Là một người con của vùng quê gió Lào cát trắng duyên hải Quảng Trị, sống chủ yếu bằng nghề trồng bắp, sắn, anh Văn Đức Quynh, 47 tuổi, ở thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng thấu hiểu nỗi khổ của người dân quê mình khi cặm cụi tách từng hạt bắp, thái từng củ sắn...
![]() |
|
Anh Quynh trao đổi với khách hàng đến mua máy.
|
Là một người con của vùng quê gió Lào cát trắng duyên hải Quảng Trị, sống chủ yếu bằng nghề trồng bắp, sắn, anh Văn Đức Quynh, 47 tuổi, ở thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng thấu hiểu nỗi khổ của người dân quê mình khi cặm cụi tách từng hạt bắp, thái từng củ sắn. Chính điều này đã thôi thúc anh phải làm một cái máy để bà con đỡ khổ. Mới học đến lớp 9, chưa qua một trường lớp đào tạo nghề nào, cái vốn “lận lưng” chỉ là nghề sửa xe đạp, nhưng anh chàng “kỹ sư chân đất” này đã tự mày mò, nghiên cứu và chế tạo thành công ba loại máy: Máy tẽ hạt ngô, máy tuốt lạc và máy thái sắn.
Hỳ hục thử nghiệm, tháo lắp, có lúc anh phải mong bà con tới mượn máy để có dịp cho máy chạy thử. Qua nhiều lần thất bại nhưng anh Quynh không nản, mà càng quyết tâm và đam mê hơn... Sau 4 năm, tháo lắp, hiệu chỉnh và chạy thử cuối cùng anh đã thành công. Hôm đó anh đã khóc. “Vâng! Tôi khóc vì mừng quá mà”. Có người trong thôn bảo: “Hắn mừng một thì bà con mừng mười, bởi từ đây không phải đẽo từng cùi bắp nữa”.
Chiếc máy tẽ hạt ngô của anh sử dụng dòng điện một pha. Trung bình một giờ máy tách được 4,5 đến 5 tạ bắp (bằng 10 lao động tẽ bằng tay trước đó), rất phù hợp với mô hình kinh tế hộ gia đình. Năm 2007 anh Văn Đức Quynh đã đưa sản phẩm của mình tham gia Hội chợ triển lãm TechMart, tổ chức tại Đà Nẵng và đã được Bộ Khoa học - Công nghệ tặng bằng khen. Ngoài ra anh còn nhận giải 3 Hội thi sáng tạo của Hội Khoa học -Công nghệ tỉnh Quảng Trị và nhiều bằng khen khác. Sản phẩm của anh được Hội cơ khí Nông nghiệp Việt đánh giá rất cao. Từ kinh nghiệm chế tạo máy tẽ hạt ngô, anh tiếp tục chế tạo thành công máy tuốt củ lạc và máy thái đa năng (thái chuối, sắn, rau cỏ). Giá mỗi máy từ 4,5 đến 5 triệu đồng, kể cả chi phí lắp đặt. Ngoài việc được bà con trong vùng mua dùng, loại máy này còn nhận được nhiều đơn hàng của nông dân các địa phương khác như Đà Nẵng, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Khi được hỏi tại sao anh không đăng ký bản quyền hay thương hiệu thì anh chỉ cười: “Thương hiệu là do mình tạo ra, còn bản quyền thì… miễn sao nó phục vụ được cho bà con là tui mừng rồi”.
Bài và ảnh: Anh Khoa
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận