Nhỏ nhắn, xinh xắn, nụ cười luôn nở trên môi, cùng chất giọng truyền cảm… Thiếu úy QNCN Nguyễn Thị Thu Huyền, đội viên Đội Tuyên truyền văn hóa cơ sở, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai được đồng đội và bà con dân bản gọi với cái tên thân mật “Bông hoa rừng”...
![]() |
| Thiếu úy QNCN Nguyễn Thị Thu Huyền. |
Nhỏ nhắn, xinh xắn, nụ cười luôn nở trên môi, cùng chất giọng truyền cảm… Thiếu úy QNCN Nguyễn Thị Thu Huyền, đội viên Đội Tuyên truyền văn hóa cơ sở, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai được đồng đội và bà con dân bản gọi với cái tên thân mật “Bông hoa rừng”.
17 tuổi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật quân đội, Huyền về quê đầu quân cho một công ty du lịch ở Quảng Ninh. Năm 2005, Huyền tình nguyện nhập ngũ và được trên điều về công tác tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Chia tay mẹ, bạn bè, dẫn “út yêu” đến đơn vị mới nhận công tác là bố và chị gái. Vượt hơn nghìn cây số, đến với Tây Nguyên mảnh đất đầy nắng gió, khí hậu khắc nghiệt lại quá xa xôi, Huyền đã òa khóc… Sau nhiều đêm trăn trở, chìm trong nước mắt… được các anh, các chị động viên, Huyền từng bước làm quen với công việc, cùng với thời gian vươn lên trở thành tấm gương điển hình tiên tiến của LLVT tỉnh Gia Lai. Trao đổi với tôi, Huyền tâm sự: “Gần một tháng thực hiện “bốn cùng” với đồng bào là thử thách đầu tiên của tôi. Ban ngày, tôi cùng các anh, các chị trong đội đi vận động bà con đừng nghe theo lời kẻ xấu, từ bỏ hủ tục lạc hậu, chăm lo lao động sản xuất, xây dựng tình đoàn kết, đưa con em đến trường, cùng nhau bảo vệ rừng, thay đổi tập quán chăn nuôi... tối thì giao lưu văn nghệ... Nhiều điều mới lạ nên tôi vừa làm, vừa học. Kết thúc chuyến công tác, trở về đơn vị lại bị cơn sốt rét hành hạ. Lúc đó, nghĩ mà thấy nản. Bây giờ, mọi chuyện đối với tôi trở nên “phình phường” (bình thường)”.
Nói về Nguyễn Thị Thu Huyền, Trung tá Trần Đình Công, Trưởng ban Tuyên huấn Bộ CHQS tỉnh Gia Lai khẳng định: Không chỉ nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác chuyên môn, Huyền còn là hạt nhân tham gia tích cực mọi hoạt động của cơ quan, đoàn thể. Với khả năng nổi trội của mình, cùng với trái tim “nóng hổi”, Huyền luôn được đồng chí, đồng đội yêu mến và trở thành tấm gương điển hình tiên tiến trong đơn vị.
Bài và ảnh: Xuân Hoàng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận