Thứ Tư, 02/04/2008, 23:24

    “Châu về hợp phố”

    QĐND Online - Một niềm vui bất ngờ đã đến với báo Quân đội nhân dân chiều 2-4. Đó là sự “trở về với chính chủ” của ba tập báo Quân du kích, Vệ quốc quân và Quân đội nhân dân, từ những ngày đầu ra đời...

    QĐND Online - Một niềm vui bất ngờ đã đến với báo Quân đội nhân dân chiều 2-4. Đó là sự “trở về với chính chủ” của ba tập báo Quân du kích, Vệ quốc quânQuân đội nhân dân, từ những ngày đầu ra đời, được lưu giữ hơn 50 năm qua tại gia đình Phó tổng biên tập báo Công an nhân dân Nguyễn Như Phong.

    Ông Nguyễn Như Phong đã đến Toà soạn báo Quân đội nhân dân trao hiện vật “vô giá” tận tay Đại tá, Tổng biên tập Lê Phúc Nguyên.

    No image available

    Tổng biên tập Lê Phúc Nguyên tiếp nhận 3 tập báo từ Phó tổng biên tập báo Công an nhân dân Nguyễn Như Phong

    Từ số đặc biệt (6) ra ngày của tờ Vệ quốc quân, số 4 ra ngày của tờ Quân du kích, đến tờ Quân đội nhân dân từ ngày đầu tiên 20-10-1950 đến năm 1954 đều được gia đình ông Phong lưu giữ một cách rất cẩn thận. Ông Phong bồi hồi kể: “Trong chiến tranh chống Mỹ, khi phải đi sơ tán, ba tập báo này là những vật đầu tiên cha tôi (cố phóng viên Nguyễn Hoài An) chọn cầm theo. Ông lưu giữ chúng rất cẩn thận trong hòm, lót lá chuối khô và bảo quản bằng vôi bột”.

    Cũng theo ông Phong, trước đây, những tập báo này được bọc bằng bìa đỏ nhưng sau bị rách, ông đã phải đóng lại bìa cho chúng. “Các thợ đóng bìa ở Cửa đều lắc đầu từ chối, may có ông lão ở một ngõ nhỏ đồng ý đóng. Nhưng cũng phải mất đến 1 tháng, ba tập báo này mới có vỏ mới”.

    Ba tập báo gồm những số báo Quân du kích từ năm 1948 đến 1950, Vệ quốc quân từ 1947-1950 và Quân đội nhân dân từ 1950-1954 là những tài liệu rất thú vị, có giá trị gợi mở sáng tạo, mà qua đó có thể nhận thấy, các bậc tiền bối trong làng báo nhạy bén và sáng tạo đến mức nào, ông Phong cho biết.

    Cầm trên tay ba tập báo giá trị không thể “cân đo đong đếm được” này, Tổng biên tập Lê Phúc Nguyên đã cảm ơn tình cảm yêu mến báo Quân đội nhân dân và trách nhiệm cao đối với tờ báo của gia đình ông Phong.

    Tổng biên tập nhấn mạnh ý nghĩa lớn lao gợi nhớ về cội nguồn, tiền thân của báo Quân đội nhân dân (kết quả của cuộc sáp nhập giữa báo Quân du kích Vệ quốc quân) và những bài học nghiệp vụ sinh động mà những số báo này mang lại. Đây là những kỷ vật vô giá ghi dấu từng bước phát triển của báo Quân đội nhân dân cũng như những giai đoạn lịch sử của Việt .

    Ba tập báo quý được Tổng biên tập Lê Phúc Nguyên giao cho Ban tư liệu của báo quản lý và lưu giữ như “tài liệu đặc biệt, cần được bảo quản tốt và gìn giữ lâu dài”. Để tạo thuận lợi cho việc tra cứu, học hỏi cho phóng viên báo Quân đội nhân dân và bạn đọc gần xa, những tập báo tặng này trong tương lai gần sẽ được số hoá.

    Bài và ảnh: Mai Hương
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...