Thứ Ba, 13/07/2010, 21:40

    Cẩm Tú: Hát bằng trái tim mình

    Sinh ra và lớn lên tại miền Trung (Hà Tĩnh) đầy nắng và gió, vì thế, giọng hát của Cẩm Tú thật ngọt ngào, đậm đà mà giản dị, trong sáng. Là một trong những giọng ca chính của Đoàn Nghệ thuật Tăng-Thiết giáp hiện nay, Cẩm Tú vẫn luôn tự hào, mình là một ca sĩ - chiến sĩ...

    Sinh ra và lớn lên tại miền Trung (Hà Tĩnh) đầy nắng và gió, vì thế, giọng hát của Cẩm Tú thật ngọt ngào, đậm đà mà giản dị, trong sáng. Là một trong những giọng ca chính của Đoàn Nghệ thuật Tăng-Thiết giáp hiện nay, Cẩm Tú vẫn luôn tự hào, mình là một ca sĩ - chiến sĩ.

    - Từng tham gia nhiều cuộc thi hát nhưng không thành công, Tú có bị “nhụt chí” khi theo đuổi con đường ca hát?

    - Thực ra, Tú đi thi hát có 2 mục đích: Hoặc là đoạt giải thì mình có cơ hội phát triển nghề nghiệp hơn, còn không, mình vẫn rút ra được nhiều kinh nghiệm, đó cũng là những điều đáng quý khi phát triển sự nghiệp. Vậy nên dù thất bại thì Tú vẫn không nhụt chí.

    - Tuy nhiên, Tú lại khá có duyên với các hội diễn chuyên nghiệp?

    - Dù thất bại ở giải Sao Mai, nhưng Tú lại giành được tới 4 huy chương vàng các hội diễn chuyên nghiệp toàn quân và một số giải thưởng khác, điều đó cũng khích lệ tinh thần nhiều lắm.

    - Hai vợ chồng đều là lính, không có nhà tài trợ nhưng vẫn quyết định làm hẳn một cặp CD, bạn có gặp khó khăn và thuận lợi gì?

    No image available
    Ca sĩ Cẩm Tú

    - Khó khăn thì nhiều lắm, nhưng bạn bè giúp đỡ cũng không ít. Người ta không hỗ trợ bằng tiền, nhưng Tú nhận được nhiều sự giúp đỡ trực tiếp của các nhạc sĩ phối khí, các kỹ thuật viên phòng thu… Họ lấy chi phí rất “phải chăng”. Bên cạnh đó còn có gia đình, bạn bè cũng luôn động viên. Tú nghĩ sự hỗ trợ ấy cũng rất đáng quý và trân trọng chứ không phải chỉ là tiền.

    - Tú có thể nói qua về bộ đôi CD này?

    - Vol.2 có tên Tình đất gồm 10 ca khúc mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ. Đa phần là những bài hát quen thuộc như: Tình đất, Sông đợi, Lời quê, Gửi về hội Lim, Về hội LimNgọt ngào khúc hát miền Trung là CD Vol.3 gồm những ca khúc viết về miền Trung - quê hương của Tú . Đây chính là món quà mà Tú gửi tặng cho quê mình. Trong CD này gồm những bài hát như: Ngược dòng Hương Giang, Câu đợi câu chờ, Neo đậu bến quê, Huyền thoại trăng Nhật Lệ… đây là những ca khúc Tú rất yêu thích và từng biểu diễn nó trên các sân khấu, được công chúng đón nhận.

    - Những ca khúc trong cặp CD này đều là bài quen thuộc, Tú sẽ “làm mới” chúng như thế nào để không bị lẫn với những ca sĩ từng hát trước đây?

    - Những bài hát dân ca thì khó làm mới lắm. Tú hát bằng cảm nhận của mình, của trái tim mình. Hát dân ca phải thật ngọt, thật “sạch” và rõ nét tiếng Việt, Tú đã cố gắng để làm được điều đó. Tú không thích sự phá cách, “lên gân” khiên cưỡng, hãy hát như những cảm xúc từ trái tim mình, do chính mình cảm nhận. Tú tin mọi người sẽ có tâm trạng thư thái, bình yên khi nghe 2 CD này.

    -Cảm ơn Tú và chúc bạn thành công hơn nữa trên con đường ca hát.

    Bài và ảnh: Tùng Duy

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...