Chủ Nhật, 20/01/2013, 21:11

    Cây hữu nghị sẽ đơm hoa, kết trái

    QĐND - Chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu hạ cánh xuống sân bay quân sự Brúc-xen lúc 7 giờ sáng 17-1 (giờ địa phương) khi thời tiết ngoài trời đang là -6 độ C. Toàn nước Bỉ đang đối mặt với đợt giá rét lịch sử, tuyết rơi đầy trời khiến từng nóc nhà, mặt phố Brúc-xen đóng băng trắng xóa. Nhưng, tình cảm thâ

    (Ghi chép của phóng viên Báo Quân đội nhân dân tại Brúc-xen)

    QĐND - Chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu hạ cánh xuống sân bay quân sự Brúc-xen lúc 7 giờ sáng 17-1 (giờ địa phương) khi thời tiết ngoài trời đang là -6 độ C. Toàn nước Bỉ đang đối mặt với đợt giá rét lịch sử, tuyết rơi đầy trời khiến từng nóc nhà, mặt phố Brúc-xen đóng băng trắng xóa. Nhưng, tình cảm thân thiện của người Bỉ vẫn đem lại cho chúng tôi một cảm giác ấm áp, gần gũi…

    Ở Brúc-xen, 9 giờ mới là giờ làm việc nhưng ngay từ lúc 7 giờ, rất đông quan chức và Đội tiêu binh danh dự của quân đội Vương quốc Bỉ đã có mặt, xếp hàng ngay ngắn làm lễ đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay tại cửa máy bay. Chị Thu Vân, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, thường trú tại Brúc-xen nói với tôi rằng, chị đến sân bay sớm trước một giờ nhưng đã thấy đội tiêu binh danh dự chuẩn bị lễ đón dưới mưa tuyết khiến chị rất xúc động. Sự trọng thị trong lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn được thể hiện trong tất cả các cuộc hội đàm, hội kiến của Tổng Bí thư với các quan chức cấp cao nước bạn. Ngài Chủ tịch Hạ viện Bỉ Ăng-đơ Phla-ô (Ande Flahaut) trong buổi hội kiến với Tổng Bí thư đã nói rằng: “Chúng tôi chào đón Ngài nồng nhiệt như cách đón khách của người Việt Nam. Hiện nay, người Bỉ đến du lịch Việt Nam ngày càng nhiều và nhiều người nói, Việt Nam đã quyến rũ họ. Tôi đến Việt Nam nhiều lần, tuy chưa lần nào trong vai khách du lịch nhưng rất ấn tượng với tình cảm thân thiện, mến khách của người Việt Nam”.

    Những tình cảm mà các quan chức Vương quốc Bỉ khẳng định đã được chứng minh trong suốt chiều dài quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đồng chí Vương Thừa Phong, Phó trưởng ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương nói rằng: “Điều tôi cảm động nhất là Vương quốc Bỉ vẫn đang ở trong giai đoạn rất khó khăn, Thủ tướng Bỉ Ê-li-ô Đi Ru-pô (Elio Di Rupo) ưu tiên giải quyết khủng hoảng kinh tế nên không đi nước ngoài nhưng vẫn viết thư chính thức mời Tổng Bí thư của ta sang thăm”. Hiện nay, Việt Nam là nước duy nhất ở châu Á vẫn được Bỉ dành vốn viện trợ phát triển. Đặc biệt là, dù đang đối phó với khủng hoảng tài chính, nước bạn vẫn cam kết thực hiện kế hoạch viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam (giai đoạn 2011-2015) 60 triệu ơ-rô cùng nhiều hình thức viện trợ khác. Chủ tịch Hạ viện Ăng-đơ Phla-ô đã bày tỏ: “Điều tôi vui mừng nhất trong chuyến thăm của Ngài Tổng Bí thư là sau 40 năm, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước đã phát triển về chất, từ chỗ chỉ là hỗ trợ phát triển, nay đã là quan hệ toàn diện trên cả hai chiều. Các doanh nghiệp Bỉ đến đầu tư vào Việt Nam đều có hiệu quả. Đặc biệt là tổ công tác hỗn hợp Việt Nam - Bỉ vừa họp vào tháng 12-2012 vừa qua đã xúc tiến các dự án rất trúng với 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ Việt Nam, như đào tạo nguồn nhân lực, khắc phục biến đổi khí hậu, đô thị hóa”.

    Thị trưởng Brúc-xen Thi-lơ-man (Thielemans) khi đón Tổng Bí thư đã làm mọi người bất ngờ khi chào bằng tiếng Việt: “Kính chào Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Nghe thấy thế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất vui, nói rằng: “Ngài đã khiến chúng tôi rất cảm động. Những người bạn có thể hiểu nhau mà không cần đến lời nói nhưng nói bằng ngôn ngữ của bạn bè thì thật đáng quý”. Trong buổi trò chuyện, Thị trưởng Thi-lơ-man cho biết: Brúc-xen rất tự hào khi đóng vai trò “trái tim châu Âu” - nơi có 1.100 đại diện tổ chức, 600 hãng tin quốc tế. Hiện ở Brúc-xen có 142 quốc tịch nhưng cư dân ở đây không hình thành các khu sắc tộc riêng biệt mà sống chan hòa, đan xen vào nhau, cùng xây dựng Brúc-xen thành nơi giao thoa của dòng chảy văn hóa nhân loại. Ông Thị trưởng đã cảm ơn Tổng Bí thư về những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Bỉ trong xây dựng Brúc-xen. Thoạt đầu, chúng tôi nghĩ đó là lời xã giao. Nhưng khi đến vùng Oa-lô-ni và vùng Phlen-đơ, hai vùng đất chính hợp thành Vương quốc Bỉ thì mới thấy những lời cảm ơn đó thật lòng. Với khoảng 13.000 người, cộng đồng người Việt ở Bỉ có nhiều người học vị cao hoặc làm ăn lớn. Ngay như hôm Tổng Bí thư hội đàm với Thủ hiến vùng Oa-lô-ni, ngồi bên cạnh Thủ hiến là một phụ nữ mang tên Do Thi Minh Giang. Chị là người Việt nhưng sinh ra, lớn lên ở Bỉ. Điều đặc biệt là chị vẫn nói chuẩn giọng Bình Dương, quê hương của cha mẹ. Minh Giang hiện là thư ký về văn hóa cho Thủ hiến Vùng.

    Có một người Bỉ rất yêu quý Việt Nam là Nam tước Giô Đơ Grăng Ghi (Jo de Grand Ry). Ông là một quý tộc của Hoàng gia Bỉ, được bổ nhiệm chức Tổng lãnh sự danh dự của Việt Nam và ông đã hoàn thành xuất sắc vai trò này. Bên cạnh những hoạt động phát triển tình hữu nghị hai nước, ông đã hỗ trợ tích cực cho Đại sứ quán ta đấu tranh với một số đối tượng phản động tại Bỉ. Nhiều tàu thuyền Việt Nam khi vào cảng Bỉ gặp vướng mắc đều đến nhờ ông hỗ trợ giải quyết… “Tôi đã đến Việt Nam 22 lần, đi từ miền núi đến đồng bằng, đâu đâu tôi cũng bị quyến rũ bởi thiên nhiên và tình người. Nếu có thể làm điều gì tốt cho Việt Nam, tôi luôn sẵn sàng” - ông đã nói như vậy trong buổi nhận Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng tại Đại sứ quán Việt Nam.

    Cùng nhận Huân chương Hữu nghị lần này còn có Chủ tịch Hạ viện Ăng-đơ Phla-ô. Ông kể: “Khi sang thăm Việt Nam, tôi được đưa đi thăm làng Hữu nghị Vân Canh. Tôi rất vui khi các bạn tạo điều kiện cho tôi trồng một cây làm lưu niệm tại đây. Sau đó, hằng năm, tôi đều nhận được ảnh của các bạn gửi sang cho biết cây đã lớn lên, tỏa bóng mát như thế nào. Tôi nghĩ, chuyến thăm nước tôi của Ngài Tổng Bí thư cũng như việc trồng một cái cây, sẽ đơm hoa, kết trái và tạo bóng mát cho tình cảm giữa hai dân tộc”.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Tôi hy vọng chuyến đi của tôi sẽ tạo động lực mới thúc đẩy sự phát triển toàn diện, cả bề rộng lẫn chiều sâu trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước”. Khi đi ngang qua bức tượng Manneken Pis (được gọi vui là Chú bé tồng ngồng đứng tè) - một biểu tượng văn hóa của Vương quốc Bỉ nằm ở ngay trung tâm thành phố Brúc-xen, Tổng bí thư đề nghị dừng xe để trực tiếp chiêm ngưỡng. Manneken Pis là tuyệt tác điêu khắc, hoàn thành năm 1619. Người Bỉ thể hiện Brúc-xen là trung tâm văn hóa toàn cầu bằng cách khoác lên mình tượng Manneken Pis những bộ trang phục dân tộc tiêu biểu trên toàn thế giới. Những ngày này, Manneken Pis đang khoác trên mình bộ trang phục áo dài, khăn xếp của Việt Nam. Đây là bộ trang phục thứ 892 của Manneken Pis và người đứng đầu Hội đồng quản lý nói rằng: Hãng lụa Thái Tuấn của Việt Nam thật tuyệt vời khi chỉ nghe các thông số, rồi cắt may gửi sang nhưng tượng mặc vừa khít, rất đẹp.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất vui mừng khi ngắm nhìn Manneken Pis trong trang phục áo dài, khăn xếp, như thấy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam đang được vun trồng ngay giữa “trái tim châu Âu”.

    HỒNG HẢI

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...