QĐND - Không kể ngày hay đêm, từng tốp, từng tốp "lâm tặc" với đầy đủ hung khí vào rừng đầu nguồn thuộc địa phận các xã Thanh Thủy, Thanh Thịnh (Thanh Chương, Nghệ An) để phá rừng. Tình trạng này đã và đang gây bức xúc trong dư luận địa phương. Thế nhưng, các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn…
QĐND - Không kể ngày hay đêm, từng tốp, từng tốp "lâm tặc" với đầy đủ hung khí vào rừng đầu nguồn thuộc địa phận các xã Thanh Thủy, Thanh Thịnh (Thanh Chương, Nghệ An) để phá rừng. Tình trạng này đã và đang gây bức xúc trong dư luận địa phương. Thế nhưng, các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn…
Đang ở TP Vinh, chúng tôi nhận được tin từ xã Thanh Thủy, mấy tháng nay bọn "lâm tặc" ngang nhiên chặt phá rừng trên địa bàn. Cơ sở sau khi cung cấp thông tin, còn dặn: “Các anh lên trên này phải cẩn thận đó, vì bọn chúng rất đông và đứa nào cũng có vũ khí nóng”.
![]() |
| Một điểm xẻ gỗ của "lâm tặc". |
Sau khi chuẩn bị, chúng tôi lên đường đến xã Thanh Thủy. Cách cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy hơn 15km, đường khúc khuỷu, nhưng xe gắn máy của bọn "lâm tặc" cứ phóng vù vù. Mỗi toán có khoảng 4 đến 5 xe và mỗi xe có hai người lúc nào cũng lăm lăm dao, gậy trên tay. Một người dân địa phương cho biết, đây là lực lượng bảo vệ xe chở gỗ lậu. Mỗi xe chở gỗ lậu bao giờ cũng có từ 3 đến 4 xe gắn máy hộ tống và dẫn đường.
Để tiếp cận “mục tiêu”, chúng tôi cải trang thành người địa phương vào rừng khai thác gỗ. Rất may, chúng tôi vào đến khu rừng đầu nguồn thuộc địa bàn xã Thanh Thủy mà không hề gặp phải sự ngăn cản nào của bọn "lâm tặc". Qua trao đổi với ông Hoàng Lan, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Thanh Thủy, chúng tôi được biết, quân số của trạm chỉ vỏn vẹn 5 người, mà phải quản lý gần 10.000ha rừng, nên đã nhiều lần bị bọn "lâm tặc" tấn công. Đầu tháng 9 vừa rồi, khi bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, bọn "lâm tặc" cho gỗ xuống sông Rộ (một nhánh đổ về sông Lam) để vận chuyển về xuôi, cả trạm ra giữ lại, thì bị hơn chục tên "lâm tặc" dùng gậy, dao tấn công. Hậu quả, anh Hoan - nhân viên của trạm bị trọng thương...
Sau khi làm việc với ông Hoàng Lan, chúng tôi lần theo lối mòn đi vào sâu hơn thuộc đầu nguồn các tiểu khu 106, 107, 109. Điều khiến chúng tôi bất ngờ là chỉ khoảng chưa đầy 4km đường rừng mà đã có 5 điểm cưa xẻ gỗ công khai. Đây cũng chính là những trạm trung chuyển, tập kết gỗ để chở về xuôi. Ngay cạnh một cây gỗ to vừa bị đốn, chúng tôi đếm được hơn chục cây con bị gãy nằm la liệt. Khoảng 11 giờ, cả khu rừng ầm ầm tiếng cây đổ, tiếng người hò nhau chặt cành, xẻ gỗ…
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, sở dĩ bọn lâm tặc ngang nhiên chặt phá rừng đầu nguồn ở các xã Thanh Thủy, Thanh Thịnh, Thanh Hương là vì việc phân công quản lý khu vực này còn nhiều điểm chưa hợp lý. Ví dụ, trách nhiệm bảo vệ rừng trên địa bàn lại được giao cho Tổng đội Thanh niên xung phong 5 của tỉnh Đoàn Nghệ An đảm nhiệm. Chính mô hình quản lý này đã tạo sơ hở để bọn "lâm tặc" hoạt động. Bên cạnh đó, các đoàn liên ngành gồm công an, huyện đội, kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ, chính quyền các xã và chủ rừng, tuy có bàn bạc, nhưng khi thực hiện thì thiếu triệt để; khi phát hiện hành vi vi phạm thì chế tài xử phạt quá nhẹ nên không có tác dụng răn đe...
Rừng đầu nguồn trên địa bàn huyện Thanh Chương đang đứng trước nguy cơ bị “xóa sổ”, đề nghị chính quyền các cấp và ngành kiểm lâm của tỉnh Nghệ An sớm có biện pháp kiên quyết hơn để ngăn chặn. Cụ thể, nên tiến hành chia nhỏ, giao khoán rừng cho các hộ gia đình chăm sóc và bảo quản. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc phối kết hợp giữa lực lượng kiểm lâm và các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy trong việc tuần tra bảo vệ rừng. Ngoài ra, cần có những chế tài xử lý thật nghiêm đối với những kẻ cố tình vi phạm.
Bài và ảnh: Đào Hữu Nguyên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận