Chủ Nhật, 27/07/2008, 22:19

    Cách làm hiệu quả

    Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện Dự bị động viên (DBĐV), Sư đoàn 307 Quân khu 5 còn làm tốt công tác dân vận, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân các địa phương, mở ra cách làm mới cần nhân rộng...

    Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện Dự bị động viên (DBĐV), Sư đoàn 307 Quân khu 5 còn làm tốt công tác dân vận, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân các địa phương, mở ra cách làm mới cần nhân rộng.

    Đến với dân trong màu quân phục

    Trung úy Phạm Đình Dương, Chính trị viên Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 29, vừa hoàn thành đợt huấn luyện DBĐV 12 ngày, đang làm thủ tục trả quân trang và thanh toán chế độ. Thấy chúng tôi đến, anh vào chuyện ngay: “8 năm rời quân ngũ về với đời thường, hằng năm có hai đợt tập trung huấn luyện. Thời gian chỉ gần một tháng, nhưng đối với chúng tôi thật có ý nghĩa. Đến giờ chia tay đơn vị, lòng ai cũng bịn rịn khôn nguôi…”.

    Đang vui câu chuyện với số cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6, bỗng ngoài cổng đơn vị tíu tít tiếng cười nói. Dưới nắng hè chói chang rất đông bà con đồng bào dân tộc Hre kéo nhau đến. Hỏi ra mới biết, hôm nay y tế đơn vị tổ chức khám bệnh cho nhân dân. Lẽ ra tổ quân y phải về trạm y tế xã, nhưng thể theo đề nghị của bà con được đến khám tại đơn vị để chia tay bộ đội. Ông Phạm Văn Bin, Bí thư Đảng ủy xã Ba Thành, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), người gắn bó với cương vị này hơn 15 năm, vừa đến cổng đã cười nói rổn rảng. Ông đi một vòng xiết chặt tay cán bộ, chiến sĩ. Ông nói với chúng tôi: “Xã Ba Thành mình có hơn 600 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Hre, trình độ dân trí thấp, trước đây bị trói buộc bởi nhiều hủ tục lạc hậu, đời sống kinh tế còn thiếu thốn lắm. Từ ngày có bộ đội “Ba lẻ bảy” về, mang theo khoa học kỹ thuật hướng dẫn bà con, đời sống người dân ở các thôn làng khác hẳn. Hầu như người dân đã bỏ hẳn các tập tục lạc hậu, biết canh tác không chỉ cây lúa, mà phát triển nhiều loại cây trồng khác. Người bị bệnh, đau ốm đã không còn tốn tiền cho các thầy mo, thầy cúng…”. Khi được biết, trong các đợt đơn vị hành quân dã ngoại về địa phương, hầu hết là lực lượng DBĐV, cán bộ, chiến sĩ đều đã rời quân ngũ khá lâu, hằng năm chỉ tập trung hai đợt để huấn luyện, ông càng ngỡ ngàng và cảm phục. Có lẽ vì đặc điểm ấy mà chất lượng công tác dân vận, đặc biệt là giúp nhân dân làm kinh tế của các anh bộ đội, càng có kinh nghiệm hơn. Hạ sĩ Đỗ Tiến Quang, quê ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, sau những năm tháng rời quân ngũ, trở về địa phương làm Bí thư Đoàn xã, là “chuyên gia” giúp địa phương củng cố công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Còn Hạ sĩ Huỳnh Quang Đúng, vốn là thợ cơ khí đóng vai “thợ cả” hướng dẫn cho các tổ cơ khí ở địa phương cách bảo trì, bảo dưỡng các loại máy…

    No image available

    Giúp dân, việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 307.

    Trong thời gian, huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, giúp nhân dân, các đơn vị DBĐV của Sư đoàn 307 đã góp phần đưa kiến thức khoa học kỹ thuật, đưa chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa. Chỉ tính 5 năm trở lại đây, sư đoàn đã đưa hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ về các địa phương, triển khai nhiều nội dung, hình thức giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội như: Xây dựng làng thanh niên huyện Ba Tơ và xã Đức Lân, huyện Mộ Đức; khai hoang phục hóa, cải tạo ruộng bậc thang cho các xã Ba Vinh, Ba Dinh, Ba Bích, Ba Lế, Ba Ngạc (huyện Ba Tơ); xây dựng các trạm xá quân-dân y kết hợp ở các địa phương; tổ chức kết nghĩa với các nhà trường trên địa bàn; tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cho hơn 5.070 lượt người; đào đắp hơn 5.000m3 đất đá; làm hàng chục ki-lô-mét đường giao thông nông thôn; xây dựng 6 ngôi nhà tình nghĩa trị giá hơn 193 triệu đồng; quyên góp ủng hộ các quỹ gần 150 triệu đồng…

    Việc quân, việc dân đều trọn

    Làm thế nào để nâng cao chất lượng huấn luyện DBĐV, đáp ứng tốt nhất yêu cầu động viên khi có tình huống xảy ra? Và làm thế nào để công tác dân vận thực sự có hiệu quả? Đó là câu chuyện chúng tôi muốn tìm hiểu ở Sư đoàn 307.

    Đại tá, Sư đoàn trưởng Nguyễn Phú Hải bộc bạch: “Cái khó của “Ba lẻ bảy” là khung thường trực, làm nhiệm vụ huấn luyện quân DBĐV, nên quân số ít. Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn sau nhiều trăn trở, khảo sát và đi đến thống nhất: Mỗi đợt huấn luyện lực lượng DBĐV, đơn vị tận dụng tối đa thời gian này đưa bộ đội hành quân dã ngoại về các địa phương. Tuy vất vả, tốn kém so với huấn luyện tập trung, nhưng bù lại, bộ đội có điều kiện sát với thực tế hơn, gắn với đời sống nhân dân hơn. Nhờ vậy mà chất lượng huấn luyện được nâng lên, sức cơ động và công tác bảo đảm cũng “gần” và “sát” hơn với các tình huống giả định đã được đặt ra. Từ ý tưởng và tổ chức “làm thử”, được Bộ Tư lệnh quân khu đồng ý và ủng hộ, gần 5 năm qua, sư đoàn luôn vận dụng hình thức này trong việc tổ chức huấn luyện bộ đội, kết hợp làm công tác dân vận. Kết quả cho thấy, không chỉ chất lượng huấn luyện được nâng lên, mà trong thời gian dã ngoại, đơn vị đã giúp được địa phương nhiều việc thiết thực. Hai năm 2004 và 2006, sư đoàn tổ chức diễn tập chỉ huy-cơ quan một bên hai cấp ngoài thực địa, thực binh một tiểu đoàn, có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ, được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2007, sư đoàn huấn luyện chuyển chuyên nghiệp quân sự cho lực lượng DBĐV kiểm tra thực hành bắn đạn thật hỏa lực đơn vị đạt loại giỏi…”.

    Qua câu chuyện của anh Hải, chúng tôi hiểu được sự vất vả và khó khăn của một đơn vị khung thường trực. Bằng sự dụng công đầu tư suy nghĩ của Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn, đơn vị đã biến cái khó thành thuận lợi, lấy cái khó làm thước đo công tác tổ chức chỉ huy, động viên được lực lượng DBĐV tham gia các phong trào thi đua, làm cho lực lượng DBĐV gắn bó với đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ coi đơn vị là mái nhà chung thứ hai của mình, cùng chung tay xây dựng vun trồng và tô thắm thêm truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân. Đây là nét mới, là sự đột phá của tư tưởng vượt khó vươn lên, mở ra một chương mới của sư đoàn trong giai đoạn mới.

    Sâu đậm nghĩa tình

    Mới đây về Quảng Ngãi công tác, tôi có dịp được tiếp xúc với đồng chí Phạm Đình Khối, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi. Bằng tình cảm chân thành của mình, ông đã nhận xét về Sư đoàn 307 với thái độ hết sức trân trọng và khâm phục. Mở đầu câu chuyện, ông khẳng định, lãnh đạo địa phương luôn coi sư đoàn là chỗ dựa tin cậy, là lực lượng cơ động nhanh, hiệu quả nhất để giúp địa phương khi có tình huống xảy ra. Ông kể cho chúng tôi nghe, 9 năm trước đây, cơn bão số 10 đổ bộ vào huyện miền núi Ba Tơ với sức gió cấp 11-12. Mưa xối xả, núi rừng mịt mù trong màn mưa. Bất chấp nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn đã vượt qua dòng lũ dữ đưa nhân dân sơ tán an toàn. Năm 2001, cơn bão số 12 đổ bộ vào huyện Mộ Đức. Ngay trong đêm sư đoàn đã hành quân về ứng cứu nhân dân. Sự có mặt kịp thời của bộ đội đã cứu được hàng trăm người dân thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tháng 9-2006, ngay sau bão số 6, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã tỏa về các địa phương để giúp nhân dân khắc phục hậu quả…

    “… Gắn bó máu thịt với bao kỷ niệm ấm áp, sâu nặng nghĩa tình, Sư đoàn 307 không chỉ giúp dân khi hoạn nạn thiên tai, mà còn giúp các địa phương giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Với tình cảm keo sơn ấy, các anh mãi mãi là người con thân yêu của quê hương Quảng Ngãi chúng tôi…”. Trước khi chia tay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nói với chúng tôi những lời gan ruột như vậy.

    Bài và ảnh: TRUNG HỘI, TRẦN THÔNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...