Ở Khoa Lý luận, Trường Đại học Nguyễn Huệ, khi nhắc đến vợ chồng thầy giáo Chu Minh Quốc và Đinh Thị Thủy Bình, ai cũng trân trọng và mến phục bởi họ không chỉ là cặp đôi tiêu biểu trong xây dựng hạnh phúc gia đình mà còn là cặp đôi hoàn hảo trong công tác chuyên môn “giảng dạy giỏi, viết báo hay” của khoa...
* Cặp đôi hoàn hảo
Ở Khoa Lý luận, Trường Đại học Nguyễn Huệ, khi nhắc đến vợ chồng thầy giáo Chu Minh Quốc và Đinh Thị Thủy Bình, ai cũng trân trọng và mến phục bởi họ không chỉ là cặp đôi tiêu biểu trong xây dựng hạnh phúc gia đình mà còn là cặp đôi hoàn hảo trong công tác chuyên môn “giảng dạy giỏi, viết báo hay” của khoa. Là đồng chí, đồng nghiệp trong một tổ bộ môn, với ưu thế riêng về chất giọng truyền cảm của chàng trai Kinh Bắc và lời văn mượt mà sâu lắng của cô gái Lam Hồng, họ càng trở nên tâm đầu ý hợp hơn khi thành vợ thành chồng. Những bài giảng hay, sinh động của anh đều có ý tứ, lời văn của chị; những bài viết có sự gắn kết lý luận và thực tiễn của chị đều có dấu ấn rất đậm từ kiến thức phong phú của anh. Sự kết hợp ưu thế riêng “hai trong một” đã đưa họ tới sự "thăng hoa" cả trong chuyên môn giảng dạy và hạnh phúc gia đình. Tại Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2008-2011 vừa qua, anh được nhận danh hiệu giảng viên giỏi cấp trường, chị cũng nhận bằng khen về thành tích hoạt động phụ nữ và báo chí, tuyên truyền.
Hùng Thanh
* Người "gieo chữ" trên vùng đất khó
“Người gieo chữ trên vùng đất khó” - đó là câu nói mà người dân vùng biển xã Lộc Bình (Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế” thường gọi Thiếu tá Lê Đức Phương, cán bộ tăng cường xã của Đồn Biên phòng Vinh Hiền. Đã 12 năm anh gắn bó với Lộc Bình - xã đặc biệt khó khăn. Giao thông nơi đây cách trở, nên rất nhiều trẻ em của xã không được đến trường, từ đó Thiếu tá Phương miệt mài, thầm lặng đem cái chữ về cho những trẻ em nghèo.
Trong những câu chuyện nhọc nhằn "gieo con chữ" trên vùng đất khó của thầy giáo Phương có một câu chuyện về “người học trò đặc biệt”, đó là em Phạm Cường. Bị liệt cả hai chân từ nhỏ, gia đình lại nghèo, nên con chữ đối với Cường tưởng chừng quá xa vời. Nhưng bằng tâm huyết của người thầy, trong suốt những năm Cường học tiểu học, ngày ngày thầy Phương đã cõng Cường trên vai đến lớp, cứ thế con đường đến với cái chữ của Cường được nuôi dưỡng trong tình cảm quân - dân. Bằng tình cảm và con đường ấy, thầy giáo Phương đã "chèo lái con thuyền tri thức" đưa các học trò làng đến bến bờ của sự hiểu biết. Trong số những lớp học phổ cập ngày ấy, không ít người nay đã thành cán bộ và trở lại phục vụ cho địa phương. Đó là món quà vô giá để đáp trả công sức dạy dỗ của thầy Phương trong suốt 12 năm "gieo chữ".
Hồ Việt
* Mất xe, được... vợ
Tin Đại úy QNCN Đặng Trung Lý, bếp trưởng bếp nuôi quân Tiểu đoàn 153 (Vùng 1, Hải quân) chuẩn bị cưới vợ khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị không khỏi ngỡ ngàng. Vốn thuộc "tuýp" người trầm tính, khẩu khí không được lưu loát, nên dù tuổi đã ngoại tứ tuần, nhưng anh vẫn thuộc diện “lính phòng không”. Điều đặc biệt hơn là vợ sắp cưới của Lý lại là một cô giáo trẻ, dạy cấp 3 trường huyện mà nhiều chàng trai có tiếng “ga lăng” trong đơn vị cũng chưa hẳn đã “cưa” đổ.
Rồi thì mọi thắc mắc cũng được giải đáp thỏa đáng trong ngày vui hạnh phúc của Đại úy Lý và cô giáo Nguyễn Thị Hiên được tổ chức ấm cúng tại hội trường của đơn vị. Số là trong một lần đi chợ mua thực phẩm để chuẩn bị cho bữa cơm chiều của đơn vị, lợi dụng lúc sơ ý, kẻ gian đã lấy trộm chiếc xe đạp mà Đại úy Lý vẫn dùng để đi chợ tiếp phẩm. Bị mất xe, anh phải vừa đi bộ vừa xách theo 2 bao thực phẩm nặng về đơn vị dưới cơn mưa đầu mùa tuôn xối xả. Trên đường đi làm về dưới cơn mưa lúc chiều muộn, thấy anh bộ đội phải mang nặng, nên cô giáo Hiên thương tình ghé lại gần ngỏ ý cho anh bộ đội đi nhờ. Và thế là, sau lần gặp gỡ ấy, tình cảm giữa Đại úy Lý và cô giáo Hiên cứ ngày một gắn kết hơn, để rồi gần 3 tháng sau kể từ lần gặp như “thiên định” đó, họ đã trở thành vợ chồng trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Thu Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận