QĐND Online - Chiều 17-10, chúng tôi về bản Hạ Long, thuộc xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế). Tại đây, 80 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS Thừa Thiên-Huế đang giúp dân sửa chữa lại nhà cửa sau trận lốc ngày 15-10...
QĐND Online - Chiều 17-10, chúng tôi về bản Hạ Long, thuộc xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế). Tại đây, 80 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS Thừa Thiên-Huế đang giúp dân sửa chữa lại nhà cửa sau trận lốc ngày 15-10.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ LLVT Thừa Thiên-Huế đang lợp lại trường Tiểu học Tân Mỹ. |
Tại trường Tiểu học Tân Mỹ, 15 cán bộ chiến sỹ đang tích cực lợp lại mái ngói của trường. Trung úy Trần Đức Vũ, Đại đội phó Đại đội 2, Phân đội 1 cho biết: sau khi hành quân về đến đây, đơn vị tổ chức ngay một bộ phận sửa chửa trường học và căng bạt ăn nghỉ tại trường để tiện cho công việc. Anh em động viên nhau phấn đấu đến hết ngày 17-10 sẽ khắc phục xong trường học để ngày 18 các em được trở lại trường. Đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền, tổ chức cho số cán bộ, chiến sĩ còn lại về các gia đình có nhà bị hư hỏng để giúp bà con. Theo quan sát của chúng tôi, dọc con đường mòn dẫn từ đầu bản đến cuối bản Hạ Long, tại mỗi gia đình đều có 5 đến 6 cán bộ, chiến sĩ đang cùng đồng bào sửa chữa, dựng lại nhà, với không khí làm việc tích cực, khẩn trương.
![]() |
| Dựng lại nhà mới cho gia đình chị Lê Na. |
Bản Hạ Long là nơi định cư của 83 hộ đồng bào dân tộc CaTu, Vân Kiều, PaHy. Sau trận cuồng phong, làng bản tan hoang. Song chỉ hai ngày sau khi bộ đội có mặt, bản làng đang dần trở lại yên bình. Từng mái nhà đã được lợp lại, dựng lên. Khi chúng tôi đến, nơi đây không còn cảnh mưa gió, nhưng bà con nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Trịnh Thị Mai, 57 tuổi, kể: “Từ khi lập bản đến nay chưa khi mô tui thấy gió lốc dữ như vậy. Chiều đó tui đang làm vườn bỗng thấy tiếng gió gầm rú như máy bay, trời đất tối tăm mù mịt, trong phút chốc nhà tui không còn một viên ngói; còn nhà con gái tui chỉ còn bãi đất trống. Thật kinh khủng! Vợ chồng tui lo không biết đêm đó ở đâu, ăn gì, nhưng may quá, bộ đội về, cho quà, dựng bạt cho gia đình tui trú tạm. Hôm sau thì các chú ấy dựng xong nhà. Giờ nhà tui khang trang hơn trước rồi. Tui biết ơn bộ đội nhiều lắm!”
Ông Hoàng Thái Huy, Trưởng bản Hạ Long cho biết: toàn bản có 60 nhà bị sập và tốc mái hoàn toàn. Trường mầm non và trường Tiểu học bị hỏng gần hết. Ông Trần Ngọc Me, 82 tuổi, là lão thành cách mạng, có nhà bị sập, đè xuống người đã qua đời. Ngoài ra, bản còn có 6 người khác bị thương nặng.
![]() |
|
Đại tá Đặng Ngọc Nghĩa tặng quà cho gia đình má Căn Hia – vừa bị sập nhà. |
Ngay sau khi cơn lốc đi qua, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế đã huy động 80 cán bộ, chiến sĩ có mặt mặt tại bản Hạ Long, tổ chức cấp phát ngay mì tôm, chăn màn, bạt che mưa để bà con không bị đói, rét. Những người bị thương đã được bộ đội sơ cứu, băng bó và đưa tới bệnh viện cứu chữa kịp thời. Đại tá Đặng Ngọc Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, trực tiếp đến từng gia đình bị nạn thăm hỏi, động viên, tặng quà. Đồng chí chỉ huy trưởng đã đến viếng ông Trần Ngọc Me và tặng gia đình 5 triệu đồng.
Sau hơn hai ngày đêm giúp dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thừa Thiên-Huế đã cơ bản dựng xong số nhà bị sập và tốc mái. Trung tá Bùi Đức Sanh, Phó tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Phong Điền cho biết: đến hết ngày 17-10, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã sửa chữa hoàn chỉnh 45 căn nhà, trong đó có 5 căn nhà được dựng mới hoàn toàn. 15 nhà còn lại, trong ngày 18 sẽ hoàn tất để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống”.
Bài, ảnh: Trần Đình Thăng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận