Một tuần sau đợt mưa lũ kéo dài, tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam) hệ thống giao thông của 7/10 xã vẫn hầu như tê liệt. Thiếu đói trong mùa giáp hạt đang hiện ra từng ngày. Tại đây, các lực lượng khắc phục hậu quả đang chạy đua với thời gian, nhằm giúp đồng bào sớm ổn định đời sống...
![]() |
|
Cán bộ Ban CHQS huyện Nam Trà My tặng mì ăn liền cho các cháu học sinh trường THCS nội trú cụm xã Trà Vân. |
Giao thông tê liệt, núi lở đe doạ
Đến chiều 10-12, tuyến đường từ thị trấn Tắc Pỏ đến các xã vẫn chưa thông. Mới chỉ có 3 xã Trà Mai, Trà Vân, Trà Don có thể đi bằng xe máy. Theo ông Lê Ngọc Kích, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, phải mất cả tháng trời nữa mới khắc phục được tình trạng sạt lở.
Có thể nói, tất cả các tuyến Trà Mai-Trà Vân, Trà Mai-Trà Cang, Trà Vân-Trà Vinh và Trà Don-Trà Nam-Trà Linh nền đường bị xói lở toàn bộ, cây cối gãy đổ ngổn ngang đè chồng lên nhau, rãnh thoát nước phía chân ta luy dương bị đất đá bồi lấp; phần lớn các rọ đá ta luy âm, hàng chục cống tràn và 23 cầu treo bị lũ cuốn trôi. Lũ lớn đã làm sạt lở toàn bộ đoạn kè Nước Là 30m, lấn sâu vào đường nội thị hơn 10m. Mưa lũ còn cuốn trôi 37 đập thời vụ, đập bổi và 7.057m ống nhựa dẫn nước vào ruộng. Hơn 7.000m3 kênh mương nội đồng bị đất đá bồi lấp... Ước tính thiệt hại lên tới 14 tỷ đồng.
Mưa lũ còn đẩy người dân Nam Trà My đối mặt với nguy cơ bị núi đè. Ông Ngô Duy Khánh, ở thôn 2 xã Trà Mai cho biết: “Mưa nhiều gây ra hiện tượng núi nứt, sạt lở trên diện rộng đe dọa đời sống nhân dân. Hiện hai hộ gia đình bà Đỗ Thị Lan và ông Hoàng Văn Tưởng, cùng 18 hộ khác trong khu vực có thể bị núi vùi lấp bất cứ lúc nào”. Tận mắt chứng kiến một phần quả núi sạt lở tạo thành vực sâu hoắm, chúng tôi thấy nguy cơ đe dọa tới tính mạng của người dân là điều khó tránh khỏi. Cách đấy không xa trường THPT bán trú Nam Trà My-nơi có hàng trăm học sinh đang theo học-cũng trong tình trạng bị sạt lở.
Nguy cơ thiếu đói và dịch bệnh
Chiều 9-12, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đi bộ lên xã Trà Vân. Dọc đường, thi thoảng gặp đôi người dân quần áo lấm lem bùn đất, lưng gùi hàng về bản. Phải mất 5 giờ đồng hồ trên cung đường ngập ngụa bùn đất, chúng tôi mới tới UBND xã. Ông Hồ Văn Lên-Phó chánh văn phòng xã Trà Vân cho biết: “Xã có 465 hộ với 2.200 khẩu. Mùa giáp hạt hằng năm có hơn 70% hộ thiếu ăn. Hiện tại đồng bào đang còn gạo, chỉ thiếu thực phẩm và rau xanh. Nhưng nếu tình trạng mưa kéo dài, giao thông chia cắt, bà con không lên nương rẫy được thì khoảng vài tuần nữa là hết gạo. Gay nhất là 224 em học sinh trường THCS bán trú cụm xã Trà Vân đã hết gạo, mấy ngày liền phải ăn mì ăn liền trừ bữa”. Thầy Nguyễn Văn Xuân-Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: “Gần 10 ngày nay chúng tôi nhường phần cơm của mình cho các em học sinh, tuy vậy gạo trong kho cũng đã hết. Thương các em, nhưng chúng tôi không thể về huyện vận chuyển gạo lên được vì đường sá bị cô lập. Nghe thông báo ngày 11-12, huyện đội và dân quân xã sẽ đưa lương thực lên giúp đỡ”.
Cùng với thiếu đói, vấn đề khiến cán bộ chính quyền huyện Nam Trà My hết sức lo lắng là dịch bệnh bắt đầu hoành hành. Hiện đã có vài chục trường hợp sốt xuất huyết và đau bụng. Do tắc đường, việc cấp cứu người đau ốm gặp rất nhiều khó khăn. Có hai trường hợp bị thiệt mạng do không được cấp cứu kịp thời là vợ chồng bà Hồ Thị Nga, dân tộc Ca Dong, trú tại xã Trà Mai…
Sát cánh cùng đồng bào Nam Trà My
UBND tỉnh Quảng Nam đã cấp 1,2 tỷ đồng và 32 tấn gạo cho huyện Nam Trà My (trước đó, tháng 4-2008, tỉnh cũng đã cấp cho huyện 50 tấn gạo). Được biết, huyện sẽ sử dụng 25% số tiền đó vào mục đích dân sinh, số còn lại tập trung khắc phục hệ thống giao thông.
Bám hiện trường hơn mười ngày nay, ông Nguyễn Văn Nhân, Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết, tổng số khối lượng đất đá phải giải phóng là 39.925m3; sử dụng 300 rọ đá với gần 12.000m3 đá hộc gia cố hai bên ta luy, nền đường… Hiện nay tất cả các đơn vị đang thi công xây dựng công trình giao thông trên địa bàn huyện, đã được huy động xe máy, nhân lực làm việc cả ngày đêm để thông tuyến tạm cho các loại xe máy đi lại. Trên tuyến Tắc Pỏ-Trà Nam, các đơn vị: Công ty cổ phần Miền Trung, Công ty Xây dựng 512, Công ty Xây dựng 966... chịu trách nhiệm thi công. Các tuyến còn lại giao cho Công ty TNHH Thanh Tùng và Công ty TNHH Nghĩa Thành sửa chữa, khắc phục. Trước mắt, tất cả các đơn vị tự huy động ngân sách và nhân lực để thi công, sau đó tỉnh sẽ thanh toán.
Ngay trong giai đoạn mưa lũ, Thượng tá-Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My Nguyễn Văn Sang, điều động 15 cán bộ, chiến sĩ kịp thời di chuyển 18 hộ dân ở thôn 2, xã Trà Mai khỏi khu vực sạt lở núi về nơi an toàn. Thượng tá-Chính trị viên Phan Quốc Bình và Trung tá Trần Văn Độ trực tiếp “cắm chốt” tại các xã: Trà Cang, Trà Leng, Trà Linh, chỉ đạo lực lượng dân quân triển khai công tác phòng, chống lụt bão và sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Sau khi nước rút, các tổ công tác hành quân bộ suốt hai ngày đêm về tận các xã khó khăn chỉ huy lực lượng dân quân về thị trấn huyện tiếp nhận và vận chuyển thực phẩm, thuốc chữa bệnh, quần áo lên ứng cứu đồng bào. Công ty 532 thuộc Binh đoàn 12 đang thi công trên tuyến đường Đông Trường Sơn cũng kịp thời sử dụng xe, máy, và cán bô,å chiến sĩ cùng các lực lượng chạy đua với thời gian, khắc phục, sửa chữa tuyến đường Tắc Pỏ-Trà Nam. Chiều 11-12, dưới sự chỉ huy của Ban CHQS huyện, 114 dân quân của các xã: Trà Don, Trà Vân, Trà Vinh, Trà Leng vận chuyển 1.750kg bột ngọt, dầu ăn, mì ăn liền và 2 tấn gạo cùng một số quần áo, sách vở… về các địa phương. Trong mấy ngày nay, UBND huyện cũng đã cấp gần 5 tấn gạo cho các trường THPT nội trú Nam Trà My, THCS nội trú các xã: Trà Tập, Trà Mai.
Với tinh thần “Tương thân, tương ái” sẻ chia với Nam Trà My, huyện Phú Ninh đã gửi tặng 100 suất quà, trị giá mỗi suất 100.000đ, cùng 10 thùng quần áo, sách vở. Nhóm phóng viên Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân huy động một số nhà hảo tâm tặng trường THCS nội trú Trà Vân 30 thùng mì ăn liền, 4 bao quần áo và hai thùng bột nêm, dầu ăn. Công ty Điện lực 3 và Điện lực Quảng Nam hỗ trợ 200 suất quà, mỗi suất 100.000đ. UBMTTQ Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch ngày 13-12 sẽ về tặng 200 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho nhân dân xã Trà Nam. Hội từ thiện tỉnh Quảng Nam đăng ký chiều 14-12 lên tặng 400 suất quà, trị giá mỗi suất từ 250 đến 300.000 đồng cho xã Trà Leng... Nguồn động viên có ý nghĩa thiết thực này đang giúp nhân dân huyện Nam Trà My từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định cuộc sống, để bắt tay vào sản xuất vụ đông xuân thắng lợi.
Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận