Thứ Hai, 01/08/2011, 16:05

    Bỗng dưng… “sét đánh”!

    QĐND - Kết thúc buổi giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân, đám sinh viên bọn mình lôi các anh lại chụp ảnh. Mình “tia” được một anh chàng đẹp trai vô cùng, liền “sáp zô” chụp mấy kiểu. Sau khi chụp xong, chưa kịp hỏi tên, xin số điện thoại thì… anh đã “chuồn” mất. Ra về mà lòng nặng trĩu!!!...

    QĐND - Trong quan niệm của tôi, chưa lúc nào tồn tại khái niệm “tình yêu sét đánh”. Nhưng rồi bỗng dưng tôi bị… “sét đánh” thật. Cũng may mà…

    Chuyện là: Kết thúc buổi giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân, đám sinh viên bọn mình lôi các anh lại chụp ảnh. Mình  “tia” được một anh chàng đẹp trai vô cùng, liền “sáp zô” chụp mấy kiểu. Sau khi chụp xong, chưa kịp hỏi tên, xin số điện thoại thì… anh đã “chuồn” mất. Ra về mà lòng nặng trĩu!!!

    Tin nổi không? “Sét đánh” rồi.  Về tương tư anh chàng ấy 4 ngày liền, (thật 100%). Cố gắng “kéo ảnh” lại gần để đọc tên ở biển tên trên ngực áo anh, vậy mà cũng không được. Mình bắt đầu lên chiến dịch “truy tìm đối tượng”. Nói đúng hơn là “tìm người lạc mất nửa trái tim”. Và... Các chiến sĩ trên tàu HQ11, nơi mình đến phỏng vấn, viết bài, đã báo cho mình tin này vào một buổi đẹp trời: Anh ấy tên là Trung và đã… cưới vợ năm ngoái.

    Ôi! Trời xanh như sụp xuống trước mặt. Nỗi lòng nuối tiếc dâng trào! Và con tim đau biết nhường nào??? Mình cố gắng hỏi anh chiến sĩ cho mình biết thông tin này một câu vớt vát: “Anh chị ấy hạnh phúc chứ?”. Và các bạn đã biết câu trả lời rồi đấy!

    Sau đó, phải mất mấy ngày nữa, mình mới quên được anh chàng đẹp trai ấy. Nhưng... khi mình kể chuyện này cho mấy nhỏ bạn cũng đang tập tành làm nhà báo mới hay, hóa ra không phải chỉ có mình bị “sét đánh”. Tụi bạn cũng có đến mấy đứa… chung cảnh ngộ. Cái khác là “sét” của tụi nó chưa… có chủ.

    Giá như có thêm một cơ hội trở lại với lính biển, mình vẫn thích một lần nữa bỗng dưng bị… “sét đánh”. Dĩ nhiên là đừng giống với lần này.

    PHƯƠNG NGA

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...