Thứ Hai, 18/04/2011, 22:10

    “Cáng đất nhiều ký”

    QĐND - Tờ mờ sáng thứ bảy, nhà ông Đặng Văn Tứ, thương binh hạng 2/4 xóm Nà Hoàng, xã Hòa Chung, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, đã rộn tiếng nói cười. Hôm đó, Chi đoàn Đại đội 16, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của đơn vị kết nghĩa (xóm Nà Hoàng, Nà Lắc, Nà Chướng, xã Hòa Chung) đến giúp gia đình ông Tứ làm lại con đường từ cổng vào nhà và trồng cây trên vạt đồi keo lai vừa

    QĐND - Tờ mờ sáng thứ bảy, nhà ông Đặng Văn Tứ, thương binh hạng 2/4 xóm Nà Hoàng, xã Hòa Chung, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, đã rộn tiếng nói cười. Hôm đó, Chi đoàn Đại đội 16, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của đơn vị kết nghĩa (xóm Nà Hoàng, Nà Lắc, Nà Chướng, xã Hòa Chung) đến giúp gia đình ông Tứ làm lại con đường từ cổng vào nhà và trồng cây trên vạt đồi keo lai vừa thu hoạch.

    No image available

    Đoàn viên Chi đoàn Đại đội 16 và đoàn viên đơn vị kết nghĩa giúp ông Tứ trồng cây lấy gỗ.

    Vì tuổi cao, sức khỏe giảm sút, chiến tranh lại cướp đi của ông bà cái quyền thiêng thiêng làm cha, làm mẹ, nên mọi công việc của gia đình, ông bà đều nhờ cậy vào chính quyền, đoàn thể và người dân địa phương. Cảm thông trước hoàn cảnh đó mà từ nhiều năm nay, Chi đoàn Đại đội 16 đã nhận chăm sóc, giúp đỡ gia đình ông. Mọi công việc từ việc cày, cấy, thu hoạch lúa, ngô đến tu sửa, lợp mái nhà... các bạn trẻ của đại đội luôn có mặt kịp thời giúp ông bà. 

    Các  ĐVTN ba xóm cùng với tuổi trẻ đơn vị tham gia buổi lao động tình nguyện khơi thông lại con đường vào nhà ông Tứ do mưa nguồn làm sạt lở đã phát động thi đua “Cáng đất nhiều ký” (cáng đất nặng nhiều kg). Phần thưởng chỉ đơn giản là những tràng pháo tay nhưng phong trào đã góp phần khuyến khích mọi người làm việc rất hăng say lấp đầy các hố đất, mặt đường trải đá răm (đá do các chi đoàn trích quỹ mua từ hôm trước). Chỉ trong buổi sáng, công việc làm đường, san vườn,  trồng hơn 100 cây lấy gỗ giúp gia đình ông Tứ đã hoàn thành. Vợ chồng ông Tứ tiễn các cháu ra về, dường như cảm động quá mà không nói được nên lời...

    Bài và ảnh: Mè Quang Thắng

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...