QĐND - “Mình là già làng, mình hiểu Đảng muốn làm điều tốt cho bon làng. Vì thế, mình tích cực nói cho mọi người trong bon hiểu Đảng, làm theo Đảng” – Già làng Điểu Gay ở bon N’Rung, xã Đắc Bút So (Đắc Song, Đắc Nông) tâm sự về quá trình đi vận động đồng bào của mình như vậy...
QĐND - “Mình là già làng, mình hiểu Đảng muốn làm điều tốt cho bon làng. Vì thế, mình tích cực nói cho mọi người trong bon hiểu Đảng, làm theo Đảng” – Già làng Điểu Gay ở bon N’Rung, xã Đắc Bút So (Đắc Song, Đắc Nông) tâm sự về quá trình đi vận động đồng bào của mình như vậy.
![]() |
| Già làng Điểu Gay. |
Xã Đắc Bút So có 2 bon: Bu Bong và N'Rung, ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc M'nông, về đây làm ăn sinh sống từ năm 1990, khi hình thành điểm kinh tế mới Đắc Rung. Ngày ấy, đến vùng đất mới này, bà con trong bon nghèo lắm, phần lớn không biết chữ. Người đau ốm không dùng thuốc để chữa bệnh mà chỉ biết đi gọi thầy cúng. Già làng Điểu Gay là người tiên phong cùng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tuyên truyền nếp sống mới đến đồng bào trong bon.
Đầu năm 2007, Điểu Gay được Đảng ủy xã mời họp bàn về triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Về nhà, già làng Điểu Gay tuyên truyền rất ngắn gọn: Bác Hồ kính yêu thì ai cũng biết rồi. Bây giờ yêu Bác Hồ, chúng ta phải sống có tình, có nghĩa, giúp nhau vượt khó, xây dựng cuộc sống trong bon ngày càng giàu có hơn. Muốn vậy, trước hết là lắng nghe cán bộ, đảng viên và BĐBP hướng dẫn, rồi tập trung phát triển sản xuất, xây dựng bon, xã".
Họp với chi bộ, già làng Điểu Gay phân tích điểm cần chú ý trong Cuộc vận động: "Những năm trước, một số người trong bon nghe lời kẻ xấu dụ dỗ, mua chuộc, vượt biên trái phép sang Cam-pu-chia mơ tưởng cuộc sống sung sướng, giàu sang. Nhưng phần lớn đều phải ở trại tị nạn, sống cuộc sống khổ cực, đói rét, bệnh tật, nhiều người bị đánh đập hành hạ và họ đã biết mình bị kẻ xấu lừa dối, lợi dụng để chống phá cách mạng, chia rẽ dân tộc. Vì thế, họ đã tìm mọi cách để trốn về đoàn tụ với gia đình, với bon làng. Đây là những người cần được quan tâm vì họ đang tự ti, mặc cảm, chưa hòa nhập với bon làng".
Nhiều đêm, già làng Điểu Gay trăn trở và suy nghĩ: "Mình phải làm gì để bon làng hiểu rõ được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với bà con đồng bào dân tộc Tây Nguyên; thấy được âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; từ đó cảnh giác đấu tranh không mắc mưu kẻ xấu". Ông nghĩ, những người lầm lỗi như con, như cháu của bon làng mình. Nó đã nhận được cái sai là mừng rồi và sai thì phải sửa, cần được tha thứ. Ông đã trực tiếp đến gặp từng người và gia đình để tuyên truyền, giải thích về chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với những người lầm đường, lạc lối. Ông vận động họ thành khẩn đến khai báo với chính quyền địa phương. Ông cũng tuyên truyền, giải thích cho những người thân trong gia đình, dòng họ của những người vượt biên trở về và toàn thể bà con trong bon không được xa lánh họ mà phải thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ họ để mau chóng hòa nhập với bon làng. Đối với những trường hợp trở về mà cuộc sống quá khó khăn, già làng Điểu Gay vận động bà con trong bon ủng hộ, giúp đỡ về mọi mặt.
Được sống trong sự yêu thương, đùm bọc của bon làng cũng như sự giúp đỡ về mọi mặt của chính quyền địa phương và BĐBP, những người lầm đường trở về đã nhanh chóng xóa được mặc cảm, quyết tâm xây dựng đời sống mới. Điển hình như Điểu San (bon Bu Bong) hiện là công dân tốt, luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua xây dựng bon làng. Nhiều gia đình trong bon đã hết nghèo, có cái ăn, cái để, mua được ti-vi, xe máy. Bà con biết ơn Đảng, Bác Hồ mà cụ thể là biết ơn Đảng ủy, chính quyền và già làng Điểu Gay, miệng nói điều hay, tay làm điều tốt để mọi người làm theo.
Bài và ảnh: Trúc Linh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận