Chủ Nhật, 05/08/2007, 17:54

    Cây bàng quả vuông ở đảo chìm

    Mới đây, trong chuyến công tác ra Trường Sa và đến thăm đảo chìm Đá Tây, tôi thực sự ngạc nhiên khi bắt gặp một cây bàng quả vuông đang vươn những cánh lá xanh non đón ánh mặt trời ngay trước cửa sở chỉ huy đảo...

    No image available

    Cây bàng quả vuông ở đảo chìm Đá Tây.

    Mới đây, trong chuyến công tác ra Trường Sa và đến thăm đảo chìm Đá Tây, tôi thực sự ngạc nhiên khi bắt gặp một cây bàng quả vuông đang vươn những cánh lá xanh non đón ánh mặt trời ngay trước cửa sở chỉ huy đảo. Ai đã đến đảo chìm ở Trường Sa thì đều biết, đảo thực ra chỉ là một ngôi nhà bằng bê tông cốt thép nổi trên bãi cạn của biển. Vì thế trên đảo không hề có một chút đất tự nhiên nào để có thể trồng cây. Đại úy Nguyễn Xuân Đài, Đảo trưởng đảo Đá Tây nói với chúng tôi: "Ở đảo, quanh năm nhìn biển, nhìn sóng nước, nên ai cũng thèm một bóng cây. Cái sự thèm thuồng ấy cứ lớn lên từng ngày, từng ngày mà chỉ những người ở đảo mới biết được. Một hôm biển động, sóng táp vào đảo ào ào. Đang ở trên đài chỉ huy thì tôi nhìn thấy một vật gì màu đen nổi dập dềnh ngay cạnh bến xuồng. Tôi chạy ngay xuống và phát hiện ra đó là một quả bàng vuông đã khô, không biết trôi dạt từ đâu đến. Tôi vớt ngay quả bàng lên bờ và "hy sinh" một chậu đất đang trồng rau để ươm hạt bàng vuông. Ai cũng tiếc chậu đất, nhưng vẫn ủng hộ việc làm của tôi. Sau hơn một tháng, một chiếc mầm màu xanh tím chồi lên khỏi mặt đất, chúng tôi ai cũng vui mừng. Còn bây giờ, cây bàng quả vuông đã cao gần bằng đầu người, lá xanh mượt. Chúng tôi đang nghĩ cách để làm thế nào cho cây bàng tỏa bóng sum sê như các cây bàng quả vuông trên đảo nổi. Sẽ là một kỳ công đấy các anh ạ…".

    "Trồng bàng quả vuông trên đảo chìm!", có lẽ đây là một ý tưởng mới xuất phát từ đảo Đá Tây rất cần được nghiên cứu và nhân rộng. Hy vọng một ngày nào đó, các đảo chìm ở Trường Sa cũng sẽ ngút ngát màu xanh.

    Bài và ảnh: TRẦN ANH TUẤN
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...