QĐND - Đến căn phòng trọ chật chội, nóng bức, mọi vật dụng trong phòng đều sơ sài, tạm bợ của gia đình anh Trương Đình Thái ở khu 21/7a khu phố Thống Nhất, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương ai cũng không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh khó khăn này...
QĐND - Đến căn phòng trọ chật chội, nóng bức, mọi vật dụng trong phòng đều sơ sài, tạm bợ của gia đình anh Trương Đình Thái ở khu 21/7a khu phố Thống Nhất, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương ai cũng không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh khó khăn này. Lúc chúng tôi đến, chỉ có chị Lưu Thị Hương Sen – vợ anh Thái, còn anh Thái đang chăm sóc cháu Nam tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh.
![]() |
|
Cháu Nam đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. |
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, anh quê Yên Bái, chị quê Phú Thọ, cả hai cùng là công nhân Nhà máy gỗ Nguyên Vũ ở tỉnh Bình Dương. Năm 2008, anh Trương Đình Thái và chị Lưu Thị Hương Sen kết hôn. Đến năm 2009, vợ chồng chị Sen sinh con trai đầu lòng là cháu Trương Đình Nam. Khi cháu 2 tuổi, một lần cháu bị ốm, đến Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh khám, bác sĩ kết luận cháu bị ung thư máu. Thương con nhỏ tuổi phải chịu những cơn đau bệnh tật, dành dụm được ít tiền, vợ chồng chị đưa con nhập viện để trị liệu hóa chất. Vì cháu Nam còn nhỏ, sức khỏe yếu, vợ chồng chị phải ở viện chăm sóc cháu không có thời gian đi làm nên công ty đã cho vợ chồng chị nghỉ việc.
Hiện nay, mỗi tháng vợ chồng chị Sen phải đưa cháu đến Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh để trị liệu hóa chất. Dù đã có BHYT trẻ em (dưới 6 tuổi) nhưng gia đình còn phải đóng 66 triệu đồng tiền viện phí, rồi tiền đi lại, ăn uống, tiền thuê nhà (800.000 đồng/tháng). Mọi thu nhập của vợ chồng chị hiện nay chỉ trông chờ vào những ngày sức khỏe cháu Nam ổn định, anh Thái tranh thủ thời gian ai thuê gì làm nấy. Hoàn cảnh khó khăn là vậy, nhưng gia đình nội ngoại đều ở xa ai cũng nghèo nên không giúp được gì nhiều. Với bệnh ung thư máu của cháu Nam muốn bình phục phải nằm viện điều trị dài ngày và chi phí điều trị tốn hàng trăm triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn vợ chồng chị không thể lo liệu được. Hoàn cảnh gia đình cháu Nam hiện hết sức khó khăn. Qua bài viết này, rất mong các tấm lòng hảo tâm từ các cá nhân, tổ chức xã hội trong và ngoài nước quan tâm, giúp đỡ cháu Nam để gia đình có điều kiện chữa bệnh cho cháu. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Trương Đình Thái ở khu 21/7a khu phố Thống Nhất, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (ĐT: 01667363626), hoặc Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội.
Bài và ảnh: Anh Duy
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận