"Trong kháng chiến chống Mỹ, tôi dựa vào chiếc gậy Trường Sơn để vượt đèo, vượt núi, dựa vào nhân dân, đồng đội mà chiến đấu thắng lợi. Hòa bình, tôi dựa vào quê hương, bạn bè và thơ ca để vượt lên thương tật và mọi thử thách".
"Trong kháng chiến chống Mỹ, tôi dựa vào chiếc gậy Trường Sơn để vượt đèo, vượt núi, dựa vào nhân dân, đồng đội mà chiến đấu thắng lợi. Hòa bình, tôi dựa vào quê hương, bạn bè và thơ ca để vượt lên thương tật và mọi thử thách".
Đó là lời anh thương binh nặng hạng 1/4 Nguyễn Khải Hưng, ở thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây thường tâm sự với sự bạn bè. Tâm tư, tình cảm đó đã giúp anh vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống đời thường. Bị thương trong chiến đấu ở biên giới Tây , anh mất 83% sức khỏe. Anh lấy việc viết báo là niềm vui, là chỗ dựa vượt lên nỗi đau thương tật. Nhiều bài báo và thơ của anh đã được đăng trên các báo, tạp chí ở địa phương và trung ương. Đến nay anh đã có hơn 70 bài thơ và nhiều tác phẩm văn xuôi về đề tài thương binh, liệt sĩ, đất nước, nhân dân Việt ...
Ngoài viết báo, làm thơ, anh còn cùng vợ con làm thêm chậu hoa, cây cảnh bán ra thị trường. Anh thường dùng tiền nhuận bút để ủng hộ trẻ em nghèo, tàn tật, mồ côi ở nhiều nơi anh đặt chân đến, như: thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Côn Đảo…
Anh thương binh, đảng viên sống đẹp như những ngày cầm súng đánh Mỹ! Ngòi bút của anh vẫn ngày đêm cần mẫn viết báo và lao động sáng tạo giữa đời thường. Anh thật xứng đáng là một bông hoa đẹp cho đời.
NGUYỄN CẢNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận