QĐND - Đã thành thông lệ, hằng năm cứ vào dịp đầu tháng 10, các bác sĩ của Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không-Không quân) lại về các địa phương thực hiện chương trình quân dân y kết hợp. Điểm đến lần này của các anh là xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Tham gia đợt khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà đối tượng chính sách lần này cùng Sư đoàn 370 còn có Trung tâm y tế dự ph
QĐND - Đã thành thông lệ, hằng năm cứ vào dịp đầu tháng 10, các bác sĩ của Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không-Không quân) lại về các địa phương thực hiện chương trình quân dân y kết hợp. Điểm đến lần này của các anh là xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Tham gia đợt khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà đối tượng chính sách lần này cùng Sư đoàn 370 còn có Trung tâm y tế dự phòng phía Nam (Cục Quân y), Công ty TNHH Đại lý liên minh United Agency Express.
Ngay từ sáng sớm, đoàn công tác đã chuyển các thiết bị y tế, quà và thuốc men lên ô tô. Ai nấy đều háo hức cho chuyến công tác lần này. Khoảng 7 giờ sáng, chúng tôi đến Ban CHQS xã Tân Thới đã thấy rất đông bà con chờ sẵn ở đây.
![]() |
|
Hơn 12 giờ trưa, các bác sĩ của Sư đoàn 370 vẫn tận tình khám, chữa bệnh cho người dân. |
Bà Từ Thị Ba, người dân ấp Tân Nhơn, xã Tân Thới cho biết: “Mặc dù có bảo hiểm y tế hộ nghèo, nhưng hai chân bị đau và không có điều kiện thuê xe ra thị trấn Phong Điền nên tôi không đi khám bệnh được. Mấy hôm vừa rồi, tôi nhận được giấy mời đi khám bệnh do các chú bộ đội về khám, tôi vui lắm. Sáng nay, tôi ra đây từ lúc 6 giờ để chờ được khám”.
Còn Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Anh, ở ấp Trường Đông A, xã Tân Thới, vui vẻ tâm sự: “Má vui lắm! Các con về má khỏe lên nhiều. Các con khám bệnh và dặn dò má rất kỹ cách ăn uống, giữ gìn sức khỏe thế nào”.
Chung niềm vui với người dân trong xã, bà Hồ Thị Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Thới cho biết: “Người dân xã Tân Thới còn nghèo, ít được tiếp cận với các điều kiện chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh. Lần này, các bác sĩ của Sư đoàn 370, Trung tâm Y tế dự phòng phía Nam, Công ty TNHH Đại lý liên minh United Agency Express về xã khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà các đối tượng chính sách, bà con cảm động lắm. Đây là nguồn động viên lớn đối với người dân xã Tân Thới chúng tôi”.
Mặc dù mới thành lập được hai năm, nhưng đó cũng là khoảng thời gian Công ty TNHH Đại lý liên minh United Agency Express đồng hành cùng chương trình quân dân y kết hợp của Sư đoàn 370. Bà Bùi Thị Quỳnh Anh, Giám đốc công ty, chia sẻ: “Hằng năm, công ty chúng tôi đều tổ chức một số hoạt động xã hội nhằm san sẻ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi thấy chương trình quân dân y kết hợp rất có ý nghĩa và muốn đồng hành cùng Sư đoàn 370 để đưa những phần quà đến đúng những người dân cần được giúp đỡ”.
Thượng tá Lê Hồng, Chủ nhiệm Quân y Sư đoàn 370, tâm sự: “Chúng tôi luôn xác định, việc thực hiện chương trình quân dân y kết hợp không chỉ là nhiệm vụ. Đó còn là trách nhiệm của mỗi chúng tôi. Chính vì vậy, chúng tôi luôn làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất để chia sẻ những khó khăn với người dân, động viên họ vươn lên trong cuộc sống”.
Còn theo Đại tá Mai Đình Dương, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 370: “Hằng năm, Sư đoàn phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm sau đó lập kế hoạch thực hiện chương trình quân dân y kết hợp. Điểm đến của chúng tôi thường là các địa phương ở vùng sâu, vùng xa, tại các trung tâm trẻ em khuyết tật. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc Sư đoàn cũng thực hiện chương trình này. Chương trình đã góp phần bảo đảm, nâng cao sức khỏe cho người dân; nâng cao hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, gắn kết hơn nữa với người dân nơi có các đơn vị của Sư đoàn đóng quân. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và nhân rộng mô hình và tổ chức chương trình thường xuyên hơn; tiếp tục vận động các doanh nghiệp hỗ trợ, đồng hành cùng hoạt động của Sư đoàn”.
Đã hơn 12 giờ trưa nhưng các thành viên trong đoàn công tác vẫn miệt mài làm việc, ân cần hỏi thăm sức khỏe của từng người dân. Có những người dân, mặc dù đã khám bệnh và nhận thuốc xong nhưng vẫn cố nán lại chỉ để chờ các bác sĩ làm việc xong và nắm tay nói lời cảm ơn…
Bài và ảnh: ĐỨC TUẤN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận