Thượng úy chuyên nghiệp Hoàng Thị Minh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, mà còn nhiều lần nhặt được của rơi đã trả lại cho người đánh mất...
![]() |
|
Thượng úy chuyên nghiệp Hoàng Thị Minh |
Ngày 15-8-2002, trong khi quét dọn phòng khách chị Minh nhặt được một số tiền và giấy tờ công tác của các đồng chí cán bộ quân chủng vào công tác tại đơn vị. Chị đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho cơ quan chính trị và để trả lại người mất. Mới đây, tháng 5-2007, chị nhặt được một chiếc ví có nhiều tiền, thẻ tín dụng và toàn bộ giấy tờ tùy thân của khách. Do khách đã trở về đơn vị, chị báo cáo với cấp trên và đề nghị cơ quan chính trị liên lạc với người đánh mất để trả lại tài sản, giấy tờ. Lần khác, một đồng chí phóng viên báo Hải Quân Việt Nam cũng bỏ quên ví tiền tại phòng khách sau chuyến công tác, chị Minh đã tìm cách trả lại…
Được biết, chị Minh có chồng là sĩ quan, cùng công tác tại Phòng Tham mưu, có hai con nhỏ, thu nhập kinh tế của gia đình còn eo hẹp. Khi tôi hỏi chuyện, chị Minh bảo: "Là cán bộ, chiến sĩ quân đội, tôi tin ai cũng có thể làm việc tốt ấy như tôi".
Bài và ảnh: MAI THẮNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận