Những tiếng cười giòn giã hào khí lập công, những giọt nước mắt, những phút lặng đi rồi bất chợt ồ lên kèm những cái gật đầu khâm phục... đó là cảm xúc chung trong Hội trường Bộ Quốc phòng ngày 29-6, nơi diễn ra Đại hội Thi đua Quyết thắng lần thứ VIII. Các đại biểu đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, dù là nơi hải đảo, biên cương xa xôi hay các vùng trung du, miền biển, đô thị, từ người chiến sĩ đến cá
Những tiếng cười giòn giã hào khí lập công, những giọt nước mắt, những phút lặng đi rồi bất chợt ồ lên kèm những cái gật đầu khâm phục... đó là cảm xúc chung trong Hội trường Bộ Quốc phòng ngày 29-6, nơi diễn ra Đại hội Thi đua Quyết thắng lần thứ VIII. Các đại biểu đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, dù là nơi hải đảo, biên cương xa xôi hay các vùng trung du, miền biển, đô thị, từ người chiến sĩ đến các nhà khoa học... tất cả đều chung một niềm tự hào về chiến công của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng đã lập nên trong 5 năm qua.
![]() |
|
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN |
Nồng nàn những trái tim yêu nước
Trong hàng trăm đại biểu có mặt tại Hội trường Bộ Quốc phòng không phải ai cũng được lên phát biểu, giao lưu trên diễn đàn đại hội. Chúng tôi – những phóng viên ngồi phía dưới hội trường bất chợt giật mình; bất chợt thấy mình có lỗi khi hỏi chuyện “bâng quơ” cùng các đại biểu ngồi cạnh:
- Anh có thể cho biết thành tích của mình được không?
- Tôi có 14 năm liên tục là Chiến sĩ thi đua, 3 lần được dự Đại hội Thi đua Quyết thắng do Bộ Quốc phòng tổ chức, một lần là Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
Tôi sửng sốt: Một đại biểu bình dị, không hề thấy tên trong danh sách các điển hình tiêu biểu mà đã có thành tích đáng nể vậy sao? Hỏi chuyện, mới biết anh là Trung tá Lê Thế Soái, Chỉ huy trưởng Đơn vị B62 (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa). Hơn 20 năm tuổi quân, anh Soái có hơn nửa thời gian gắn bó với đảo Mê, hòn đảo tiền tiêu của Quân khu 4. 14 năm trước, khi anh Soái lần đầu ra đảo công tác, đời sống trên đảo rất khó khăn: Nước ngọt, rau xanh thiếu trầm trọng; bộ đội thiếu chất nên da dẻ xanh xao, phù nề; nhiều chiến sĩ không yên tâm tư tưởng. Anh cùng lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị xẻ núi đá làm vườn, bươi đất lật nước trồng rau. Từ năm 2000, khi anh Soái trở thành đảo trưởng, phong trào khắc phục khó khăn tiếp tục được đẩy mạnh. Trong gian khó, anh xây dựng niềm tin cho bộ đội bằng chính tấm gương của mình. Dù là chỉ huy, anh vẫn xoay trần cùng bộ đội đào ao, lọc nước. Đảo Mê bây giờ trở thành đơn vị điển hình của quân khu, nhất là đã tự túc được rau xanh, thực phẩm, nước ngọt. Đảo càng xanh thì nước da đảo trưởng ngày càng sạm đen; tóc đảo trưởng thêm đỏ quắt nhưng tình yêu với đảo thì ngày càng nồng thắm.
Tôi đang định đặt thêm câu hỏi nữa thì vừa lúc ấy, đại hội đang lặng đi sau phát biểu của Thượng úy Vũ Đình Diên, Chính trị viên tàu HQ628. Anh Diên nói ngắn gọn: Mỗi năm tàu làm nhiệm vụ 8 tháng trên biển, có chuyến dài tới 50 ngày, lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, hết đối phó với bão tố lại đối phó với những hiện tượng tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền Tổ quốc. Tính mạng của mỗi thuyền viên thường xuyên bị đe dọa, nhưng chính trong gian khổ, khốc liệt, mỗi chiến sĩ càng ý thức rõ ràng hơn hết về lòng tự hào dân tộc, càng hiểu rõ hơn giá trị thiêng liêng của mỗi hòn đảo, tấc đất, sải biển; càng khắc sâu trong tim tình yêu Tổ quốc.
Vinh quang Bộ đội Cụ Hồ
Thiếu tá Võ Trọng Hải là một “người quen” của giới báo chí trong những năm gần đây. Anh là Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), được mệnh danh là “khắc tinh” của bọn tội phạm ma túy. Nhưng trên diễn đàn đại hội, anh không nói nhiều về những chiến công mà dành thời gian kể về đồng đội của mình. Đó là những phút giây anh cùng đồng đội chia sẻ sự lo lắng khi gia đình, người thân của các anh bị bọn tội phạm nhắn tin đe dọa hòng lung lạc ý chí của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đó là những giờ phút cả đồn cùng hồi hộp đến nghẹt thở trong những giờ phục kích, đánh án. Đó là những day dứt của tập thể khi tìm cách tạo việc làm cho các con nghiện, kể cả những tội phạm hoàn lương. Có lần, con nghiện nhiễm HIV khống chế một cán bộ hải quan để vòi tiền. Mọi phương án giải thoát đều rất khó khăn nhưng khi Võ Trọng Hải vào thuyết phục thì đối tượng lại tự nguyện “xin hàng”. “Họ tin vào Bộ đội Biên phòng. Ngay cả một tên tội phạm đến nước đường cùng, trước khi ra đầu thú cũng đến đồn biên phòng để xin được trình bày nguyện vọng. Chúng tôi hiểu, danh từ Bộ đội đã trở thành địa chỉ niềm tin cho cả những kẻ khốn cùng. Vì lẽ đó, trách nhiệm của chúng tôi là gìn giữ hình ảnh đó trong lòng nhân dân”- Võ Trọng Hải nói.
Trên một “trận tuyến” khác, Đại tá Phạm Ngọc Cảnh, Viện trưởng Viện Hóa học-Môi trường Quân sự (Binh chủng Hóa học) cũng chia sẻ niềm tự hào về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Anh cho biết, giải quyết vấn đề chất độc tồn lưu sau chiến tranh đến nay vẫn còn là bài toán khó cho cấp ủy, chính quyền các địa phương. Biết bao lo lắng, nghi hoặc khi một địa phương phát hiện ra nguồn chất độc do chiến tranh để lại vẫn còn rò rỉ ra môi trường sống trên địa bàn mình. Có huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, sau khi phát hiện nguồn chất độc bị phát tán gần một trường học, nhiều người không dám cho con đi học. Người dân hoang mang, cấp ủy, chính quyền lúng túng không biết xử trí ra sao? Giữa lúc đó, họ nhớ đến Bộ đội Hóa học. Các anh đã không quản hiểm nguy, nghiên cứu kỹ hiện trường, chỉ sau một thời gian ngắn đã xác định được loại chất độc và đưa ra phương án xử lý chính xác. Niềm tin trong nhân dân trở lại, cuộc sống trở nên bình thường, còn những người lính hóa học lại rút đi lặng lẽ, nhưng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thêm một lần nữa tỏa sáng trong lòng nhân dân. Đó cũng là cái đích cao nhất trong Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Viện Hóa học-Môi trường Quân sự.
Tự hào Việt
Trung tá Nguyễn Duy Thọ, Giám đốc Công ty Viettel Cam-pu-chia, trong bài phát biểu về thành tích tăng trưởng đột phá của công ty trên thương trường quốc tế đã nói rằng: Ngay từ buổi đầu tiên bước ra hợp tác làm ăn trên nước bạn, toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty đã tổ chức học tập và khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: Phải làm cho đất nước được sánh vai với các cường quốc năm châu, phải xứng đáng với hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Khi đi ra nước ngoài, mỗi người đều là một đại diện cho quốc gia nên các cán bộ, nhân viên trong công ty đều nhận thức rõ rằng họ đang mang trên người hình ảnh, thương hiệu dân tộc Việt Nam. Nhận thức đó là động lực, là điều kiện để Viettel Cam-pu-chia trở thành doanh nghiệp viễn thông hàng đầu trên nước bạn, trở thành một biểu tượng kinh tế về mối quan hệ đoàn kết giữa hai nước.
Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) nói về niềm tự hào Việt Nam bằng một câu chuyện giản dị: Trước đây, đồng bào các dân tộc ở thành phố Móng Cái thường sống cách xa đường biên khiến cho việc bảo vệ an ninh biên giới quốc gia gặp khó khăn. Cấp ủy, chính quyền thành phố đã bắt đầu quá trình vận động quần chúng bằng những buổi sinh hoạt nâng cao nhận thức, niềm tự hào về lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Ban CHQS thành phố Móng Cái làm nòng cốt, đi sâu phát động phong trào quần chúng tự quản đường biên, mốc giới. Bằng cách làm này, nhân dân hiểu rõ hơn sự cần thiết phải sinh cơ, lập nghiệp trên địa bàn đường biên. Một cuộc di dân tự giác đã diễn ra dù ai cũng hiểu, chuyển ra nơi ở mới là đối mặt với không ít khó khăn, thử thách nhưng cũng rất vinh quang khi được là công dân xung phong nơi tuyến đầu, thay mặt cả dân tộc thực hiện chủ trương xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển. “Rõ ràng, niềm tự hào dân tộc là yếu tố chính thúc đẩy người dân nâng cao ý thức bảo vệ và sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân vì chủ quyền đất nước” – Ông Nguyễn Mạnh Hà tâm sự như vậy.
Móng Cái bây giờ đã trở thành một thành phố cửa khẩu có tốc độ phát triển hàng đầu đất nước. Đặc thù ấy khiến cho thành phố luôn là nơi tụ hội bạn bè quốc tế đến làm ăn, có những tuyến phố đã ken dày trụ sở doanh nghiệp nước ngoài nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương vẫn tự tin vào sự phát triển bền vững của mình. Có được điều đó, chính là nhờ công tác giáo dục quốc phòng đã ăn sâu, bén rễ trong lòng quần chúng, tâm thức dân tộc đã trở thành “sợi chỉ đỏ” trong đời sống tinh thần của quân dân. Đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...
Phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn quân, toàn dân ta cũng vậy, đều đang dựa trên một nền, quay quanh một trục – đó là niềm tự hào Việt .
Ghi nhanh của Hồng Hải
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận