Trung đoàn M đóng quân trên địa bàn huyện Y hàng chục năm nay. Theo quy chế phối hợp hoạt động dân vận, thông thường cấp đại đội kết nghĩa với thôn xóm; cấp tiểu đoàn kết nghĩa với xã, phường, thị trấn và cấp trung đoàn kết nghĩa với huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh)...
![]() |
|
Giúp dân trong lũ, bão. Ảnh: Internet |
Đầu năm, chỉ huy trung đoàn M đã đến trụ sở UBND huyện Y xin làm việc với đồng chí chủ tịch huyện để đề nghị thực hiện ký kết chương trình hoạt động kết nghĩa giữa địa phương và đơn vị. Khi chỉ huy trung đoàn vừa đặt vấn đề xong thì chủ tịch huyện nói: “Huyện này diện tích rộng, dân số đông, lại có nhiều nhà máy, doanh nghiệp đứng chân ở đây nên chúng tôi bận bịu rất nhiều công việc. Đơn vị đồng chí nên tổ chức kết nghĩa với một phòng, ban hay đoàn thể nào trong huyện thì hợp lý hơn. UBND huyện chúng tôi phải lo nhiều việc lắm, mong các đồng chí thông cảm!”. Nghe vậy, chỉ huy trung đoàn M không khỏi chạnh buồn vì lời đề nghị chính đáng của mình bị người đứng đầu chính quyền huyện Y... từ chối. Vì trong suy nghĩ của vị chủ tịch huyện này, dù là cấp trung đoàn chủ lực thì cũng chỉ “tương đương, ngang bằng” với cấp huyện đội, nên đơn vị M chưa đủ “tư cách, thẩm quyền” để kết nghĩa với UBND huyện (!).
Đúng vào mùa mưa năm ấy, mấy xã vùng cao của huyện Y chẳng may bị lũ lụt nghiêm trọng. Được tin này, lãnh đạo và chỉ huy trung đoàn M đã khẩn trương có mặt tại những nơi khó khăn nhất để trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy bộ đội chuyển người già, trẻ em và đưa tài sản của các gia đình bị ngập lụt nặng đến những địa điểm an toàn. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã bất chấp mưa to gió lớn, không ngại gian khổ, hiểm nguy tận tình cứu giúp nhân dân địa phương vượt qua cơn hoạn nạn. Sau một tuần, cơn lũ qua đi, đồng bào vùng lũ rất cảm động và hết lời khen ngợi tinh thần dũng cảm và tấm lòng vì dân của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Khoảng một tháng sau, khi tình hình vùng ngập lũ cơ bản được khắc phục, đích thân chủ tịch UBND huyện Y đến trung đoàn M để cảm ơn. (Xin mở ngoặc nói thêm: Đây là một chuyện chưa từng xảy ra, vì trước đó nếu trung đoàn tổ chức hội nghị quan trọng nào mời lãnh đạo huyện Y đến dự thì cương vị cao nhất của địa phương có mặt là phó chủ tịch huyện mà thôi). Vào phòng khách ngồi, chủ tịch huyện Y nói ngay: “Hôm nay đến đây, với tư cách là chủ tịch, thay mặt chính quyền và nhân dân trong huyện, tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã hết lòng giúp đỡ nhân dân địa phương vượt qua đợt lũ nặng nề vừa rồi. Sự giúp đỡ tích cực, kịp thời của các đồng chí đã góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Với tình cảm cá nhân, từ đáy lòng mình, tôi mong các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn thông cảm, vì trước đây có lúc chúng tôi nghĩ chưa đúng về vai trò, vị trí của đơn vị. Tôi đề nghị sang đầu tháng tới, trung đoàn và UBND huyện sẽ tổ chức lễ ra mắt kết nghĩa. Các đồng chí có nhất trí không ạ?”.
Thông qua việc tận tình cứu giúp nhân dân địa phương nơi đóng quân vượt qua hoạn nạn thiên tai, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trung đoàn M đã “thảo ra” một “bức thông điệp” không tên nhưng rất giàu ý nghĩa, đó là: Ở đâu đó có cán bộ hay người dân địa phương chưa hiểu hay nghĩ chưa đúng về bộ đội, thì bằng tình cảm, tấm lòng và chính công việc của mình, bộ đội sẽ làm cho họ hiểu, quý trọng và tin yêu mình hơn. Đó là một cử chỉ văn hóa góp phần tô đẹp thêm phẩm chất và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
NGUYỄN VĂN HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận