Mở đầu chiến dịch hè tình nguyện năm 2010, chúng tôi đến Trường Quân sự Quân khu 2, tình cờ được chứng kiến phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ đơn vị. Thái độ, trách nhiệm và những suy nghĩ của đoàn viên, thanh niên nhà trường đã làm các y, bác sĩ Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện 103 thực sự xúc động...
Mở đầu chiến dịch hè tình nguyện năm 2010, chúng tôi đến Trường Quân sự Quân khu 2, tình cờ được chứng kiến phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ đơn vị. Thái độ, trách nhiệm và những suy nghĩ của đoàn viên, thanh niên nhà trường đã làm các y, bác sĩ Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện 103 thực sự xúc động.
Binh nhất Nguyễn Văn Quang, đoàn viên Chi đoàn lớp Y tá, Đoàn cơ sở Phân đội 2 sau khi hiến máu đã rất thoải mái nói cười. Dường như Quang đang muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng: Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng khi được hỏi cảm tưởng của buổi hiến máu, giọng Quang nghẹn lại: “Dù đã mấy năm trôi qua, nhưng tôi còn nhớ rất rõ hôm đưa bạn vào bệnh viện cấp cứu do bị tai nạn giao thông. Hôm đó, khoảng 1 giờ sáng tôi cùng người nhà đưa bạn tới viện. Sau khi khám, bác sĩ yêu cầu mổ gấp, nhưng ngặt nỗi lượng máu dự trữ của bệnh viện không còn. Và tôi là người duy nhất có cùng nhóm máu với bạn. Hôm đó, nếu không được tôi cho máu, chắc bạn tôi không thể qua khỏi... Sau sự việc này, tôi càng hiểu hơn giá trị và ý nghĩa rất nhân văn của việc tham gia hiến máu cứu người. Bởi thế, bây giờ tôi luôn sẵn sàng tình nguyện hiến máu bất cứ lúc nào, bất kỳ trong hoàn cảnh nào".
Chứng kiến từ đầu câu chuyện giữa chúng tôi, Đại tá Nguyễn Kim Thịnh, Chủ nhiệm Chính trị nhà trường, chia sẻ:
- Thông qua những câu chuyện có thật và bằng chính những người trong cuộc kể lại là cách để chúng tôi tổ chức tuyên truyền đoàn viên, thanh niên nhà trường tự nguyện tham gia hiến máu cứu người. Vì thế, không chỉ lần này, mà tất cả các lần trước đây khi nhà trường phát động, 100% đoàn viên, thanh niên đều đăng ký tham gia. Thậm chí, không ít cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đã nhiều lần đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.
![]() |
| Đoàn viên Trường quân sự Quân khu 2 hiến máu tình nguyện. |
Tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong số không ít cán bộ, chiến sĩ đã nhiều lần đăng ký hiến máu có Binh nhất Dương Văn Quynh quê ở thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) học viên khẩu đội trưởng cối 82. Hồi chưa nhập ngũ, Quynh vốn được gia đình hết sức cưng chiều. Những ngày đầu nhập ngũ và tham gia học tập tại trường, tháng nào bố mẹ Quynh cũng gửi lên đơn vị cho con rất nhiều loại thuốc. Vậy mà khi có kế hoạch hiến máu tình nguyện của Đoàn cơ sở, Quynh là người đăng ký đầu tiên. Trò chuyện với chúng tôi, Dương Văn Quynh tâm sự:
- Tôi đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu và nhận thấy, hiến máu đúng cách không ảnh hưởng tới sức khỏe. Hơn nữa, trong rất nhiều trường hợp, do không có máu để cứu chữa, nên nhiều người đã không qua khỏi được "lưỡi hái tử thần". Mình hiến một chút máu mà góp phần làm được việc nhân nghĩa ấy, thì có gì phải băn khoăn.
Đại tá, Bác sĩ Nguyễn Khánh Hội, Chủ nhiệm Khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện 103 cũng cho biết:
- Quá trình cấp cứu bệnh nhân rất cần đến máu để duy trì sự sống, trong khi lượng máu dự trữ của bệnh viện và nguồn cung cấp từ Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương không đáp ứng đủ nhu cầu. Để bảo đảm tính mạng của người bệnh, lãnh đạo, chỉ huy bệnh viện luôn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để huy động, tiếp nhận nguồn máu dự trữ dành cho cấp cứu, điều trị. Bởi thế, hiến máu nhân đạo không dừng lại là nghĩa cử cao đẹp, mà đó còn là biểu hiện của tình nhân ái trong cuộc sống.
Rồi mai đây gần 1.000 đơn vị máu của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Trường Quân sự Quân khu 2 sẽ chảy trong cơ thể không ít bệnh nhân... Thông điệp “Bầu ơi thương lấy bí cùng” là truyền thống tốt đẹp ngàn đời cha ông ta nhắn nhủ lại cho con cháu hôm nay. Và đó cũng là khẩu hiệu trong trái tim nhiệt huyết của thế hệ trẻ Trường Quân sự Quân khu 2 muốn gửi gắm đến tất cả mọi người.
Bài và ảnh: Hà Ngọc
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận