QĐND - Từ Anh tới Tây Ban Nha, rồi vòng về I-ta-li-a là cả chuỗi kết quả mà nếu nhìn vào, sẽ có khối người ngạc nhiên khi Barcelona thua thảm hại 0-2 trước Hercules, hay AC Milan vừa được đánh bóng rùm beng với “bộ tứ siêu đẳng”, đã thất trận 0-2 trước tân binh Cesena. Nhưng nếu xem trực tiếp các trận đấu trên, thì phải thừa nhận chiến thắng của Cesena, Hercules là hoàn toàn xứng đáng...
QĐND - Từ Anh tới Tây Ban Nha, rồi vòng về I-ta-li-a là cả chuỗi kết quả mà nếu nhìn vào, sẽ có khối người ngạc nhiên khi Barcelona thua thảm hại 0-2 trước Hercules, hay AC Milan vừa được đánh bóng rùm beng với “bộ tứ siêu đẳng”, đã thất trận 0-2 trước tân binh Cesena. Nhưng nếu xem trực tiếp các trận đấu trên, thì phải thừa nhận chiến thắng của Cesena, Hercules là hoàn toàn xứng đáng.
Anh: Hai phút mất hai điểm
Đầu tiên phải kể tới cú sốc trên sân Goodison Park, MU đã dẫn chủ nhà Everton 3-1 tới phút 89, nhưng lại để tuột mất 3 điểm vì hai bàn thua lãng xẹt ở phút bù giờ 91, 92. Lập công cho Everton là Ca-hiu và A-tê-ta. HLV Phơ-gu-xơn chết lặng khi A-tê-ta thoải mái dứt điểm trong vòng cấm mà không bị một cầu thủ MU nào theo kèm. Phải ngợi khen tinh thần thi đấu ngoan cường của Everton nhưng cũng phải thừa nhận, hàng thủ của MU quá tệ. Cộng với bàn thua vào phút 89 trên sân Fulham ở vòng hai (hòa 2-2), "Quỷ đỏ" đã đánh rơi tới 4 điểm cực kỳ ngớ ngẩn.
Trong khi đó, đội đang dẫn đầu bảng Chelsea lại dễ dàng có thêm 3 điểm sau trận thắng 3-1, trước CLB West Ham. Như vậy, chỉ mới sau 4 vòng đấu, Chelsea đã bỏ xa MU tới 4 điểm.
![]() |
| Các cầu thủ Hercules khiến 8 vạn CĐV Barcelona trên sân Nou Camp lặng người (ảnh: AFP). |
I-ta-li-a: Ra mắt nhạt nhòa
Khi I-bra-hi-mô-vích và Rô-bi-nhô có buổi lễ ra mắt ở Milan, báo chí đã ca tụng hàng công đội bóng sọc đỏ-đen hết lời, như thể “bộ tứ siêu đẳng” I-bra-hi-mô-vích, Rô-bi-nhô, Pa-tô và Rô-nan-đi-nhô đã đưa AC Milan đoạt Scudessto và Champions League đến nơi. Nhưng sau 90 trên sân Cesena, các cầu thủ và CĐV AC Milan đã rơi từ chín tầng mây xuống mặt đất. Hoặc có thể, các cầu thủ trên hàng công của AC Milan ước gì có thể chui xuống mặt đất cho đỡ xấu hổ. Trước đội bóng tân binh Cesena, AC Milan bỗng tỏ ra vô hại, thi đấu như chú “cừu non”. Rô-bi-nhô có màn ra mắt mờ nhạt đến khó tin. Trong khi đó, I-bra-hi-mô-vích còn tệ hại hơn khi sút hỏng phạt đền ở phút 87.
Tây Ban Nha: Đương kim vô địch ngã đau
Barcelona đã thi đấu một trận nhạt như nước ốc trước đối thủ “hạng ruồi” Hercules. Vào trận, đội bóng xứ Ca-ta-lan ào ạt tổ chức tấn công nhưng có cảm giác, các học trò của HLV Goa-đi-ô-la cứ lao đầu vào đá với những pha mở bóng ra hai biên, rồi lật cánh đánh đầu. Ban huấn luyện Barcelona quá tự tin nên đã cho Xa-vi ngồi ghế dự bị, Mét-xi đảm nhận trọng trách kiến thiết. Song tuyển thủ Ác-hen-ti-na đã không truyền được cảm hứng cho đồng đội nên Barcelona bế tắc. Trong khi đó tân binh Hercules chọn lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh và đã bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút 27 nhờ công tiền đạo Van-đét. Đến phút 60, tiền đạo mới đầu quân cho Hercules Van-đét đã lập công lần thứ hai, nhấn chìm mọi hy vọng của thầy trò HLV Goa-đi-ô-la. Hercules, đội bóng trở lại La Liga sau 13 năm đã gây ra cơn địa chấn kinh hoàng ở sân Nou Camp. Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, một số cầu thủ Barcelona còn không có tâm trạng đổi áo đấu, mà đi vội vào đường hầm trong tiếng la ó của cổ động viên nhà.
Trái bóng tròn đã mang đến quá nhiều kết quả bất ngờ. Ngay như Real Madrid hùng mạnh cũng chỉ thắng được Osasuna 1-0, nhờ pha ghi bàn của Các-van-hô. Cổ động viên trung lập đang chờ đợi những kết quả bất ngờ ở những vòng đấu tới. MU, Barcelona, AC Milan… đã dính đòn đau và nếu như tiếp tục say đòn, những đội bóng trên sẽ tiếp tục bị hạ nốc ao tức thì bởi đối thủ chiếu dưới.
Đình Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận