Thứ Năm, 12/07/2007, 20:26

    Bức thư cuối cùng của liệt sĩ Thìn

    Tại nhà trưng bày di vật liệt sĩ - Bảo tàng Quân khu 4 hiện lưu giữ và trưng bày nhiều bức thư của liệt sĩ. Có những bức thư viết trước trận đánh cuối cùng, cũng có những bức thư được viết chỉ vài giây trước khi liệt sĩ qua đời…

    No image available

    Tại nhà trưng bày di vật liệt sĩ - Bảo tàng Quân khu 4 hiện lưu giữ và trưng bày nhiều bức thư của liệt sĩ. Có những bức thư viết trước trận đánh cuối cùng, cũng có những bức thư được viết chỉ vài giây trước khi liệt sĩ qua đời…

    Lá thư của liệt sĩ Thìn, tuy vỏn vẹn có 9 chữ “Em không thể sống được chào mẹ… anh… cháu…” nhưng đã gây xúc động lớn cho người xem, nhiều người không cầm được nước mắt. Bức thư được viết trên giấy khổ nhỏ, vấy máu, những con chữ nguệch ngoạc… chứng tỏ người viết phải cố gắng lắm mới hoàn thành được bức thư trước khi trút hơi thở cuối cùng.

    Bên cạnh lá thư trên, liệt sĩ Thìn còn để lại một bức thư chưa kịp gửi. Thư viết:

    “Hải cảng 20 ngày 25-11-1965

    Chị Oanh!

    …Thế là cuộc hành quân vừa tròn 60 ngày kể từ nơi xuất phát và nay đơn vị em đã đến nam Quảng Nam… Vừa rồi trong hành quân vì thiếu sinh tố, mang vác nặng, đường khó đi, nhiều dốc, có dốc đi tới một ngày rưỡi cho nên sức khỏe em thiếu hẳn, mặt bị phù. Nhưng nay tới vị trí tập kết nên được bồi dưỡng và sức khỏe trở lại bình thường và chuẩn bị chiến đấu… Mới đây ở đơn vị em có đánh một trận ở Hiệp Đức, tiêu diệt 270 tên địch, thu toàn bộ vũ khí, 1 trung đội của nó chạy thoát, ta chỉ bị thương 2 anh…

    Em Thìn”

    Bạn Kim Anh – cán bộ trẻ của Bảo tàng nói: “Lúc đó chắc hẳn bác Thìn bị thương rất nặng, biết không thể sống được nên đã nhờ đồng đội giúp mình thực hiện bức thư ấy. Phút giây ngắn ngủi trước khi ra đi chỉ cho phép bác nhớ đến những người thân yêu nhất…Chỉ nhìn qua bức thư thôi, em cũng đã hiểu và hình dung được phần nào về sự mất mát, hy sinh lớn lao mà không thể gì bù đắp được của những liệt sĩ”.

    Bài và ảnh: CHÂU GIANG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...