QĐND Online – “Cây đời” là sự kiện tiếp theo nằm trong dự án "Dòng chảy 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội" của họa sĩ Đào Anh Khánh. Bằng ngôn ngữ cơ thể, các diễn viên biểu diễn trước khối điêu khắc hình người cao 30m truyền tải một thông điệp về thiên nhiên và môi trường bao bọc xung quanh đời sống mỗi con người, sự đấu tranh của con người như những mầm cây vươn lên khát khao sự sống...
QĐND Online – Tối 15-10, tại số 7 ngõ 462 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đã diễn ra chương trình biểu diễn tác phẩm “Cây đời” của họa sĩ Đào Anh Khánh. Sự kiện đã thu hút đông đảo giới nghệ sĩ và khán giả đến tham dự.
![]() |
| Những mầm cây luôn đấu tranh để giành lấy sự sống |
“Cây đời” là sự kiện tiếp theo nằm trong dự án "Dòng chảy 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội" của họa sĩ Đào Anh Khánh, được chia làm hai phần: phần đầu trình diễn trong studio Anh Khánh với sự tham gia của hơn 50 diễn viên dân tộc Mường, 12 diễn viên các nước trên thế giới. Bằng ngôn ngữ cơ thể, các diễn viên biểu diễn trước khối điêu khắc hình người cao 30m truyền tải một thông điệp về thiên nhiên và môi trường bao bọc xung quanh đời sống mỗi con người, sự đấu tranh của con người như những mầm cây vươn lên khát khao sự sống; phần hai diễn ra suốt 1km trên đê Ngọc Thụy với 36 diễn viên chuyển động tại 36 sân khấu (36 khối điêu khắc hình búp măng cao từ 8-16m), cùng 200 diễn viên chuyển động trên bờ đê, mỗi diễn viên với những cách thể hiện đầy chất “hoang dại”, luôn đấu tranh để vươn lên với sự sống.
Thông điệp mà họa sĩ Đào Anh Khánh và các diễn viên muốn gửi gắm là bảo vệ và sống hòa mình cùng thiên nhiên chính là bảo vệ cuộc sống của mỗi con người, đó cũng là nội dung xuyên suốt chương trình. Toàn bộ tác phẩm sắp đặt “Cây đời” sẽ được trưng bày đến hết ngày 18-10.
Tin, ảnh: Hà Dũng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận