QĐND Online - Già Thà (85 tuổi) sống tại làng HBel 1, xã Ia Kdăm (Ia Pa) đã chia sẻ niềm vui với chúng tôi khi biết xã mình sẽ được xây cầu. Trong ký ức của Già Thà, vẫn rõ ràng hình ảnh mấy chục mùa rẫy cùng dân làng ngày ngày vượt sông Ba để trồng cấy, đến vụ lại chở lúa, bắp từ rẫy về nhà. Đôi lần, thành quả cả năm miệt mài rơi xuống sông khi già cố sức vượt sông trong con nước lũ...
QĐND Online - Già Thà (85 tuổi) sống tại làng HBel 1, xã Ia Kdăm (Ia Pa) đã chia sẻ niềm vui với chúng tôi khi biết xã mình sẽ được xây cầu. Trong ký ức của Già Thà, vẫn rõ ràng hình ảnh mấy chục mùa rẫy cùng dân làng ngày ngày vượt sông Ba để trồng cấy, đến vụ lại chở lúa, bắp từ rẫy về nhà. Đôi lần, thành quả cả năm miệt mài rơi xuống sông khi già cố sức vượt sông trong con nước lũ. Hơn thế, hàng ngàn hộ dân sinh sống tại các xã Ia Broăi, Ia Tul, Chư Mố, Ia K’Đăm bởi sự chia cắt của dòng sông Ba rộng lớn, khi phải vượt sông hoặt đi quãng đường vòng gần năm chục cây số để lên huyện Ia Pa.
![]() |
|
Cây cầu đang được thi công |
Có mặt tại công trình xây dựng cầu bắt qua sông Ba đoạn nối liền giữa 2 xã Ia Marơn và Ia K’dăm, Anh Nguyễn Văn Minh – Chỉ huy công trường cho chúng tôi biết: Sau 3 tháng thi công, tiến độ xây dựng đạt trên 20% khối lượng công việc. Hiện chúng tôi đang thi công phần bộ cọc khoan nhồi đường kính 1 mét, sâu 25 mét. Do địa chất đa phần là đá khối, nên trung bình mỗi ngày chỉ khoan được 1 -1,5 mét. Cây cầu dự kiến có trọng tải trên 30 tấn, dài khoảng 860m, nối xã Ia Marơn với xã Ia K’dăm. Một khi cây cầu hoàn thành sẽ giúp rút ngắn quãng đường từ trung tâm huyện Ia Pa sang 4 xã bên kia sông khoảng 30km. Tổng kinh phí xây dựng cầu khoảng 60 tỷ đồng.
Xã Ia K’Đăm vốn bình lặng nhưng nhiều ngày qua, không khí, cuộc sống nơi đây trở nên sôi động khi hàng chục chiếc xe tải nối đuôi nhau mang về vật liệu xây dựng.
Nhìn cây cầu đang dần thành hình hài, ông Rơ ô Bốp – một người dân sống tại buôn Bàu, xã Ia K’Đăm nói: “Dân làng mình mong chờ cây cầu này lâu lắm rồi, hàng ngày đi làm rẫy ai cũng ngắm nhìn sang bên sông xem công nhân xây cầu thế nào để tối về kể lại cho dân trong làng được biết.”
Mỗi lần tiếp xúc cử tri tại các làng trong xã Ia K’Đăm, Bí thư Đảng ủy xã-Kpa Kup luôn nhận được sự chia vui của bà con. “Mới đây, trong lúc nói chuyện với các già làng, có già nói Đảng, Nhà nước quan tâm dân làng mình, nay đã có cầu, đường đi tốt rồi, con cháu đi học, cô giáo đi dạy không còn xa nữa. Mong muốn của bà con dân làng là sớm có thêm công trình thủy lợi cấp nước để dân làng có thể canh tác trên diện tích hàng ngàn hec ta đang bỏ trống do thiếu nước” – ông Kup cho biết.
Bài ảnh: Hoài Nhơn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận