Thứ Sáu, 22/10/2010, 10:04

    Cần cấp bách phòng, chống dịch bệnh

    QĐND - Sáng 21-10, chúng tôi cùng Đội Vệ sinh phòng dịch, Cục Hậu cần (Quân khu 4) về xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Luồn lách vào từng ngõ xóm chúng tôi cảm thấy rõ sự tàn phá của lũ lụt trong những ngày qua tại địa phương này...

    QĐND - Sáng 21-10, chúng tôi cùng Đội Vệ sinh phòng dịch, Cục Hậu cần (Quân khu 4) về xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Luồn lách vào từng ngõ xóm chúng tôi cảm thấy rõ sự tàn phá của lũ lụt trong những ngày qua tại địa phương này. Sau nhiều ngày bị lũ nhấn chìm, nước rút đi để lại khá nhiều xác gia súc, gia cầm chết trên mặt đất và trôi nổi trên sông, ao hồ… nay gặp nắng bốc mùi hôi thối, trộn lẫn mùi bùn non sau lũ hôi tanh nồng nặc tạo ra một hỗn hợp không khí ô nhiễm nặng nề. Các loại dịch bệnh như đau mắt đỏ, da liễu, tiêu chảy và sốt xuất huyết đã bắt đầu xuất hiện, “tấn công” vào từng gia đình.

    No image available
    Các chiến sĩ quân y phun thuốc khử trùng cho gia đình bà Nguyễn Thị Xoan, ở xóm 1 xã Hương Đô.

    Là người chịu trách nhiệm chính về chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn nên nét mặt ông Đặng Hồng Tâm, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hương Đô lộ rõ sự lo lắng. Ông nói: 

    - Cơ bản các thôn trong xã đều bị ngập, nhưng hiện tại chỉ duy nhất còn con đường sang khu vực Hồng Hà của xã Hương Đô là nước chưa rút. Để hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh, chúng tôi thực hiện phương châm: "Nước rút đến đâu, khử trùng ngay tới đó".

    Qua tìm hiểu chúng tôi được biết Trạm Y tế xã Hương Đô đã cử cán bộ y tế đến xử lý nguồn nước và cấp tạm thời một cơ số thuốc cho dân. Tuy nhiên, theo ông Đặng Hồng Tâm, lượng thuốc đang thiếu nhiều do kinh phí của xã có hạn. Hằng năm, lượng thuốc cấp theo chế độ bảo hiểm cho các hộ nghèo, cận nghèo và cán bộ công chức của xã chỉ là 1,2 triệu đồng/tháng/4.236 người nên rất thiếu... Trong đợt lũ lụt vừa qua, Trạm Y tế xã Hương Đô cũng bị thiệt hại gần 100 triệu đồng.

    Đến nhà bà Nguyễn Thị Xoan tại thôn 1, xã Hương Đô, chúng tôi thấy Trung úy Trần Văn Hải, Đội phó Đội Vệ sinh phòng dịch Cục Hậu cần Quân khu 4 đang hướng dẫn nhân viên phun thuốc khử trùng, xử lý môi trường và làm sạch giếng. Trao đổi nhanh với Trung úy Trần Văn Hải chúng tôi được biết, ngày 21-10, Đội Vệ sinh phòng dịch có nhiệm vụ phun thuốc khử trùng môi trường, xử lý giếng nước, thăm khám bệnh và cấp phát một số thuốc cơ bản cho nhân dân tại các thôn 1, 2, 3 của xã Hương Đô.

    Công việc này được Đội thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình. Bởi chỉ một khâu nào đó bị bỏ qua đồng nghĩa với việc môi trường xử lý chưa bảo đảm. Chẳng hạn để làm sạch giếng nước, anh em đã cùng bà con nạo vét giếng, sau đó tiến hành làm trong nước bằng phèn theo công thức từ 50 đến 100g/m3 nước­ (tùy theo độ đục của nước). Sau khoảng 30 đến 60 phút các anh mới tiếp tục khử trùng, diệt vi khuẩn bằng Cloramin B với liều lượng 20g/m3 nước…­­­­ Anh Hải cho biết thêm: "Sau ngày 21-10, chúng tôi sẽ cấp bổ sung thuốc và hướng dẫn để lực lượng y tế địa phương tiếp tục tiến hành công tác khử trùng, vệ sinh môi trường”.

    Song song với công tác xử lý môi trường, một công việc cũng không kém phần quan trọng là chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quan sát cụ Trần Thị Xuân, 92 tuổi (có một con là liệt sĩ, một con là thương binh­), đưa bàn tay run run nhận những viên thuốc do cán bộ, nhân viên Đội Vệ sinh phòng dịch (Cục Hậu cần QK4) trao, chúng tôi hiểu cụ đang rất cảm động. Mắt ngấn lệ, cụ Xuân nói: “Các con của mẹ đều đã cống hiến và hy sinh vì Tổ quốc. Nhưng mẹ rất mừng và yên lòng vì trong khó khăn, hoạn nạn luôn có các con - những đồng đội của con mẹ ở bên chăm sóc tận tình, chu đáo”.

    Đến trường mầm non Hương Đô đúng lúc các giáo viên và phụ huynh đang tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ, chẳng nề hà, các cán bộ, nhân viên Đội Vệ sinh phòng dịch cũng lao ngay vào việc. Đợt lũ lụt vừa qua, trường mầm non Hương Đô bị thiệt hại nặng nề, ngập sâu hơn 4m. Toàn bộ đồ chơi, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc dạy và học đều bị hư hỏng và bị lũ cuốn trôi. Ngay sau khi nước rút, trường đã huy động toàn bộ giáo viên, phụ huynh của trường đến tham gia khắc phục. Cô Nguyễn Thị Phương, Hiệu trưởng cho biết:

    - Những ngày qua, trường nhận được nhiều sự giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể. Nhưng hiện tại mong muốn của chúng tôi là được hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các cháu để sớm ổn định đi vào giảng dạy.

    Điều mà các giáo viên trường mầm non Hương Đô mong muốn rất giản dị, thiết thực, nhưng có lẽ thực hiện lại không dễ, bởi hàng cứu trợ của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp chủ yếu là gạo, mì ăn liền, nước uống... còn những cái chi tiết, cụ thể như đồ chơi trẻ, bức tranh treo tường để giảng bài cho các cháu... thì hình như chưa ai nghĩ tới. Theo chúng tôi đây cũng là vấn đề đặt ra với công tác cứu trợ đồng bào vùng lũ.

    Tính đến ngày 21-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận hơn 1,2 tỷ đồng, hơn 25 tấn gạo, gần 25,4 tấn mì ăn liền, 400 thùng hàng gia đình và hàng chục tấn hàng hóa khác. Tất cả số hàng này đều được chuyển ngay đến bà con đang bị cô lập bởi nước lũ bằng các phương tiện xuồng, ca nô cao tốc của quân đội, công an và các lực lượng khác.

    Phúc Thắng  - Trần Hoài – Trọng Hải

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...