “Tết Độc lập”...
Gần 3,3 vạn đồng bào ta và du khách bốn phương đã tụ về Quảng trường Ba Đình lịch sử, hợp thành dòng người bất tận vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày 2-9. Hàng vạn đồng bào ở Thành phố Hồ Chí Minh đã xuống đường mở hội “Tết Độc lập”. Mỗi người một hoàn cảnh, một tâm sự riêng nhưng tất cả đều chung một tấm lòng thành kính, cảm phục, tin yêu đối với Bác Hồ.
Ngắm Bác bằng trái tim
Năm nay, kỷ niệm Quốc khánh 2-9 cũng là dịp Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Trước đó, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dự báo, ngày 2-9, lượng khách đến viếng Bác đông gấp bội nên đã chủ động tăng thời gian mở cửa Lăng từ 4 tiếng lên gần 6 tiếng (từ 7 giờ đến 13 giờ thay cho từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút như thường lệ). Nhưng vượt lên cả dự đoán đó, mới 6 giờ sáng, dòng người từ khắp nơi đã kéo về chật kín Quảng trường Ba Đình.
![]() |
|
Từng đoàn người xếp hàng để được vào lăng viếng Bác.
|
Đúng 6 giờ 30 phút 2-9, giai điệu hùng tráng bài Quốc ca vang vọng. Lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên hòa cùng nhịp điệu, tiết tấu, cung bậc của bài Quốc ca. Dòng người đang chuyển động bỗng ngưng bặt trong suốt hơn 10 phút diễn ra lễ chào cờ. Những phút thiêng liêng đó, từ người già đến em nhỏ và cả những vị khách quốc tế... đều nghiêm trang hướng về lá cờ Tổ quốc Việt với tấm lòng thành kính và niềm xúc động.
Ông Nguyễn Thanh Thực (75 tuổi), người sống gần Quảng trường Ba Đình nói với tôi: "Hơn chục năm qua, ngày nào tôi cũng tập thể dục ở đây. Từ khi tổ chức lễ chào cờ buổi sáng, mặc dù ngày nào cũng chứng kiến lễ kéo cờ và được nghe Quốc ca nhưng lần nào tôi cũng thấy xúc động. Những giây phút này, tôi càng cảm nhận được giá trị của cuộc sống tự do, cảm thấy tự hào vì mình là một người Việt Nam, là cháu con của Bác Hồ".
Anh Võ Trung Thành, cán bộ Công ty Điện lực – Dầu khí Cà Mau, là trưởng đoàn đại biểu của Công ty ra báo công và vào Lăng viếng Bác ngày 2-9 cũng có mặt từ rất sớm. Trước khi xếp hàng, đứng nghiêm dự lễ chào cờ, anh cho chúng tôi biết: “Từ nhiều tháng nay, cán bộ, công nhân viên trong công ty ai cũng ra sức cố gắng phấn đấu để được lựa chọn ra Hà Nội báo công với Bác và vào viếng Lăng Người. Chúng tôi biết, trước lúc đi xa, Bác Hồ vẫn đau đáu khôn nguôi nỗi nhớ miền và khát vọng thống nhất đất nước. Sáng nay, vì lượng khách quá đông nên dự định làm lễ báo công của chúng tôi chưa thực hiện được. Nhưng chúng tôi rất hồi hộp, vui mừng vì sắp được vào Lăng viếng Bác. Chúng tôi mong rằng, được thấy những đứa cháu ở cực Nam đất nước ra thăm, hẳn Bác sẽ rất vui lòng”.
Chị Nguyễn Thị Lan Hương, hướng dẫn viên thuộc Ban Đón tiếp (Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) cho biết: “Gần 20 năm làm nhiệm vụ đón tiếp, dịp 2-9 năm nào cũng đem lại cho tôi những cảm xúc đặc biệt. Có những vị khách cũng rất đặc biệt, như đoàn Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành (Bắc Ninh). Trong đoàn có rất nhiều thương binh bị hỏng cả hai mắt. Khi vào Lăng viếng Bác, chúng tôi phải nói: “Các đồng chí, Bác đang ở bên chúng ta rồi đấy”. Khi ra, tôi hỏi các đồng chí có cảm nhận gì không. Các đồng chí ấy nói: “Chúng tôi cảm giác được gặp Bác rất rõ ràng. Đã từ lâu, chúng tôi cảm nhận hình ảnh Bác bằng trái tim mình”.
Khúc tâm tình ở thành phố mang tên Bác
Dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9 năm nay ở Thành phố Hồ Chí Minh mưa nhiều hơn mọi năm. Nhưng không vì thế mà giảm đi không khí náo nức, hân hoan chào đón ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước ở thành phố anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu. Những con đường xanh rực rỡ cờ hoa, những nụ cười thường trực trên môi mỗi con người, cùng với hàng loạt công trình quan trọng như cầu Phú Mỹ, Đại lộ Đông - Tây như tô điểm cho phố phường thêm lộng lẫy, hoành tráng và mời gọi.
Đi đến trước cửa Dinh Thống Nhất, chúng tôi gặp cụ Huỳnh Văn Toản, 85 tuổi, ngụ tại phường Thảo Điền, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ Toản là người đã chứng kiến cuộc mít tinh, biểu dương lực lượng của cách mạng ngày 2-9-1945 ở Sài Gòn. Cụ kể: “Mờ sáng ngày 2-9-1945, hơn một triệu người đứng rất trật tự chờ nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Nhưng do sóng phát thanh ngày đó chưa tốt, nên lời của Bác không đến được với đồng bào miền . Không được nghe lời Tuyên ngôn Độc lập, nhưng bà con vẫn rất vui. Sau khi nghe lời phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa Nam Bộ Trần Văn Giàu, đoàn người diễu hành trên mọi ngả đường và hát vang các bài hát: Quốc tế ca, Thanh niên hành khúc, Lên đàng (ngày đó người dân chưa biết bài Tiến quân ca)”.
Cụ Toản cho rằng, được nhìn thành phố phát triển không ngừng, cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao, có nhắm mắt cụ cũng mãn nguyện lắm rồi. Không chỉ riêng cụ Toản, mà hàng triệu triệu trái tim đang sống trên thành phố mang tên Bác Hồ hôm nay, đều rất đỗi tự hào với nền độc lập, tự do của dân tộc mình và sự phát triển đi lên của quê hương, đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong dịp lễ này, hàng triệu lượt người dân ở các tỉnh, thành phố lân cận, du khách quốc tế cũng đổ về thành phố tận hưởng không khí náo nức của những ngày thu lịch sử. GS, TS Nguyễn Đăng Hưng, Việt kiều tại Bỉ xúc động nói: “Được về nước trong dịp lễ Quốc khánh là niềm tự hào của những người Việt sống xa Tổ quốc. Tôi cũng như cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài sẽ tiếp tục đóng góp nhiều sức lực, trí tuệ và của cải vật chất để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh như mong muốn của Bác Hồ. Đó cũng là cách chúng tôi thực hiện tốt Di chúc thiêng liêng của Người”.
Nơi hội tụ niềm tin
Gần 13 giờ ngày 2-9, tôi gặp Thượng tá Lê Hồng Sơn, Trưởng ban Đón tiếp (Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) khi anh đang nhìn đồng hồ, khuôn mặt lộ rõ vẻ băn khoăn. Ngoài kia, từ phía Công viên Bách Thảo, dòng người đổ về đăng ký vào Lăng viếng Bác vẫn xếp hàng dài. Trước đây, tiêu chuẩn kỹ thuật chỉ cho phép đơn vị mở cửa Lăng không quá 4 giờ. Mấy năm gần đây, việc cải tiến hệ thống kỹ thuật và đặc biệt là hệ thống chiếu sáng trong Lăng đã cho phép đơn vị kéo dài hơn thời gian mở cửa Lăng. Hôm nay, hệ thống kỹ thuật đã hoạt động tối đa công suất nhưng vẫn không đáp ứng hết được số lượng đồng bào và du khách muốn vào viếng Bác. Mặc dù không muốn, nhưng Ban Đón tiếp “đành” phải thông báo trên loa việc tạm dừng lễ đón tiếp đồng bào vào Lăng viếng Bác và bố trí vào ngày hôm sau.
Vì thế, nên ngay từ sáng sớm 3-9, nhiều đoàn cán bộ và nhân dân đã tập trung có mặt để được vào Lăng viếng Bác. Hòa trong dòng người như nước mạch nguồn tuôn chảy, tôi gặp Đoàn cán bộ kháng chiến huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) đến tập trung trước Lăng Bác từ rất sớm. Cụ Thẩm Nhân (81 tuổi), một cán bộ tham gia cách mạng từ năm 1945, nguyên là cựu tù Côn Đảo, tâm sự: “Trong chiến tranh, chúng tôi đã chịu biết bao nhiêu cực hình tra tấn dã man, chết đi, sống lại nhiều lần. Những lúc bị địch tra tấn, cầm tù trong các chuồng cọp, chúng tôi luôn thầm nhắc đến Bác để giữ vững khí tiết người cách mạng, quyết đấu tranh thắng lợi để chờ ngày gặp Bác. Tháng 12-1975, tôi được Đảng, Nhà nước cho ra nước ngoài chữa bệnh. Trước khi đi, chúng tôi ai cũng mong được vào Lăng viếng Bác và đó cũng là lần đầu tiên tôi được gần Bác đến thế. Tôi thấy Bác nằm trong Lăng gần gũi, thánh thiện quá, chúng tôi sợ Bác thức giấc nên ai cũng im lặng, rón rén đi quanh nơi Bác nằm rồi lần lượt đứng lên bục gỗ cao để nhìn Bác được rõ hơn. Có người chăm chú nhìn kỹ từ chòm râu, mái tóc của Bác trong ánh mắt rơm rớm lệ. Ai cũng muốn ở bên Bác lâu hơn cho thỏa lòng mong ước bấy lâu. Bây giờ, các bạn tù Côn Đảo của tôi, người còn, người mất nên tôi được ra thăm Bác lần này quả là một niềm hạnh phúc. Nhìn thấy Bác, tôi càng củng cố niềm tin về chủ nghĩa xã hội, lý tưởng mà thế hệ chúng tôi đã không tiếc máu xương để phấn đấu, hy sinh”.
Chị M.Vơ-nhi-a (Quốc tịch Thụy Điển) cho biết: “Trước khi đến Việt , tôi biết không nhiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi chỉ được biết về cuộc đấu tranh anh dũng của dân tộc Việt Nam vì nền độc lập, tự do của các bạn. Lần này, đi thăm Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Bảo tàng về Ngài, tôi hiểu hơn về tài năng và đạo đức của Ngài. Tôi rất cảm phục Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ rằng, các bạn thật may mắn và hạnh phúc khi có một vị lãnh tụ tài tình, yêu nước và thương dân đến thế".
Vâng, niềm tin của cụ Thẩm Nhân, cụ Huỳnh Văn Toản và cả chị M.Vơ-nhi-a, cũng như của mỗi người vào Lăng viếng Bác chính là điểm hẹn của những tấm lòng. Lăng Bác đã trở thành nơi hội tụ tấm lòng và niềm tin không chỉ của nhân dân Việt mà còn của cả bạn bè quốc tế.
HỒNG HẢI – PHI HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận