Thứ Sáu, 11/12/2009, 00:03

    Bừng lên hội đuốc hoa

    Những ngày này, đến Binh đoàn Quyết Thắng, đâu đâu chúng tôi cũng thấy vang lên tiếng hát, tiếng đàn của các đội văn nghệ quần chúng hướng tới kỉ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân...

    Những ngày này, đến Binh đoàn Quyết Thắng, đâu đâu chúng tôi cũng thấy vang lên tiếng hát, tiếng đàn của các đội văn nghệ quần chúng hướng tới kỉ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Không khí ngày hội theo chân bộ đội từ doanh trại đến bãi tập và trên cả những chặng đường hành quân trong đợt diễn tập cuối năm... 

    No image available
    Cán bộ, học viên Trường Quân sự Binh đoàn Quyết Thắng và thanh niên địa phương luyện tập tiết mục ghép hình Tổ quốc trong màn sử thi "Vang mãi khúc quân hành".

    Màn sử thi hoành tráng “tự biên” 

    Đại tá Nguyễn Thiện Chất, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn Quyết Thắng đưa chúng tôi đến bãi tập của Trường Quân sự Binh đoàn. Tại đây, gần 500 diễn viên nghiệp dư là cán bộ, học viên, chiến sĩ của nhà trường cùng đoàn viên, thanh niên các địa phương kết nghĩa đang say sưa luyện tập màn sử thi hoành tráng có chủ đề “Vang mãi khúc quân hành”. Dự kiến, đây sẽ là tiết mục văn nghệ có quy mô lớn nhất trong lễ kỉ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt , 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân do Binh đoàn tổ chức. Điều đáng nói, màn sử thi hoành tráng này do Thượng úy Trần Anh Tùng, trợ lý thanh niên của Đoàn Phòng không H41 (Binh đoàn Quyết Thắng) làm tổng đạo diễn. Thượng úy Trần Anh Tùng cho biết:

    - Binh đoàn Quyết Thắng là binh đoàn chủ lực, cơ động đầu tiên của quân đội. Lịch sử của Binh đoàn ghi những dấu ấn nổi bật nhất trong lịch sử vẻ vang của quân đội anh hùng. Chúng tôi muốn đây là tiết mục tự biên vì chỉ những cán bộ, chiến sĩ và những người bạn thân thiết của Binh đoàn mới cảm nhận và thể hiện tốt hào khí vinh quang xen lẫn niềm tự hào chân chính ấy.

    Đại tá Nguyễn Thiện Chất cho chúng tôi biết thêm:

    - Nhiều đơn vị thuộc Binh đoàn Quyết Thắng hiện nay cũng giữ những chữ “đầu tiên” của quân đội. Chẳng hạn, Đoàn B08 chính là đại đoàn chủ lực đầu tiên. Đơn vị xe tăng H02 là đơn vị xe tăng đầu tiên. Đoàn B12 là đơn vị đánh trận mở màn và trận kết thúc trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đoàn B90 là đơn vị chủ lực chốt giữ ở Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm quyết tử với khẩu hiệu bất diệt “Quang Sơn còn, Quảng Trị còn”... Bề dày truyền thống của Binh đoàn như những lớp trầm tích cần được khai mở trong màn sử thi này.

    Theo dự kiến, lượng khách là cựu cán bộ, chiến sĩ trong Binh đoàn và nhân dân khu vực đóng quân đến dự lễ kỉ niệm sẽ rất đông. Vì vậy, màn sử thi tái hiện được truyền thống đánh giặc, giữ nước của ông cha, lồng vào đó là truyền thống của quân đội, truyền thống “Thần tốc, Quyết thắng” của Binh đoàn, những nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc được sáng tác và biểu diễn bởi chính những cán bộ, chiến sĩ đang học tập, công tác tại Binh đoàn. Đó sẽ là món quà rất ý nghĩa mà cán bộ, chiến sĩ hôm nay gửi đến thế hệ đi trước – những người đã viết nên thiên anh hùng ca “Binh đoàn Quyết Thắng anh hùng”.

    Không chỉ tổ chức hoạt động văn hóa – văn nghệ chào mừng, đến doanh trại các đơn vị thuộc Binh đoàn Quyết Thắng hôm nay như: Đơn vị xe tăng H02, Đoàn B12, Đoàn B08, Đơn vị công binh H99... điều gây ấn tượng với chúng tôi là hoạt động tuyên truyền, cổ động bằng pa-nô, áp phích, bảng ảnh, trưng bày nhà truyền thống, khẩu hiệu thi đua... được tổ chức ở khắp nơi. Một khí thế tưng bừng, sôi nổi đang hiện hữu trong đời sống tinh thần của bộ đội.

     Hành quân theo bước chân những người anh hùng

     “Nhận thức và tình cảm của bộ đội về truyền thống anh hùng của quân đội phải được chuyển hóa thành hành động gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ” – Đó là chỉ đạo của Cục Chính trị Binh đoàn khi hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động kỉ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội. Đặc biệt, nhân cuộc diễn tập cuối năm, Đoàn B12 cùng các đơn vị binh chủng như Đơn vị xe tăng H02, Đơn vị công binh H99, Đoàn Phòng không H41, Đơn vị Bộ binh cơ giới M02... đã tổ chức cho bộ đội hành quân trên chặng đường gần 200km, tái hiện hình ảnh “hành quân thần tốc” của Binh đoàn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đồng thời cũng là đợt mà Bộ tư lệnh Binh đoàn “tổng kiểm tra” sức cơ động, đột kích của các đơn vị.

    Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị còn phát động phong trào thi đua đột kích nhằm tu sửa doanh trại, xây dựng môi trường – cảnh quan để đón các thế hệ cựu chiến binh cùng nhân dân địa phương đến thăm. Thượng tá Bùi Hữu Dương, Chính ủy Đơn vị xe tăng H02, tâm sự:

    - Dịp kỉ niệm ngày 22-12 năm nay, một niềm vui rất lớn đối với đơn vị chúng tôi là Tiểu đoàn 198, đơn vị xe tăng đã “ra quân đánh thắng trận đầu” ở Tà Mây – Làng Vây (Quảng Trị) năm 1968, vừa được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu “Đơn vị anh hùng LLVT nhân dân”. Chúng tôi đã tìm hiểu, biết được danh sách hơn 40 cựu chiến binh đã tham gia trận đánh trên. Gặp chúng tôi, các cựu chiến binh rất vui, hứa sẽ về dự lễ đón danh hiệu anh hùng của đơn vị.

    Hiện tại, Tiểu đoàn 198 là đơn vị huấn luyện quân dự bị động viên nên chưa được đầu tư xây dựng cơ bản. Khi Thượng tá Bùi Hữu Dương cùng chúng tôi về Tiểu đoàn 198, mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đang hối hả sơn sửa lại doanh trại. Thiếu tá Nguyễn Xuân Hạ, Tiểu đoàn trưởng đang xắn tay cùng Đại úy Là Hoàng Khuê – Chính trị viên trang trí lại nhà chỉ huy. Dừng tay pha trà mời khách, anh Hạ nói mà mắt ánh lên niềm vui:

    - Đây là lần đón khách và đón “Tết 22-12” to nhất từ trước tới nay  của đơn vị tôi đấy. Chúng tôi làm với tinh thần “thần tốc”. Chưa bao giờ đơn vị khang trang như bây giờ.

    Chúng tôi trở lại Sở chỉ huy Binh đoàn khi trời đã về chiều. Cổng doanh trại Sở chỉ huy hôm nay cũng tấp nập lạ thường, mà lại toàn là những nam, nữ sinh viên dân sự. Bạn Mai Ngọc Lan, sinh viên Trường Cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Tam Điệp, bày tỏ:

    - Kỉ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đồng thời cũng là kỉ niệm 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đó là ngày hội lớn của đất nước. Hôm nay lớp tôi tổ chức tham quan Bảo tàng Binh đoàn Quyết Thắng để hiểu thêm về lịch sử quân đội, thông qua lịch sử của một binh đoàn có nhiều chiến công lừng lẫy.

    Trung úy – QNCN Phạm Hương Nhài, hướng dẫn viên của Bảo tàng Binh đoàn cho biết: Từ mấy ngày nay, nhân dịp kỉ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, khách đến thăm bảo tàng rất đông, như ngày hôm nay (9-12) có tới 12 đoàn, có đoàn hàng trăm người. Phần đông khách đến thăm là người dân các tỉnh có Binh đoàn đứng chân, còn có cả những nhóm khách là gia đình, người thân, dòng họ của các cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác tại Binh đoàn...

    Hòa cùng đoàn tham quan của các bạn sinh viên Trường Cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Tam Điệp vào thăm Bảo tàng, chúng tôi cảm nhận rõ hơn không khí của “Ngày hội Quốc phòng toàn dân” đã thật sự “gõ cửa” doanh trại các đơn vị quân đội. Một ngày hội lớn không còn là của riêng những người lính mà là niềm vui chung của đất nước, của toàn xã hội.

     Bài và ảnh: HỒNG HẢI 

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...