Thứ Năm, 05/04/2007, 12:06

    Cháu Thước rất cần được giúp đỡ

    Trong ảnh là cháu Nguyễn Thúc Thước, con anh Nguyễn Thúc Kháng và chị Trần Thị Yến ở xóm 8, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Khi mới sinh (năm 1992) cháu Thước hoàn toàn bình thường, được gần 1 tháng tuổi cháu bị sốt cao, da chuyển màu vàng...

    No image available
    Trong ảnh là cháu Nguyễn Thúc Thước, con anh Nguyễn Thúc Kháng và chị Trần Thị Yến ở xóm 8, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Khi mới sinh (năm 1992) cháu Thước hoàn toàn bình thường, được gần 1 tháng tuổi cháu bị sốt cao, da chuyển màu vàng. Sau đó cháu ít cử động, chân tay hầu như không phát triển, từ khi sinh ra đến nay cháu Thước chỉ nằm một chỗ, đã 15 tuổi nhưng chỉ nặng 16kg. Gia đình đã đưa cháu Thước đi chữa nhiều nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Hằng ngày bố và mẹ phải thay nhau ở nhà trông giữ và phục vụ cháu Thước. Cháu không thể ngồi được xe lăn mà gia đình phải trải chiếu giữa nhà hoặc sân cho cháu nằm. Những lúc trái gió trở trời, cháu Thước quằn quại la hét, toàn thân co rút, hơi thở đứt quãng. Nhiều hôm anh Kháng, chị Yến phải thức suốt đêm để xoa bóp cho con dịu bớt cơn đau.

    Được biết, anh Nguyễn Thúc Kháng trước đây là quân nhân của Trung đoàn 80 thông tin (Quân khu 4). Thời gian trong quân ngũ (từ tháng 2-1985 đến tháng 4-1988) anh Kháng có 9 tháng làm nhiệm vụ ở khu vực sân bay A So, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế (khu vực bị nhiễm chất độc da cam do đế quốc Mỹ gây ra từ thời chiến tranh). Gia đình đã nhiều lần đưa cháu Thước đi khám, điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương, các bệnh viện đều chẩn đoán cháu Thước bị di chứng chất độc da cam. Hiện tại gia đình anh Nguyễn Thúc Kháng hết sức khó khăn, rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân để gia đình ổn định cuộc sống và có điều kiện chăm sóc cháu Thước.

    Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Thúc Kháng, xóm 8, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

    Bài và ảnh: ÔNG QUỐC CHÍNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...