Thứ Tư, 13/06/2007, 07:30

    Cam go, khốc liệt

    Ma túy là hiểm họa của toàn xã hội. Nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy hơn bao giờ hết càng trở nên cấp bách và quyết liệt. Đảng, Nhà nước đã ra nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, các lực lượng và tổ chức xã hội cùng toàn dân tham gia phòng, chống ma túy (PCMT)...

    Ma túy là hiểm họa của toàn xã hội. Nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy hơn bao giờ hết càng trở nên cấp bách và quyết liệt. Đảng, Nhà nước đã ra nhiều văn bản chỉ đạo,huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, các lực lượng và tổ chức xã hội cùng toàn dân tham gia phòng, chống ma túy (PCMT). Trên mặt trận cam go, quyết liệt ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình rất đáng khâm phục.

    No image available

    Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

    Ngày 12-6, báo Nhân dân tổ chức gặp mặt điển hình xuất sắc trên mặt trận PCMT. Những cơn mưa rào khiến thời tiết Hà Nội dịu đi và dường như một vấn đề “nóng” như ma tuý đã tạo cho nhiều người đến dự có cảm giác nhẹ nhõm hơn bởi thêm tin tưởng vào thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mặt trận PCMT. Sự có mặt của các đồng chí: Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hà Thị Khiết, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đinh Thế Huynh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân... và đại diện các gia đình liệt sĩ, thương binh cùng 37 tập thể, 111 cá nhân xuất sắc trên mặt trận PCMT làm cho buổi gặp mặt thêm cảm động, giàu ý nghĩa.

    Ma túy-kẻ thù không của riêng ai

    Hội trường báo Nhân dân chật kín người như lặng đi mỗi khi câu chuyện về ma túy được gợi lại, dù đó là trong những thước phim phóng sự hay trong câu chuyện “người thật, việc thật” mà các đại biểu kể lại. Ma túy là hiểm hoạ khốc liệt, như lời Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: “Ma túy là một thách thức lớn của đất nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà nếu trong trận chiến đấu này, chúng ta không thắng được sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt, đến giống nòi của dân tộc...”. Thực tế cho thấy, tội phạm và tệ nạn ma túy đã gây tác hại nhiều mặt về kinh tế-xã hội, sức khỏe, đạo đức. Nó là nguồn gốc phát sinh, phát triển tội phạm và gây mất ổn định trật tự xã hội, là nguyên nhân chính lây truyền căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Vì những khoản lợi nhuận khổng lồ, những kẻ nhúng tay vào “cái chết trắng” không từ bất cứ thủ đoạn nào. Trong 10 năm (1997-2007), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý phối hợp với lực lượng PCMT Bộ đội biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển... bắt giữ gần 111.300 vụ phạm tội ma túy, thu 4.334 kg thuốc phiện, 1.206 kg hê-rô-in, 17.798 tấn cần sa, 834.260 viên ma túy tổng hợp, hơn 1 triệu viên, ống thuốc tân dược gây nghiện.... Biết bao số phận con người đã vì ma túy mà “thân tàn, ma dại”, bao gia đình con sớm lìa cha, vợ lìa chồng... Đó là nỗi đau mà mỗi gia đình, xóm phố và toàn xã hội phải gánh chịu.

    Cuộc chiến cam go, khốc liệt...

    Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không khoan nhượng với bọn tội phạm ma túy nên đã có nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp quyết liệt đấu tranh phòng ngừa, đẩy lùi loại tội phạm này. Đó cũng là quyết tâm rất lớn của các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy và của toàn xã hội. Trong cuộc đấu tranh quyết liệt, phanh phui, xóa bỏ những đường dây mua bán ma túy, trả lại sự bình yên cho mỗi xóm phố, làng quê, đã có không ít cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng ngã xuống bởi sự chống đối quyết liệt và cả bằng những thủ đoạn đê hèn của bọn tội phạm. Mới đây, thượng úy Nguyễn Thành Dũng (Công an TP Hồ Chí Minh) đã hy sinh khi anh bị phơi nhiễm HIV sau các lần truy quét tội phạm, do chúng dùng kim tiêm có máu của kẻ mắc bệnh đâm vào anh. Đau đớn hơn, vợ anh, chị Trần Thị Luận, người phụ nữ vô tội cũng đã vô tình bị nhiễm căn bệnh trên và sớm lìa bỏ cuộc sống, để lại đứa con nhỏ vắng bóng mẹ, cha . Đọc những dòng nhật ký để lại của Nguyễn Thành Dũng, biết anh thèm hôn lên đôi môi xinh xắn của con mình mà đành cưỡng lại khát vọng ấy, không ai kìm được nước mắt. Càng thương cảm hơn khi ông Trần Văn Bảy, bố vợ của liệt sĩ Dũng kể lại những buổi chiều cháu Nguyễn Duy Minh tan trường, trong nắng nóng phương Nam cứ nghẹn ngào, ngây thơ hỏi ông: “Sao con không có ba mẹ đưa rước?”.

    Từ quê nghèo xã Liên Thành, Yên Thành (Nghệ An), chị Bùi Thị Hoàn, vợ thượng úy Bùi Xuân Phong, trinh sát đồn Biên phòng 543, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phải gửi lại con cho ông bà để kịp có mặt trong buổi lễ gặp mặt các điển hình tiên tiến. Tôi biết anh Phong hy sinh năm 2001 khi mới 31 tuổi đời. Hôm ấy, dù không phải phiên trực, nhưng khi nhận tin báo có nhóm tội phạm đang vận chuyển ma túy, anh đã cùng đồng đội triển khai kế hoạch vây bắt. Biết có BĐBP truy đuổi, chúng đã dùng súng bắn trả, ném lựu đạn vào đội công tác, Phong kịp thời lao đến, ôm gọn trái lựu đạn để bảo vệ an toàn cho đồng đội... Mới đấy đã hơn 6 năm, chị Hoàn nén nỗi đau một mình nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ chồng. Gương mặt người góa phụ ấy chỉ rạng rỡ hơn khi nhớ lại hình ảnh người chồng hết mực thương yêu gia đình, vợ con, nhưng lại chùng xuống khi anh ra đi quá sớm. Chị rất xúc động khi trò chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thủ trưởng của chồng, cũng giống như người cha, người ông của mẹ con chị bây giờ.

    Quyết không khoan nhượng

    Thượng tá Phạm Văn Chình, Trưởng phòng điều tra, Cục Cảnh sát phòng chống TPMT (Bộ Công an) đã góp phần phanh phui nhiều vụ án ma túy lớn, buộc bọn tội phạm phải “tâm phục, khẩu phục”, đề cập đến những nguy hiểm hàng đầu khi đối mặt với tội phạm ma túy, đó là khi chúng sử dụng các loại vũ khí “nóng” và những viên “đạn bọc đường”. Do vậy, với các chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh PCMT, ngoài tinh thông nghiệp vụ cần có bản lĩnh vững vàng để chiến thắng được kẻ thù, chiến thắng mọi cám dỗ.

    Cả hội trường đã vang dội tiếng vỗ tay khi trung tá Hoàng Thơm, đồn trưởng Đồn biên phòng 11 (BĐBP Quảng Ninh)-người được ví là “khắc tinh của tội phạm ma túy" trên tuyến biên giới phía Bắc-kể lại những lần các anh phối hợp “đánh án”. Mỗi lần phá án, dù có chuẩn bị kỹ đến đâu vẫn vấp phải sự chống trả dữ dội của bọn tội phạm, bởi chúng biết, nếu bị bắt sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Vì thế, bọn tội phạm ma túy lúc nào cũng có dao, kiếm, nhiều khi sử dụng súng và lựu đạn. Ngày 28-4-2007, khi Đồn biên phòng 11 bắt vụ án 21 bánh hê-rô-in, chúng đã dùng cả xe ô tô lao vào đội hình phục kích và dùng kiếm tấn công lại, nhưng trước kinh nghiệm, tài năng của các chiến sĩ biên phòng, chúng đã bị bắt gọn. Trung tá Cà Văn Xuyên, cán bộ người dân tộc Thái, Đội trưởng đội đặc nhiệm PCMT (BĐBP tỉnh Điện Biên) lại kể với tôi những tình huống “sống còn” khi các anh nhập vai “nội tuyến”. Bằng nhiều cách, các anh phải tiếp cận được các ổ nhóm, đường dây, cũng ăn rừng, ngủ lều, thăm “hàng”, săn “hàng”... và nhiều khi... lạnh sống lưng trước tình thế: Hoặc là sống để chiến thắng hoặc là hi sinh trước mũi súng của bọn tội phạm. Bản thân anh, có lần trong vai “đối tác” đã bị chúng gí súng vào mặt để kiểm tra, lúc ấy, không mưu trí và thiếu bản lĩnh, khó hoàn thành nhiệm vụ và bảo toàn mạng sống.

    Trong sự phối hợp giữa các lực lượng trên mặt trận PCMT, lực lượng Cảnh sát biển được coi là non trẻ nhất (thành lập tháng 4-2005) nhưng thành tích của họ không hề nhỏ. Câu chuyện của Thiếu tướng Phạm Đức Lĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển (Quân chủng Hải quân) khiến nhiều người thêm nể phục. Đấu tranh chống ma túy trên biển phức tạp hơn bởi việc kiểm tra cực kỳ khó khăn, một lượng ma túy cất giấu trên một con tàu hàng trăm tấn, hoặc tàu có 2 lớp vỏ... đâu dễ phát hiện, mà nếu phát hiện, bị truy đuổi, chúng sẽ vứt để phi tang. Đặc điểm ấy đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc tình hình, có phương án đấu tranh hiệu quả.

    Cả xã hội bên các anh

    Đồng chí Đinh Thế Huynh, Tổng biên tập báo Nhân dân khẳng định: Trên mặt trận đấu tranh PCMT, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân (trong đó có báo chí) luôn hậu thuẫn, đứng bên cạnh lực lượng chuyên trách, cổ vũ, động viên, góp sức cho cuộc đấu tranh ấy. Thực tế, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân các địa phương nhiều nơi rất tích cực trong đấu tranh PCMT. Mô hình những “Giáo xứ 3 không” (không tệ nạn xã hội, không ma túy, không tội phạm) ở Nam Định; cách làm của chị em phụ nữ Nghĩa An, Nghĩa Lộ (Yên Bái) cam kết các thành viên trong gia đình “Nói không với ma túy”, hay nghĩa cử chia sẻ tấm lòng của Đại đức Thích Thanh Huân (Hà Nội) nhận đỡ đầu gia đình chị Bùi Thị Hoa (vợ liệt sĩ Đặng Văn Ninh) nuôi cháu bé đến lúc trưởng thành... là những việc làm tri ân của người đang sống với người đã mất vì sự nghiệp chung của dân tộc... Tất cả những việc làm ấy là để chúng ta thực hiện mục đích “Đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội”.

    Bài và ảnh: NGÔ ANH THU

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...