QĐND Online – SVĐ Luzhniki ở thủ đô Moscow (Nga) đêm qua đã được chứng kiến những khoảnh khắc tràn đầy cảm xúc. May mắn và tiếng gọi của lịch sử đã một lần nữa đưa Man Utd đến với chiếc Cup danh giá nhất châu Âu sau màn “đọ súng” trên chấm 11m đầy kịch tính...
QĐND Online – SVĐ Luzhniki ở thủ đô Moscow (Nga) đêm qua đã được chứng kiến những khoảnh khắc tràn đầy cảm xúc. May mắn và tiếng gọi của lịch sử đã một lần nữa đưa Man Utd đến với chiếc Cup danh giá nhất châu Âu sau màn “đọ súng” trên chấm 11m đầy kịch tính. Đó cũng là một đêm tê tái, não nề với Avram Grant, các học trò của ông cũng như các cổ động viên của Chelsea.
![]() |
| Chelsea lẽ ra đã là người thắng cuộc nếu đội trưởng John Terry không sút hỏng quả 11m định mệnh (Ảnh Reuters) |
Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Slovakia Lubos Michel cất lên, người ta đã bắt đầu mường tượng về một trận chung kết nóng bỏng và kịch tính từ đầu đến cuối. Man Utd đã vào trận không giống như cái cách mà họ đã từng thể hiện khi đối đầu với Chelsea ở giải ngoại hạng: nhiệt tình hơn, bùng nổ hơn và cởi mở hơn.
Lối chơi dường như đã gây bất ngờ cho Chelsea đồng thời giúp “quỷ đỏ” có được thế trên chân hoàn toàn so với đối thủ trong hầu hết thời gian thi đấu của hiệp 1. Mọi con số thống kê hầu như đều nghiêng về phía đội bóng áo đỏ. Họ là những người cầm bóng nhiều hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn về phía khung thành của thủ môn Peter Cech.
Bàn thắng ở phút 26 của C.Ronaldo đến một cách khá bất ngờ, nhưng lại là hệ quả tất yếu của thế trận lấn lướt mà Man Utd có được trong hiệp 1 trận đấu này.
Từ một pha phối hợp khá “nhuyễn” với lão tướng Paul Scholes bên phía cánh phải, trung vệ Brown lên tham gia tấn công bất ngờ có đường tạt bóng như đặt cho C.Ronaldo. Tận dụng sự lơi lỏng của M.Essien - người được giao nhiệm vụ kèm Ronaldo trong trận đấu này, tiền vệ người Bồ Đào Nha thoái mái bật cao đánh đầu vào góc xa khung thành của Chelsea mang về bàn thắng khai thông bế tắc cho Man Utd.
![]() |
| Niềm vui của các cầu thủ Man Utd trong giờ phút đăng quang (Ảnh AFP) |
Có vẻ như Essien không phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí hậu vệ cánh phải của Chelsea bởi trước tình huống ghi bàn của Ronaldo, cầu thủ người Ghana cũng đã không ít lần để cho số 7 của Man Utd qua mặt.
Ít phút sau khi bị thủng lưới, The Blues đã có một cơ hội ăn bàn rõ rệt xuất phát từ sự lóng ngóng của trung vệ Rio Ferdinand. Trước sự áp sát khá quyết liệt của M.Ballack, Ferninand trong nỗ lực cản phá đường chuyền của Drogba suýt chút nữa đã đánh đầu tung lưới đội nhà. Rất may cho Man Utd, phản xạ của thủ thành Van der Sar đã cứu cho đội bóng áo đỏ một bàn thua trông thấy.
Nhưng Chelsea cũng là đội gặp may trong hiệp 1, bởi ở pha phản công sau đó của Man Utd, đội bóng London đã thoát khỏi một bàn thua mười mươi. Pha tạt bóng của C.Ronaldo từ bên phía cánh trái đã tạo cơ hội cho Carrick có cú đệm lòng về phía khung thành của Chelsea nhưng Cech đã kịp phản ứng đẩy bóng đi hết đường biên ngang.
Chơi yếu thế hơn nhưng Chelsea lại bất ngờ có bàn san bằng tỷ số nhờ một tình huống dâng cao của M.Essien. Phút 45, cú sút “hú hoạ” từ gần giữa sân của cầu thủ người Ghana đã vô tình đập vào người một hậu vệ của Man Utd và tìm đến vị trí của F.Lampard. “Người không phổi” nhẹ nhàng đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống của đội bóng áo đỏ đưa trận đấu trở về thế cân bằng.
Bước sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn đảo ngược với sự lấn lướt của Chelsea. Tuyến giữa của đội bóng áo xanh với sự cơ động của Makelele và Ballack càng chơi càng mạnh mẽ đã khiến cho Man Utd không thể duy trì được những gì mà họ đã thể hiện trong hiệp đấu đầu tiên.
Phút 78, Drogba với một lần toả sáng hiếm hoi trong trận đấu đã có pha cứa lòng chân phải không cần đà dội cột dọc của Man Utd. Tất cả cácCĐV của Chelsea được một phen mừng hụt với pha dứt điểm không thành bàn của tiền đạo người Bờ Biển Ngà.
Tuy nhiên, sự vượt trội của Chelsea trong hiệp 2 cũng không giúp họ có được bàn thắng nâng tỷ số trận đấu. Điều này buộc Chelsea và Man Utd phải tiếp tục bước vào hai hiệp phụ.
Ngay ở những phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, Lampard lại khiến CĐV phải thót tim với một pha xoay trở khéo léo trong vòng cấm địa đội bóng áo đỏ rồi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái…trúngxà ngangkhung thành Van der Sar.
![]() |
| Chelsea một lần nữa lại lỡ hẹn với chiếc Cup C1 (Ảnh: Reuters) |
Khoảng 7 phút sau tình huống này, Man Utd đáp trả với một pha bóng xuất thần của Evra. Hậu vệ MU đi bóng dũng mãnh vào thẳng vòng cấm địa Chelsea rồi thực hiện một đường chuyền như dọn cỗ cho Ryan Giggs. Không may cho Man Utd, pha đệm bóng của tiền vệ người xứ Wales đã bị trung vệ John Terry dùng đầu cản phá.
Những phút cuối hiệp phụ thứ hai của trận đấu chứng kiến rất nhiều những tình huống va chạm và lời qua tiếng lại giữa cầu thủ hai đội. Bầu không khí vô cùng căng thẳng này đi đến đỉnh điểm với chiếc thẻ đỏ dành cho Drogba sau khi tiền đạo này dùng tay tát vào mặt trung vệ Vidic. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của chủ tịch CLB Chelsea Abrahamovich.
Chơi hơn người nhưng thời gian còn lại là quá ít khiến Man Utd không thể tận dụng được lợi thế của mình và đành cùng Chelsea bước vào loạt đá luân lưu để phân thắng bại.
Những tưởng chiếc Cup C1 đã nằm chắc trong tay Chelsea khi ở loạt đá 11m thứ ba, cầu thủ được kỳ vọng nhất bên phía Man Utd là Ronaldo không thể thắng nổi thủ thành Peter Cech trong pha đối mặt. Nhưng không, đội trưởng John Terry cũng “bắt chước” đối thủ của mình với pha sút 11m hỏng ăn ở tình huống 11m quyết định số phận của Chelsea.
Trận đấu chỉ được định đoạt ở loạt sút luân lưu thứbảy khi Van der Sar xuất sắc cản phá được cú đá bằng lòng chân phải của tiền đạo người Pháp Anelka. Sân Luzhniki như nổ tung với hai cảm xúc trái ngược. Các cầu thủ Man Utd vỡ oà trong niềm vui tột độ còn bên phía Chelsea, những giọt nước mắt cay đắng, tiếc nuối cũng đã bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt thảm hại của Terry và các đồng đội.
Man Utd đã chính thức đăng quang lần thứ 3 tại Champions League. Chiến thắng ngẹt thở ở những loạt đá luân lưu một lần nữa chứng tỏ sức mạnh của “quỷ đỏ” dưới thời Sir Alex Ferguson.
Cùng lời chia vui với Man Utd, cũng không thể không cảm thấy tiếc nuối cho Chelsea và cá nhân John Terry. Họ đã ở rất gần chiến thắng, nhưng đó là chưa phải là tất cả. Bóng đá cũng giống như chiến trường - sức mạnh được tạo nên từ tập thể, nhưng để đi đến thắng lợi cuối cùng, đôi khi cần phải có sự toả sáng của các cá nhân.
Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Hargreaves, Carrick, Scholes, Rooney, Tevez, Ronaldo.
Chelsea: Cech, Essien, Terry, Carvalho, A.Cole, Makelele, Ballack, Lampard, J.Cole, Malouda, Drogba.
Bàn thắng:: C.Ronaldo (26') - Lampard (45')
Luân lưu 11m:
Man Utd: Tevez, Carrick,Hargreaves, Nani, Anderson, Giggsthực hiệnthành công. Đá hỏng: C.Ronaldo.
Chelsea: Ballack, Belletti, Lampard, A Cole, Kalou thực hiện thành công.Đá hỏng: John Terry, Anelka.
Vũ Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận